Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima: Nghi thức gia nhập Tập viện và Tiền tập viện 2025

Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima: Nghi thức gia nhập Tập viện và Tiền tập viện 2025

Ngày 15.8.2025, trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima đã long trọng cử hành nghi thức nhập Tập viện cho 8 em Tiền tập sinh và đón nhận 8 em Thỉnh sinh vào bước vào giai đoạn Tiền Tập viện.

Ngày 15.8.2025, trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima đã long trọng cử hành nghi thức nhập Tập viện cho 8 em Tiền tập sinh và đón nhận 8 em Thỉnh sinh vào bước vào giai đoạn Tiền Tập viện. Nghi thức được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiện tại nguyện đường Nhà Mẹ Hội dòng, với sự hiện diện của quý Bề trên và quý chị em trong Dòng.

Tiền Tập viện: thời gian “gieo mầm ơn gọi”

Ơn gọi thánh hiến, trước hết, là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Như Công đồng Vaticanô II đã dạy: “Lời mời gọi này xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và cần được đáp lại bằng tình yêu, bằng việc hiến dâng toàn thân mình cho Người” (x. Perfectae Caritatis, số 5). Tuy nhiên, để đáp lại lời mời gọi ấy một cách tự do và trưởng thành, người bước theo ơn gọi cần trải qua một hành trình đào luyện lâu dài, từng bước phân định và xác tín.

Trong hành trình ấy, việc gia nhập Tiền Tập viện đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Như Bề trên Tổng quyền chia sẻ trong nghi thức: Năm Tiền Tập là thời gian “gieo mầm ơn gọi”, giúp các em đào sâu đời sống cầu nguyện, tập sống cộng đoàn, trưởng thành nhân bản và hiểu rõ hơn đặc sủng của Dòng. Chiếc lúp trắng là dấu chỉ đơn sơ, tinh tuyền, mời gọi các em từ bỏ ý riêng và hướng lòng về Chúa”

Khoảnh khắc các em đón nhận chiếc khăn lúp trắng từ tay Bề trên Tổng quyền là một dấu mốc thiêng liêng đặc biệt. Tấm khăn ấy, là khởi đầu của sự từ bỏ để học cách sống hoàn toàn cho Thiên Chúa và khao khát được thuộc trọn về Người.

Theo Công đồng Vaticanô II, “ơn gọi thánh hiến đòi hỏi sự trưởng thành trong đức tin và tự do đáp trả, để có thể sống hiến thân toàn diện cho Thiên Chúa và anh chị em” (Perfectae Caritatis, số 5). Giai đoạn Tiền Tập chính là nền tảng giúp các ứng sinh đạt tới sự trưởng thành đó trong tự do, cầu nguyện và học hỏi.

Tập viện: Năm xây nền móng” của đời tu

Nếu Tiền Tập viện là thời gian phân định và chuẩn bị, thì Tập viện là giai đoạn huấn luyện chính thức, được Giáo luật quy định như thời gian “học biết đời sống tu trì” một cách nghiêm túc (x. GL 646-653) nhằm giúp Tập sinh gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, hiểu biết và sống linh đạo của Dòng Đa Minh: chiêm niệm, học hành, sống cộng đoàn và thi hành sứ vụ.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong nghi thức gia nhập Tập viện là khi các Tập sinh đón nhận Áo Dòng từ tay Bề trên Tổng quyền. Tấm Áo Dòng trinh khôi là dấu chỉ của một đời sống hiến dâng và quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa. Như thánh Phaolô nói là “cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa” (Ep 4, 22), là “mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4, 24). Và nhất là “để Thần khí đổi mới tâm trí anh em” (Ep 4, 23).

Cũng trong tâm tình này, khi chia sẻ với các em, Bề trên Tổng quyền nhấn mạnh: Năm Tập là “năm xây nền móng” của đời tu, thời gian quý giá để lắng nghe, đón nhận và để Chúa hành động trong tâm hồn. Các em được mời gọi sống kết hiệp mật thiết với Chúa như cành nho gắn liền với cây, từ đó tìm được niềm vui phục vụ, vượt qua những so đo, ganh tị hay hiểu lầm. Việc khoác lên mình tu phục trắng – đen không chỉ là thay đổi hình thức, mà còn là mặc lấy một căn tính mới: màu trắng biểu tượng cho thanh khiết, ánh sáng và hy vọng; màu đen gợi lên khiêm nhường, từ bỏ và hy sinh thầm lặng. Dây lưng và tràng chuỗi Mân Côi là lời nhắc sống kỷ luật, hy sinh và trung thành với ơn gọi”.

Sau cùng, Bề trên mời gọi các em, dù ở giai đoạn nào cũng hãy trân quý từng giây phút để tập quỳ gối trước Thánh Thể, ngoan ngoãn vâng phục, kết hiệp với Chúa trong mọi việc và sống đơn sơ, trung tín, kiên trì. Mỗi hành động nhỏ, khi dâng cho Chúa, sẽ trở thành lời cầu nguyện và là bước tiến trên hành trình nên thánh.

Có thể nói, lời đáp trả của các em hôm nay là niềm hy vọng cho Hội dòng và cho Giáo hội. Giữa những lựa chọn đa dạng của thời đại, các em đã chọn “phần tốt nhất” (x. Lc 10,42) là được ở lại với Chúa, học nơi Ngài và phục vụ tha nhân qua đời sống thánh hiến.

Kết thúc nghi thức, cộng đoàn cùng cất cao bài ca Magnificatđể cùng với Mẹ Maria dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao kỳ công Người đã thực hiện nơi những tâm hồn bé nhỏ. Xin cho lời “Xin vâng” của các em hôm nay được nuôi dưỡng bằng sự trung tín trong cầu nguyện, sự khiêm nhường trong phục vụ, và niềm vui sống đời dâng hiến như Đức Maria, mẫu gương tuyệt hảo của ơn gọi thánh hiến.

Ban Truyền thông

https://daminhrosalima.net/chi-tiet/hoi-dong-da-minh-rosa-lima-nghi-thuc-gia-nhap-tap-vien-va-tien-tap-vien-2025

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *