Hàng ngàn người trở về Giáo xứ Mường Cắt tham dự ngày hành hương

Vượt chặng đường xa xôi với hơn 100 km, gần 6.000 hội viên thuộc Ủy ban Loan báo Tin Mừng (LBTM), Nhóm lên đường, Trưởng phó các Curia và hội viên Legio, cùng các hội viên Caritas trong Tổng Giáo phận (TGP) đã cùng nhau quy tụ về Giáo xứ Mường Cắt tham dự ngày hành hương cấp Giáo phận. Chương trình ngày hành hương diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 07/4/2025.

Mường Cắt – một trong 7 nhà thờ được chọn làm điểm hành hương của TGP. Nơi đây được biết đến là vùng truyền giáo đặc thù của TGP. Thật đặc biệt khi Ủy ban LBTM và Ủy ban Caritas TGP được trở về vùng lạc thổ tham dự ngày hành hương mang đậm ý nghĩa tại vùng đất truyền giáo này, như để khơi lên ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần tông đồ và lòng bác ái nơi mỗi hội viên.

Tuy địa bàn của Giáo xứ Mường Cắt có xa xôi, ngay từ sớm các hội viên thuộc mọi lứa tuổi từ các em thiếu nhi đến các cụ từ khắp các giáo xứ, giáo họ trong TGP đã cùng nhau quây quần nơi khuôn viên Giáo xứ, tham quan và tìm hiểu về cuộc sống của bà con giáo hữu nơi đây.

Sau đó, vào lúc 8h00, các hội viên cùng nhau sum họp bên trong nhà thờ để lắng nghe chia sẻ đề tài từ quý cha. Qua hai giờ chia sẻ, các hội viên được Cha Giu-se Trần Mạnh Hiệp – Phó UB LBTM triển khai về công tác hoạt động của Legio và Cha Giu-se Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Caritas TGP chia sẻ về ý nghĩa và các hoạt động của Caritas. Để từ đó, các hội viên thêm hiểu biết và nhiệt thành hơn trong vai trò là thành viên của các Ủy ban.

Sau ít phút giải lao, các hội viên vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên – vị cha chung của TGP.

Trong 45 phút chia sẻ, được gợi hứng từ thông điệp của Đức Thánh Cha với hình ảnh chiếc mỏ neo để nói về Đức trông cậy. Trước hết, Đức TGM Giu-se kêu gọi mỗi thành viên hãy bám chặt vào “chiếc mỏ neo Giê-su” để con thuyền cuộc đời của chúng ta sẽ vững vàng và thoát khỏi mọi nguy hiểm của đại dương mênh mông. Từ đó, ngài mời gọi các hội viên hãy suy tư về niềm hy vọng cá nhân của mỗi người. Thứ đến, mỗi người đều đang là những người truyền giáo. Ngài nhấn mạnh rằng: Truyền giáo là kể về Chúa Giê-su, nhưng tôi đã biết về Chúa Giê-su chưa? Vì thế, mỗi người cần phải gặp gỡ Chúa Giê-su, chúng ta mới có thể giới thiệu được cho người khác. Cuối cùng, là một nhà truyền giáo, chúng ta không đơn thuần chỉ truyền giáo bằng lời nói, nhưng còn phải bằng chính cuộc đời của mình, bằng những nghĩa cử bác ái và tình yêu mến.

Vào lúc 10h45, trong lời ca rộn vang được cất lên từ cộng đoàn hiện diện, đoàn đồng tế tiến ra cung thánh để hiệp dâng Thánh lễ trong ngày hành hương ý nghĩa. Thánh lễ do Đức TGM Giu-se chủ sự. Hiệp dâng với ngài có quý cha Quản hạt, quý cha Đặc trách Truyền giáo và Caritas của 7 giáo hạt, quý cha hạt Mỹ Đức-Hòa Bình, sự hiệp thông của quý nam nữ tu sĩ và rất đông các hội viên cùng bà con dân xứ Mường Cắt.

Đầu lễ, Đức TGM Giu-se mời gọi “mỗi người chúng ta đang là những người hành hương của đường hy vọng. Hành trình đức tin cũng là hành trình của niềm hy vọng. Mỗi người chúng ta hôm nay quy tụ về đây hành hương cũng để suy tư về sứ vụ truyền giáo mà mỗi người chúng ta được trao phó với tư cách là Ki-tô hữu, nhất là chúng ta là hội viên của phong trào tông đồ Legio Mariae và bác ái Caritas.”

Trong bài giảng lễ, với hình ảnh ánh sáng đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người là Đức Giê-su. Đức TGM diễn giải: Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian, nếu chúng ta là ánh sáng thế gian là vì chúng ta được đón nhận ánh sáng từ Chúa Giê-su, chúng ta đi theo Đức Giê-su. Anh chị em chúng ta về đây hành hương là để suy tư về niềm hy vọng của mỗi Ki-tô hữu. Đồng thời, chúng ta được mời gọi đem ánh sáng của Chúa để chiếu tỏa cuộc đời này.

Nhắn nhủ cách riêng tới các hội viên, Đức TGM Giu-se nói: “Hôm nay là ngày hành hương của hy vọng, chúng ta về đây để cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy về đây để dọn mình chiêm ngắm cây thánh giá trong Tuần Thánh sắp tới để cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương chúng ta và mỗi người chúng ta hãy đền đáp tình yêu thương của Thiên Chúa bằng việc đi theo Đức Giê-su vươn mình tới ánh sáng ngàn đời, đoạn tuyệt với tội lỗi để chúng ta trở thành ánh sáng như Chúa Giê-su đã nói.”

Thánh lễ tiếp diễn với Bàn tiệc Thánh Thể trang nghiêm. Mọi hy sinh, lao nhọc và ước muốn trong sứ vụ, mỗi hội viên cùng hiệp ý sốt mến dâng lên Thiên Chúa toàn năng nơi Hy tế thánh thiện.

Ước mong, mỗi hội viên cảm nhận được Chúa yêu thương. Khi trở về từ ngày hành hương này, mỗi hội viên sẽ thêm vững tin và thêm niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Từ đó, mỗi người biết nhiệt thành, hăng say trong việc thi hành sứ vụ mà mình được trao phó.

Truyền Thông TGP Hà Nội

=> Xem thêm ảnh: TẠI ĐÂY

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *