Giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bà Rịa tĩnh huấn Mùa Chay 2026

Giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bà Rịa tĩnh huấn Mùa Chay 2026

Mùa Chay, với ơn gọi sám hối và trở về cùng Chúa, để được giao hòa với Chúa. Và cũng là để lãnh nhận ơn tha thứ. Chính vì thế mà vào ngày 08.03.2026 vừa qua – Chúa Nhật tuần III Mùa Chay, Ban Phục vụ Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bà Rịa đã tổ chức buổi Tĩnh Tâm cho Giới Trẻ Đa Minh tại trung tâm hành hương Núi Đức Mẹ Long Hương.

Đúng 13g30 , Ban phụ trách giới trẻ các cấp, đại diện Ban Phục vụ các Liên huynh và các Huynh đoàn cùng một số em giới trẻ thuộc các Huynh đoàn đã tập trung đông đủ tại khuôn viên trung tâm hành hương núi Đức Mẹ với một niềm tin và hy vọng một mùa Chay Thánh tràn đầy hồng ân. Đồng hành cùng các bạn, có Cha Giuse Phạm Kim Lâm, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bà Rịa và Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo Phận.

Lúc 14g30, sau nghi thức thánh hoá, mọi người được lắng nghe Cha Đặc trách Giuse giảng tĩnh huấn và chia sẻ một số điều trong đời sống hiện nay. Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta dường như đã lãng quên đi sự hiện diện của mọi người chung quanh. Chúng ta không biết chia sẻ, cảm thông và đặc biệt là không biết lắng nghe nhau. Chính vì thế sứ điệp mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV kêu gọi mọi người hãy biết “ Lắng nghe”. Lắng nghe chính bản thân mình, lắng nghe tha nhân và để lắng nghe được tiếng Chúa. Sau giây phút hồi tâm, các bạn xưng tội và Cha Đặc trách Giuse dâng Thánh Lễ để tạ ơn Chúa, cũng như cầu nguyện cho tất cả anh chị em, những ân nhân và thân nhân của gia đình Đa Minh.

Đúng 18g30, các bạn trẻ bước vào chặng Thánh Giá. Màn đêm dần buông xuống, những ngọn nến được thắp lên, soi dẫn mọi người trên con đường chiêm ngắm 14 chặng đàng Thánh Giá. Từng bước chân qua mỗi chặng đàng Thánh Giá, các bạn trẻ như đang được bước đi lên đồi Can-vê, những khó khăn, chông gai, vấp ngã như hoạ lại hình ảnh đau thương mà Đức Giêsu đã chịu. Đường thương khó mà Chúa đã đi qua cũng chính là vinh quang mà Chúa Cha đã dành sẵn cho Người. Chính vì thế, các bạn trẻ hãy biết vị tha, từ bỏ những thói ghen ghét, ích kỷ, biết kiên nhẫn, thấu hiểu, hy sinh và quảng đại dành cho nhau, nhất là biết lắng nghe để tình yêu đối với nhân loại luôn là tình yêu đích thực và chân chính.

Ước mong sao mỗi người trẻ chúng con luôn ý thức về tình yêu thương bao dung của Chúa, để mỗi người chúng con hãy biết lắng nghe, chia sẻ và mở rộng lòng mình với tha nhân, biết cho đi để được đón nhận và đừng bao giờ để đánh mất tình yêu, đánh mất niềm tin, đánh mất niềm hy vọng, sự bao dung và vị tha đối với nhân loại.

TT.HĐGP Bà Rịa

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *