
Theo Almudena Martínez-Bordiú – 31/12/2025
Hàng ngàn bạn trẻ Công giáo cùng các Kitô hữu thuộc nhiều truyền thống khác nhau đang hiện diện tại Paris trong tuần này, để khép lại năm 2025 và bước sang năm 2026 trong bầu khí cầu nguyện và hiệp nhất của cuộc gặp gỡ đại kết do Cộng đoàn Taizé tổ chức.
Thành phố Paris và toàn vùng Île-de-France là bối cảnh của Cuộc Gặp Gỡ châu Âu lần thứ 48, một cuộc hành hương diễn ra từ 28/12/2025 đến 01/01/2026, với sự tham dự của 15.000 bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi, trong đó có 1.000 bạn trẻ đến từ Ukraina.
Sự kiện có sự hiện diện của gần 60 tu huynh, trong tổng số khoảng 80 thành viên của Cộng đoàn Đại kết Taizé, được thành lập năm 1940 với sứ mạng “trở nên dấu chỉ hiệp nhất trong Hội Thánh và trong đại gia đình nhân loại.”
Cầu nguyện, lắng nghe và hy vọng
Chương trình gặp gỡ bao gồm:
- Cầu nguyện chung tại các nhà thờ lớn ở Paris,
- Các sáng kiến địa phương,
- Chứng từ của niềm hy vọng,
- Và nhiều hội thảo chuyên đề.
Các giờ cầu nguyện buổi chiều được tổ chức tại Accor Arena, một địa điểm có thể đón tiếp hơn 20.000 người.
Nhiều gia đình tại Paris và vùng Île-de-France đã quảng đại mở cửa đón các bạn trẻ vào lưu trú. Bên cạnh đó, các giáo xứ, trường học và trung tâm thể thao cũng sẵn sàng chia sẻ cơ sở vật chất để phục vụ cuộc gặp gỡ.
Một lời mời gọi thoát ra khỏi “thuật toán”
Theo Tu huynh Mathew Thorpe, đương kim Bề trên của Cộng đoàn Taizé, sự kiện này là lời mời gọi
“thoát ra khỏi những ‘thuật toán’ của chúng ta, để bước vào kinh nghiệm lắng nghe lẫn nhau, mở lòng đón nhận người khác như chính họ là.”
Chia sẻ với nhật báo Pháp La Croix, ngài cũng cho biết cuộc gặp gỡ năm nay có một trung tâm hỗ trợ tâm lý, đặt tại nhà thờ Đức Bà Hòm Bia Giao Ước (Notre-Dame de l’Arche d’Alliance), nhằm trợ giúp những bạn trẻ từng là nạn nhân của lạm dụng.
Tu huynh Taizé nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ này còn mang lại
“một không gian để người trẻ lắng nghe Đức Kitô trong chiều sâu nội tâm,”
và bày tỏ hy vọng rằng kinh nghiệm ấy sẽ giúp họ
“tiếp tục tiến bước trên hành trình theo Chúa Kitô.”
Ngài nói thêm:
“Điều quan trọng là họ đón nhận được điều gì đó truyền cảm hứng, để trở nên những người hành hương của hòa bình và hy vọng, ở bất cứ nơi đâu họ sống – trong Giáo Hội địa phương và trong những dấn thân của mình – nhằm giúp tháo gỡ những bức tường đang chia rẽ xã hội chúng ta.”
Bắt đầu năm mới với Thiên Chúa
Từ Tây Ban Nha, Pedro del Río Granado, 22 tuổi, đã cùng các bạn trẻ của Tổng giáo phận Madrid đến Paris tham dự. Đối với sinh viên này, Cuộc Gặp Gỡ châu Âu của Taizé
“là một kinh nghiệm rất quan trọng”
và là cơ hội quý giá để bắt đầu năm mới với Thiên Chúa.
Về phần mình, Tu huynh Alois, người kế nhiệm Tu huynh Roger – vị sáng lập Cộng đoàn Taizé – chia sẻ nhân danh cộng đoàn rằng kinh nghiệm này
“giúp chúng ta hiểu Tin Mừng cách sâu xa hơn.”
Ngài nhấn mạnh:
“Chúng ta, những người Kitô hữu, có thể cho thấy rằng tại châu Âu vẫn có một điều gì đó liên kết chúng ta, một điều gì đó giúp chúng ta ở lại với nhau.”
Lời nhắn gửi của Đức Thượng phụ Chính Thống
Vài ngày trước khi cuộc gặp gỡ khai mạc, Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople, trong sứ điệp gửi đến các bạn trẻ, đã nhắc nhở rằng:
“Thế giới cần đến cái nhìn trong sáng của các bạn, đến lòng can đảm và khả năng hy vọng của các bạn.”
Ngài nói thêm:
“Thế giới cần những người trẻ kiến tạo hòa bình, có khả năng chống lại bạo lực, loại trừ và khinh miệt tha nhân. Thế giới cần những chứng nhân của một đức tin khiêm nhường, được hiểu không như quyền lực, nhưng như sự phục vụ.”
CHIA SẺ / SHARES: