Đức Thánh Cha Lêô XIV với Con Đường Tân Dự Tòng: Hãy là những người xây dựng và chứng tá của sự hiệp thông

Pope Leo XIV shakes hands with Kiko Argüello, co-founder of the Neocatechumenal Way

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các thành viên và ban lãnh đạo Con Đường Tân Dự Tòng, khích lệ sứ mạng của họ, đồng thời mời gọi họ trở nên những chứng nhân của sự hiệp nhất trong Hội Thánh.

Isabella H. de Carvalho

Udienza del Papa nell'Aula delle Benedizioni

Trong cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo của Con Đường Tân Dự Tòng tại Vatican vào thứ Hai, ngày 19 tháng 01 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ lòng tri ân đối với chứng tá và công việc loan báo Tin Mừng của phong trào này trên toàn thế giới. Ngài cũng khuyến khích họ thăng tiến sự hiệp nhất, đồng thời tránh thái độ cứng nhắc và luân lý hình thức.

“Hãy tiến bước trong niềm vui và khiêm nhường, không khép kín mình lại, như những người xây dựng và chứng tá của sự hiệp thông,” Đức Thánh Cha nói. “Hội Thánh đồng hành với anh chị em, nâng đỡ anh chị em, và biết ơn vì những gì anh chị em đang thực hiện.”

Con Đường Tân Dự Tòng là một lộ trình đào luyện Công giáo, được thành lập tại Tây Ban Nha vào thập niên 1960 bởi Kiko Argüello và Carmen Hernández. Phong trào này gồm những cộng đoàn nhỏ, cùng bước đi trên hành trình tái khám phá Bí tích Rửa Tội và đào luyện liên lỉ trong đức tin.

Ngày nay, Con Đường hiện diện tại 139 quốc gia, với hơn 20.000 cộng đoàn. Hàng trăm người đã tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Sảnh Chúc Lành, trong đó có các giám mục, linh mục, cùng nhiều thành viên và đại diện của Con Đường, cũng như ban lãnh đạo quốc tế hiện nay: Kiko Argüello, María Ascensión Romero và cha Mario Pezzi.

Khơi dậy niềm vui của đức tin

Papa Leone e l'incontro con il Cammino Neocatecumenale

Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh đến đặc sủng truyền giáo làm nên nét riêng của Con Đường Tân Dự Tòng, và gọi đó là “một đóng góp quý giá cho đời sống của Hội Thánh”.

Ngài đặc biệt cảm ơn và khích lệ các gia đình thuộc Con Đường, những người, “đáp lại tiếng thúc đẩy nội tâm của Chúa Thánh Thần, đã rời bỏ sự an toàn của đời sống thường nhật để lên đường truyền giáo, kể cả đến những vùng xa xôi và khó khăn, với ước muốn duy nhất là loan báo Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các đội truyền giáo lưu động, gồm các gia đình, các giáo lý viên và các linh mục, “tham dự vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của toàn thể Hội Thánh”.

Ngài giải thích rằng họ góp phần “đánh thức” đức tin không chỉ nơi “những người chưa phải Kitô hữu và chưa bao giờ nghe nói đến Chúa Giêsu Kitô”, mà còn nơi nhiều người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội nhưng, dù là Kitô hữu, “đã quên mất Chúa Giêsu Kitô là ai”. Đức Thánh Cha trích dẫn bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2015 gửi cho phong trào này.

“Anh chị em đã thắp lại ngọn lửa Tin Mừng nơi những chỗ tưởng chừng như đang tàn lụi, và đã đồng hành với biết bao cá nhân cũng như cộng đoàn Kitô hữu, khơi dậy nơi họ niềm vui của đức tin, giúp họ tái khám phá vẻ đẹp của việc nhận biết Chúa Giêsu, và thúc đẩy sự tăng trưởng thiêng liêng cùng dấn thân làm chứng,” Đức Thánh Cha Lêô nói.

Hãy là những chứng nhân của sự hiệp nhất

La preghiera del Cammino Neocatecumenale insieme al Papa

Tiếp đó, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên thực hành “sự tỉnh thức nội tâm và khả năng phê phán khôn ngoan, để phân định những nguy cơ luôn rình rập trong đời sống thiêng liêng và đời sống Hội Thánh”.

Ngài nhấn mạnh rằng Bí tích Rửa Tội liên kết chúng ta với Chúa Kitô và “làm cho chúng ta trở nên những chi thể sống động của Thân Thể Người, là một dân duy nhất, một gia đình duy nhất”. Và “nếu Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một biểu hiện đặc thù, thì điều đó là vì sứ mạng của Hội Thánh”.

“Các đặc sủng luôn phải được đặt vào việc phục vụ Nước Thiên Chúa và Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô, nơi đó không có ân huệ nào của Thiên Chúa quan trọng hơn ân huệ khác—ngoại trừ đức ái, là nhân đức hoàn thiện và hòa hợp tất cả—và không thừa tác vụ nào được trở thành lý do để tự cho mình trổi vượt hơn anh chị em, hay loại trừ những người nghĩ khác mình,” Đức Thánh Cha giải thích.

Vì thế, ngài khuyến khích các thành viên Con Đường Tân Dự Tòng hãy trở nên “những chứng nhân của sự hiệp nhất này”.

Tránh cứng nhắc và luân lý hình thức

“Sứ mạng của anh chị em là độc đáo, nhưng không mang tính độc quyền; đặc sủng của anh chị em là riêng biệt, nhưng chỉ sinh hoa trái trong sự hiệp thông với các ân huệ khác đang hiện diện trong đời sống Hội Thánh; anh chị em làm nhiều điều tốt đẹp, nhưng mục đích tối hậu là giúp con người nhận biết Chúa Kitô, luôn tôn trọng hành trình sống và lương tâm của mỗi người,” Đức Thánh Cha nói.

Ngài mời gọi họ sống linh đạo của mình mà không tách rời khỏi phần còn lại của Thân Thể Hội Thánh, nhưng trở thành một phần “của sinh hoạt mục vụ thông thường tại các giáo xứ và những thực tại khác nhau, trong sự hiệp thông trọn vẹn với anh chị em, đặc biệt là với các linh mục và giám mục”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng nhắc lại—trích dẫn Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô—rằng Hội Thánh luôn ghi nhớ: “Ở đâu có Thần Khí của Chúa, ở đó có tự do”.

“Vì thế, việc loan báo Tin Mừng, việc dạy giáo lý và các hình thức hoạt động mục vụ khác luôn phải tránh mọi ép buộc, cứng nhắc và luân lý hình thức, để không gây ra cảm giác tội lỗi và sợ hãi, thay vì mang lại sự giải phóng nội tâm,” ngài nói.

Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha ban phép lành, cảm ơn Con Đường Tân Dự Tòng vì sự dấn thân, “chứng tá đầy niềm vui” và việc phục vụ Hội Thánh cũng như thế giới, đồng thời khích lệ họ “tiếp tục tiến bước với lòng nhiệt thành”.

  1768824713756.JPGĐức Thánh Cha Lêô XIV với Con Đường Tân Dự Tòng: Hãy là những người xây dựng và chứng tá của sự hiệp thông

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *