Chiều thứ Sáu 19/09/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã vượt sông Tiber để chủ sự Đại hội Giáo phận Rôma tại Vương cung Thánh đường Gioan Laterano. Trong bài huấn từ, ngài mời gọi cộng đoàn Giáo phận “tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hiệp thông, đồng trách nhiệm và sứ vụ”, đồng thời tha thiết kêu gọi xây dựng “một mục vụ nâng đỡ, cảm thông, tế nhị, không xét đoán, và có khả năng đón nhận mọi người”.
Vị Giám mục của Rôma giữa đoàn chiên
Ngỏ lời như một vị Giám mục giữa dân mình, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ cộng đoàn giáo phận và cảm ơn các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ cùng các đại diện giáo xứ vì lòng nhiệt thành và chứng tá của họ. Ngài nhấn mạnh: “Đức Giáo hoàng là Đức Giáo hoàng trong mức độ là Giám mục Rôma, và Cha là Giám mục của anh chị em”. Ngài mô tả cuộc hội ngộ này như “một vòng tay ôm lớn của vị Giám mục dành cho dân mình”.
Suy tư về Tin Mừng người phụ nữ Samari bên giếng nước, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban” (Ga 4,10), và khẳng định chính Chúa Thánh Thần là “nguồn nước hằng sống” làm dịu cơn khát nhân loại và nâng đỡ Hội Thánh trong sứ vụ.
Mục vụ đồng hành và đón nhận
Đức Thánh Cha cảnh báo: “Chúng ta không thể chỉ bằng lòng với việc lặp lại những điều cũ kỹ”, nhưng cần “một sự khai tâm đức tin mới mẻ, dẫn đưa con người vào đời sống Kitô hữu, đồng hành với các giai đoạn của cuộc đời, và dệt nên những mối tương quan nhân bản đầy ý nghĩa”. Ngài khẳng định sự cấp thiết phải “thiết lập một mục vụ biết nâng đỡ, cảm thông, tế nhị, không xét đoán, và có khả năng đón nhận mọi người”.
Đặc biệt, ngài lưu ý đến gia đình – vốn nhiều khi bị đè nặng bởi khó khăn và có thể cảm thấy chùn bước trong việc truyền đạt đức tin: “Nhiệm vụ của Hội Thánh không phải là thay thế các gia đình, nhưng là cùng bước đi với họ, trở thành người bạn đồng hành, trao cho họ những phương thế để tìm kiếm Thiên Chúa”.
Với giới trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi một mục vụ sáng tạo và biết lắng nghe: “Một sứ vụ có khả năng lắng nghe mà không xét đoán sẽ giúp người trẻ tìm được định hướng và tìm thấy một mái nhà trong cộng đoàn đức tin”.
Đào tạo và sứ vụ
Ngài còn nói đến một “tình trạng khẩn cấp về đào tạo”, kêu gọi các giáo xứ và cộng đoàn trở thành những môi trường “sinh dưỡng đức tin”, biết vươn ra với những người đã xa rời Hội Thánh.
Ngài khuyến khích lồng ghép vào đời sống giáo xứ những vấn đề thiết thân của xã hội và thế hệ trẻ như công bằng xã hội, hòa bình, di dân, chăm sóc thụ tạo, sức khỏe tâm thần và những thách đố của các tệ nạn. “Chúng ta không thể trở thành chuyên gia trong mọi lãnh vực, nhưng chúng ta phải biết suy tư về những thực tại ấy, và lắng nghe sự đóng góp từ nhiều năng lực mà thành phố này có thể cống hiến”.
Tiến bước trong hiệp hành và hiệp thông
Kết thúc, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn Giáo phận Rôma tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp hành và sứ vụ. Lấy lại hình ảnh Tin Mừng người phụ nữ Samari, ngài mời gọi: “Chúng ta cũng phải chạy đến với anh chị em mình, bỏ lại chiếc vò, và mang đến dòng nước làm dịu cơn khát muôn đời”.
Ngài bày tỏ sự tin tưởng rằng Giáo hội Rôma sẽ ngày càng lớn lên “trong hiệp hành, hiệp thông, đồng trách nhiệm và sứ vụ”, đồng thời cầu xin: “Xin Đức Trinh Nữ của niềm tín thác và hy vọng, Salus Populi Romani, đồng hành và chở che hành trình của chúng ta”.
CHIA SẺ / SHARES: