Để cổ võ tinh thần cũng như khuyến khích các em giới trẻ Đa Minh trong phong trào thi đua và học tập. Chúa Nhật, ngày 20.07.2025 vừa qua, Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Bà Rịa đã tổ chức kỳ thi cấp Giáo Phận kết hợp sinh hoạt giao lưu cho 60 em giới trẻ huynh đoàn Đa Minh đã đạt thành tích cao trong kỳ thi cấp Liên Huynh tại giáo xứ Bông Trang.
Hành trang mang theo của mỗi bạn trẻ là niềm háo hức và hy vọng. Vì sau một năm học tập đây là cơ hội để các bạn trẻ của 4 Liên Huynh được gặp lại nhau, cùng vui chơi, cùng sẻ chia và hy vọng sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp nhất trong kỳ thi này.
08g30 các bạn trẻ đã có mặt đông đủ tại khuôn viên thánh đường giáo xứ Bông Trang. Khi mọi trại sinh đã ổn định, anh Tôma Aquino Trần Quốc Thanh O.P. bắt đầu tập cho các em bài hát, cử điệu, hiệu lệnh và chia đội. Bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai được khuấy động bởi tiếng nhộn nhịp rộn ràng của các “sĩ tử”.
Đúng 09g00, nghi thức khai mạc bắt đầu. Sau bài hát chào mừng, Anh Tôma Aquinô Trần Quốc Thanh O.P. giới thiệu các vị đại diện đến tham dự buổi khai mạc. Đồng hành xuyên suốt cùng các em có sự hiện diện của Cha Giuse Phạm Kim Lâm O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Giáo Phận; Cha Giuse Hoàng Cao Nguyên – Linh hướng Liên Huynh Xuyên Mộc; Cha GB. Phạm Đức Minh Hải – chánh xứ giáo xứ Bông Trang; Thầy Antôn Phạm Văn Giáo O.P. – tu sĩ dòng Đa Minh. Về phía BPV/HĐ Giáo phận có Anh Tôma Aquino Trần Quốc Thanh O.P. – Phó BPV/HĐGP; Chị Catarina Nguyễn Thị Nga O.P. – PTHT HĐGP; Đại diện BPV Liên Huynh Xuyên Mộc và các anh chị PTGT của 4 Liên Huynh.
Dưới sự khích lệ và động viên tinh thần của các Cha Đặc trách cũng như vị đại diện BPV/HĐ Giáo Phận, ngày thi cấp Giáo Phận kết hợp sinh hoạt giao lưu chính thức bắt đầu với niềm hăng say phấn khởi của các em. Khởi đầu cho cuộc “hành trình” thi đua là phần thi cấp Giáo Phận. Những em xuất sắc nhất được tuyển chọn từ kỳ thi cấp Liên Huynh, các em bước vào phòng thi một cách trang nghiêm và thinh lặng. Không có sự gian lận hay trao đổi, các em cố gắng hoàn thành phần thi của mình một cách tốt nhất có thể. Sau phần thi Giáo lý, các em vừa dùng cơm trưa vừa giao lưu sinh hoạt.
Đầu giờ chiều, trong thời tiết dịu nhẹ của những cơn mưa, các bạn trẻ bước vào các trò chơi dân gian với khởi đầu là phần thi về Kinh Thánh, kế đến là rung chuông vàng của Cha Giuse Phạm Kim Lâm O.P., trò chơi Hành hương, Rao Giảng … đều được các em thi đua một cách hết mình.
Có lẽ sự mong chờ nhất là sự xuất hiện của Anh Vinh Sơn Phạm Văn Toản O.P. – Trưởng BPV/HĐGP và chị Maria Nguyễn Thị Thuý Hạnh O.P. – Thư ký BPV/HĐGP trong phần khen thưởng thi đua cho các em. Không để các em chờ lâu chị Maria Nguyễn Thị Thuý Hạnh O.P. đọc quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi cấp Giáo phận.
Giải nhất: Em Maria Trần Thị Diễm Hằng – LH Xuyên Mộc
Giải nhì: Em Maria Trần Gia Linh – LH Xuyên Mộc
Giải ba: Em Têrêsa Lê Thị Luyến – LH Xuyên Mộc
Giải tư: Em Giuse Trần Hạo Nam – LH Xuyên Mộc
Và giải đồng đội thuộc về Liên Huynh Xuyên Mộc.
Không để bầu không khí trùng xuống, các em hăng hái bước vào trò chơi “lễ hội té nước” với niềm phấn khích, như được trở về với tuổi thơ sau bao nhiêu ngày buộc phải trưởng thành. Các bạn hoà mình vào những cơn mưa và làn sóng nhân tạo để thoải mái thả hồn mình vào với vùng trời của tuổi thơ.
Lúc 17g00, Thánh Lễ tạ ơn do Cha Giuse Phạm Kim Lâm O.P. dâng để tạ ơn, cầu bình an cho các bạn trẻ Đa Minh cũng như quý đoàn viên và quý đoàn thể đã giúp đỡ để các bạn trẻ có một ngày sinh hoạt thật ý nghĩa.
Sau bữa cơm chiều, là phần các bạn trẻ mong chờ nhất, các bạn tranh thủ hoá trang, chuẩn bị cho đêm lửa vui. Các bạn đếm ngược thời gian để vào đêm lửa thiêng. Khuấy động bầu không khí bằng những cử điệu, các trò chơi cũng như tiết mục thời trang của các huynh đoàn. Bùng cháy hết mình với đêm lửa thiêng là thế, nhưng rồi các bạn lại lắng đọng trong giờ cầu nguyện, cầu cho hoà bình thế giới, cho ơn gọi tu sĩ, cho cha mẹ và cho các bạn trẻ luôn biết hăng hái đón nhận Lời Chúa và để cho Lời Chúa được sinh hoa kết trái nơi mỗi con người. Sau giờ cầu nguyện, các bạn trẻ thinh lặng chia tay mỗi người mỗi hướng. Không quên hẹn hò nhau trong sự nuối tiếc vì thời gian quá ít. Hãy cùng nhau cố gắng để làm rạng danh con cái của Cha Thánh Đa Minh giữa đời thường. Cùng nhau cố gắng để không chỉ năm sau mà mãi mãi chúng ta vẫn đi chung trên cùng 1 chí hướng. Ngày hội không phải khép lại, mà mở ra bởi những cánh tay của các bạn trẻ được nối dài mang niềm hân hoan và hăng say lên đường loan báo Tin Mừng đến với mọi người nhất là những người chưa được nhận biết Chúa.
BTT.HĐGP Bà Rịa