
Almudena Martínez-Bordiú – Ngày 22 tháng 1 năm 2026
Đó là cách Joe Wilson, chàng thanh niên người Scotland – chứng tá thánh thiện cho thế hệ trẻ, diễn tả mối tương quan sâu xa của mình với Thiên Chúa trong cuốn nhật ký cá nhân. Kể từ khi Joe qua đời năm 2011, những trang viết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trên khắp thế giới.
Joseph sinh ngày 12 tháng 12 năm 1994 tại Carfin, một thị trấn nhỏ ở miền trung Scotland, nơi đã trở thành mái nhà của cậu cho đến khi cậu đột ngột qua đời ở tuổi 17. Cha mẹ của Joe là ông Alan và bà Veronica Wilson đã giáo dục cậu trong đức tin Công giáo, cùng với em gái nhỏ Angela, người mà Joe dành cho một tình thương đặc biệt.

Ảnh: Joe khi còn nhỏ | Nguồn: Hiệp hội Joe Wilson
Vào tháng 11 vừa qua, các Giám mục Scotland đã chính thức phê chuẩn việc mở án phong thánh cho Joe. Bà Valerie Fleming, người giữ vai trò thỉnh viên, hiện đang thu thập mọi chi tiết liên quan đến cuộc đời và di sản thiêng liêng của Joe để đệ trình lên Tòa Thánh Vatican.

Ảnh: Joe lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cùng cha mẹ là Alan và Veronica | Nguồn: Hiệp hội Joe Wilson
Gương mẫu của một vị thánh khi còn sống
Từ Scotland, bà Fleming chia sẻ với ACI Prensa những chi tiết đáng chú ý nhất trong quãng đời thiếu niên của Joe — một chàng trai khiêm nhường, nhân hậu và mang trong mình khát vọng lớn lao nên thánh.
“Trong năm học cuối cùng tại trường Công giáo Taylor High School, giáo viên đang giảng một tiết học về các thánh và hỏi học sinh: ‘Theo các em, một vị thánh ngày nay sẽ như thế nào?’”.
“Cả lớp đồng loạt quay lại chỉ về phía Joe, và vị hiệu trưởng nói: ‘Chính là em ấy’. Điều đó thật sự đáng kinh ngạc”, bà Fleming kể lại.

Ảnh: Joe bên bạn bè | Nguồn: Hiệp hội Joe Wilson
Chỉ cách nhà Joe vài mét là hang đá Carfin — một địa điểm hành hương và thánh địa kính Đức Mẹ Lộ Đức, nơi Joe thường xuyên lui tới để tìm kiếm sự bình an mà cậu hằng khao khát.
Nơi được mệnh danh là “Lộ Đức của Scotland” này đã chứng kiến sự trưởng thành thiêng liêng của chàng thanh niên trẻ, khi tình bạn của cậu với Chúa ngày càng được củng cố trong những năm cuối đời. Khi Joe rơi vào tình trạng hôn mê do bệnh tim, hàng trăm người đã tụ họp tại thánh địa này để cầu nguyện cho cậu được hồi phục, trong một cuộc hành hương thắp nến đầy xúc động.

Ảnh: Bà Veronica, mẹ của Joe, bên cậu con trai nhỏ | Nguồn: Hiệp hội Joe Wilson
Đức tin kiên vững của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng là nguồn cảm hứng đặc biệt đối với Joe. Qua gương thánh nữ, Joe tìm được sức mạnh để phục vụ tha nhân, trở thành mẫu gương quảng đại và hiến dâng cho gia đình cũng như tất cả những ai quen biết cậu.

Ảnh: Joe cùng cha và em gái Angela | Nguồn: Hiệp hội Joe Wilson
Những trang viết truyền cảm hứng cho giới trẻ hôm nay
Joe qua đời ngày 20 tháng 12 năm 2011 tại Bệnh viện Tổng hợp Wishaw, chỉ năm ngày sau sinh nhật lần thứ 17, do hội chứng Wolff–Parkinson–White — một bệnh tim bẩm sinh có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những thanh thiếu niên chơi thể thao. “Joe là như thế đó”, bà Fleming hồi tưởng và cho biết cái chết đột ngột của cậu “là một cú sốc vô cùng lớn đối với gia đình”.
Trong số những vật dụng cá nhân của Joe, cha cậu đã tìm thấy một cuốn nhật ký, trong đó Joe ghi chép từ năm 14 tuổi những suy tư sâu kín nhất về đời sống thiêng liêng của mình. Những trang viết ấy chứa đựng các suy niệm về đức tin và hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, thể hiện một sự trưởng thành hiếm thấy so với độ tuổi của cậu.

Ảnh: Joe trong một lần viếng thăm hang đá Carfin | Nguồn: Hiệp hội Joe Wilson
Joe bày tỏ niềm hân hoan trước chuyến viếng thăm Scotland của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI năm 2010:
“Con đã lần chuỗi Mân Côi vào Chúa Nhật để mọi sự diễn ra tốt đẹp và có thật nhiều người hoán cải. Chúa Giêsu sẽ hiện diện trên bàn thờ! Hay ít ra, đó là nơi gần Chúa Giêsu nhất mà chúng ta có thể chạm tới trên trần gian”.
Ít lâu trước khi qua đời, Joe còn viết:
“Con biết thế giới này sẽ không bao giờ hoàn hảo, và chính vì thế mà con yêu mến đức tin. Hãy nghĩ đến tất cả những người chết vì đói, vì chiến tranh, vì nạn đói; những người bị loại trừ, bị tra tấn, không được yêu thương trên trần gian này. Con tin chắc rằng tất cả những con người bất hạnh ấy hiện đang ngự trên những ngai cao nhất của Thiên Đàng. Thật an ủi biết bao!”.

Ảnh: Joe Wilson – có thể là vị thánh thiên niên kỷ đầu tiên của Scotland | Nguồn: Hiệp hội Joe Wilson
Bà Fleming nhấn mạnh rằng các tác phẩm viết tay của Joe đang “truyền cảm hứng cho những người vốn dĩ sẽ không bao giờ tiếp cận với Giáo Hội”, đặc biệt là giới trẻ, khi họ nhận ra rằng: “Bạn có thể là một con người rất bình thường, mà vẫn có thể trở thành chứng nhân của Thiên Chúa”.
Bà cũng cho biết Joe có thể trở thành “vị thánh trẻ đầu tiên của Scotland trong thời hiện đại”, một sự kiện chưa từng có trong nhiều thập kỷ, kể từ khi Thánh Gioan Ogilvie — linh mục Dòng Tên, tử đạo tại Glasgow năm 1615 — được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI phong thánh vào năm 1976.
https://www.aciprensa.com/noticias/121311/historia-de-joe-wilson-posible-primer-santo-millenial-de-escocia
CHIA SẺ / SHARES: