Trong buổi tiếp kiến các thành viên của Liên đoàn Y khoa Mỹ Latinh – Ibero và Caribê (CONFEMEL), Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng “đối thoại” và sự hiện diện thể lý là điều nền tảng trong mối quan hệ giữa người chữa trị và người được chữa trị. Ngài nhắc đến chân phước người Venezuela José Gregorio Hernández, “bác sĩ của người nghèo”, sẽ được phong hiển thánh vào ngày 19/10 tới đây, như là “một gương sáng” cần noi theo.
Isabella H. de Carvalho – Vatican
Đối thoại và sự hiện diện thể lý không thể thay thế
“Đối thoại, truyền thông và tiếp xúc thể lý luôn phải hiện diện trong mối tương quan trị liệu.” Trí tuệ nhân tạo “không bao giờ có thể chiếm chỗ của bác sĩ” và “thuật toán không bao giờ có thể thay thế một cử chỉ gần gũi hay một lời an ủi.” Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các thành viên CONFEMEL suy tư về tầm quan trọng nền tảng của mối quan hệ nhân bản giữa bác sĩ và bệnh nhân trong một thế giới ngày càng lệ thuộc vào công nghệ.
Ngài gặp gỡ các đại diện của tổ chức này – vốn quy tụ hơn hai triệu bác sĩ trên khắp châu Mỹ Latinh – vào sáng ngày 2/10, tại Phòng Công nghị của Dinh Tông toà, và đọc diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha. Dù thừa nhận rằng trí tuệ nhân tạo “có thể và phải là một sự trợ giúp to lớn để cải thiện việc chăm sóc lâm sàng”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nó không bao giờ thay thế được các bác sĩ. Ngài khích lệ các thành viên “đào sâu tầm quan trọng của mối tương quan bác sĩ – bệnh nhân”, tức là “mối quan hệ giữa hai con người, với thân xác và nội tâm, với lịch sử đời mình.” Trích dẫn Đức Bênêđictô XVI, ngài nhắc rằng các bác sĩ là “‘nguồn dự trữ của tình yêu’, mang lại sự bình an và hy vọng cho những ai đau khổ.”
Gương sáng của vị thánh tương lai José Gregorio Hernández
Đức Thánh Cha chỉ ra cho CONFEMEL một mẫu gương lớn của châu Mỹ Latinh: José Gregorio Hernández, “chân phước Cisneros”, một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất Venezuela đầu thế kỷ XX, sẽ được Đức Thánh Cha Lêô XIV phong thánh ngày 19/10 tại Quảng trường Thánh Phêrô. “Tôi coi ngài là một gương sáng cho anh chị em,” Đức Thánh Cha nói, “vì ngài đã biết kết hợp trình độ y khoa cao với sự dấn thân cho những người nghèo khổ, điều đã mang lại cho ngài tước hiệu ‘bác sĩ của người nghèo’.”
Tầm quan trọng của “Lời” và “Xác phàm”
Trong ngày Giáo hội mừng lễ Các Thiên thần Hộ thủ, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng “mối tương quan bác sĩ – bệnh nhân, vốn dựa trên tiếp xúc cá nhân và sự chăm sóc sức khoẻ” tương tự như mối tương quan với các thiên thần “là những đấng gìn giữ và bảo vệ chúng ta trên đường đời.” Ngài trích lời Thánh Âu-tinh, người đã gọi Đức Kitô vừa là thầy thuốc vừa là phương dược: “Người là bác sĩ vì Người là Lời, và Người là thuốc vì Người là Lời đã làm người.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Lời” và “Xác phàm” là những yếu tố căn bản trong mối quan hệ giữa các nhân viên y tế và những người cần chăm sóc. Đối thoại và sự gần gũi thể lý, ngài khẳng định, là điều thiết yếu “vượt lên trên các công cụ và thiết bị dùng để chữa bệnh.”
Lời cảm ơn và khích lệ
Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các bác sĩ trong Liên đoàn Y khoa vì “công việc không biết mệt mỏi” của họ, đồng thời khích lệ họ đối diện với “những thách đố lớn lao và đầy khích lệ” với tinh thần hy vọng.