“…nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 23).
Chiều tối thứ Ba (ngày 02/9/2025), lúc 19g00 tại Mục Tử Đài (nơi an nghỉ khi cải táng, ngày 29/11/2021) đông đủ mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận quy tụ cùng hiệp dâng cầu nguyện và tưởng nhớ Đức cha cố Vinhsơn Phaolô sau 27 năm được Chúa gọi về (1998 – 2025).
Thánh lễ do Đức cha Giuse-Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể, quý cha trong Giáo phận.
Quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh, dân Chúa Giáo xứ Thất Khê (nơi ngài chăm sóc Mục vụ trong 33 năm), giáo xứ Bó Tờ (hành Hương Nhà thờ Chính toà) các giáo xứ lân cận…
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi mọi người trong tâm tình đặc biệt với thời khắc lịch sử của dân tộc, cầu nguyện cùng vị mục tử trung kiên luôn “Theo Chúa Trong Mọi Trường Hợp” (khẩu hiệu Giám mục của Đức cha cố Vinhsơn Phaolô).
Chia sẻ trong Thánh lễ, từ câu chuyện trải nghiệm nơi các em học sinh trường tiểu học tại Vancouver, Canada để hiểu thế nào là hạt giống nẩy mầm. Đức cha Giuse đã dùng hình ảnh “hạt giống mục nát” trong Tin Mừng theo Thánh Gioan (x.Ga 12, 23-28) để hiểu rõ thêm về con người và cuộc đời của Đức cha cố Vinhsơn Phaolô đã âm thầm trong kiên trung (38 năm trong vai trò mục tử âm thầm).
Kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng dừng lại trước phần mộ của ngài để qua ngài chuyển cầu cùng Chúa cho mọi thành phần luôn âm thầm cộng tác cùng giáo phận.
BTT GP
https://giaophanlangson.net
CHIA SẺ / SHARES: