Giacomo Gambassi, Roma
Trong năm 2025, đã có 33 triệu người bước qua Cửa Thánh. Phòng Báo chí Tòa Thánh nhận định: “Một bản tổng kết vượt xa mọi dự báo.”
Ngày lễ Hiển Linh cũng là ngày cử hành nghi thức bế mạc Năm Thánh.
Những người hành hương cuối cùng và Cửa Thánh của Thánh Phêrô

“Vào Vương cung Thánh đường mà không phải xếp hàng…” — cậu thanh niên cứ lặp đi lặp lại câu ấy với bất cứ ai đi ngang qua dọc theo tường thành Vatican. Trước những đoàn người đang chờ đợi sau hàng rào chắn, cậu tự giới thiệu mình như một “người giúp vượt hàng” để đi qua Cửa Thánh. Không ai thực sự hiểu cậu ta làm thế nào để qua được các chốt an ninh quanh Quảng trường Bernini và rút ngắn thời gian tiến vào tiền sảnh Đền thờ Thánh Phêrô. Nhưng mặc kệ…
Nhất là khi những giờ phút cuối cùng của việc mở Cửa Thánh — biểu tượng của Năm Thánh — mang dáng dấp của một cuộc “chạy nước rút”, với hàng ngàn người đổ về Vương cung Thánh đường Vatican. Dòng người xếp hàng kể cả dưới cơn mưa xối xả, để khép lại Năm Thánh của niềm hy vọng. Dù che ô, khoác áo mưa, trùm mũ kín đầu…
“Giày ướt sũng nước,” một thiếu niên thổ lộ với cha mẹ, nhìn xuống đôi giày đang ngập trong những vũng nước lớn giữa các phiến đá quảng trường.
“Thôi nào, con sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ là những người cuối cùng bước qua Cửa Thánh,” người mẹ an ủi.
Đó là những khung cảnh của một Năm Thánh đang dần khép lại — mà ngay cả những trận mưa như trút nước cũng không thể làm chậm bước chân người tín hữu. Trái lại, chặng cuối của Năm Thánh phản chiếu trọn vẹn mười hai tháng liên tiếp chứng kiến dòng người hành hương đến Roma ngày càng gia tăng.
Những con số vượt mọi dự báo
Tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng và là người phụ trách tổ chức các sự kiện Năm Thánh, đã trình bày một biểu đồ minh họa sự gia tăng đều đặn này.
- Hơn 90.000 khách hành hương mỗi ngày
- 33 triệu người trong toàn bộ Năm Thánh — “vượt xa mọi dự báo,” ngài cho biết trong bản tổng kết công bố tại Phòng Báo chí Vatican.
“Một Dân Thiên Chúa đang lên đường giữa lời cầu nguyện và khát vọng hoán cải,” Đức Tổng Giám mục nhận định.
Nghi thức bế mạc Năm Thánh
Lời “chia tay” cuối cùng với Cửa Thánh được thực hiện bởi các tình nguyện viên Năm Thánh. Nhóm hành hương cuối cùng đã bước qua Cửa Thánh vào khoảng 18 giờ, ngay trước khi Đền thờ được đóng lại.
Sáng nay, Vương cung Thánh đường sẽ mở cửa trở lại để cử hành Thánh lễ Lễ Hiển Linh, được tiền nhiệm bởi nghi thức kết thúc Năm Thánh: đóng Cửa Thánh cuối cùng, tức Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô.
Nghi thức này diễn ra sau khi các Cửa Thánh khác đã được đóng:
- tại các Đền thờ Giáo hoàng Đức Bà Cả,
- Thánh Gioan Laterano,
- Thánh Phaolô Ngoại Thành,
- và cả Cửa Thánh tại nhà tù Rebibbia ở Roma, theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Chủ sự nghi thức sáng nay là Đức Thánh Cha Lêô XIV — một dấu chỉ đặc biệt của Năm Thánh 2025, như Đức Tổng Giám mục Fisichella nhận định:
“Một Năm Thánh được công bố và khai mạc bởi một Đức Giáo hoàng, nhưng được kết thúc bởi vị kế nhiệm của ngài.”
Lần gần nhất điều này xảy ra là năm 1700, khi Đức Innocentê XII khai mạc và Đức Clêmentê XI kết thúc Năm Thánh.
Cử hành phụng vụ trọng thể
9g30 sáng, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ tiến ra trước Cửa Thánh, trong tiếng vang thánh ca chính thức của Năm Thánh: “Những người hành hương của niềm hy vọng.”
Ngài sẽ dâng lời nguyện:
“Tình yêu của Đức Kitô đã thúc đẩy chúng ta hoán cải, sống tình huynh đệ, tìm kiếm công lý và hòa bình… Với lòng biết ơn, chúng con khép lại Cửa Thánh này, nơi đã được đông đảo tín hữu bước qua, xác tín rằng Mục Tử nhân lành luôn mở rộng cửa trái tim Người để đón nhận chúng con mỗi khi mệt mỏi và nặng gánh.”
Rồi công thức long trọng:
“Cửa Thánh này được đóng lại, nhưng lòng xót thương của Chúa thì không bao giờ khép kín.”
Sau đó:
“Lạy Thiên Chúa trung tín, xin mở rộng kho tàng ân sủng của Ngài và ban cho chúng con biết kiên trì trong đời sống mới, để trở nên chứng nhân của niềm hy vọng không làm thất vọng.”
Đức Thánh Cha sẽ quỳ gối cầu nguyện trên ngưỡng cửa, rồi khép lại hai cánh Cửa Thánh. Năm Thánh chính thức kết thúc, và Thánh lễ được cử hành ngay sau đó.
Hiện diện trong Thánh lễ còn có Tổng thống Cộng hòa Ý Sergio Mattarella.
Kinh Truyền Tin từ ban công trung tâm Đền thờ
Một chi tiết hiếm thấy: Kinh Truyền Tin trưa sẽ được đọc từ ban công trung tâm của Đền thờ Thánh Phêrô, thay vì cửa sổ Dinh Tông Tòa như thường lệ.
Trong 7 tháng triều đại giáo hoàng, Đức Lêô XIV mới chỉ xuất hiện tại ban công này ba lần trước đó:
- ngày được bầu chọn (8/5),
- Chúa nhật 11/5 (Regina Coeli đầu tiên),
- và sáng lễ Giáng Sinh (phép lành Urbi et Orbi).
Một Năm Thánh của toàn thế giới
“Cả thế giới đã đến Roma trong mười hai tháng qua,” Đức Tổng Giám mục Fisichella cho biết.
- Khách hành hương đến từ 185 quốc gia
- Đông nhất: Ý (36%), Hoa Kỳ (13%), Tây Ban Nha (6%)
- Số lượng tăng mạnh từ tháng 5, do thời tiết thuận lợi và việc bầu chọn Đức Giáo hoàng mới
Có 5.000 tình nguyện viên và 2.000 thành viên Dòng Malta phục vụ — như một lời đáp trả trước “một thời đại dễ rơi vào chủ nghĩa cá nhân.”
Hoa trái mục vụ và hướng nhìn về năm 2033
Ba mươi lăm sự kiện lớn của Năm Thánh đã cho thấy:
“Một Hội Thánh năng động, biết đối diện với các thách đố,”
và mở ra một đà tiến mục vụ sẽ sinh nhiều hoa trái trong tương lai.
Những hình ảnh biểu tượng của Năm Thánh:
- 1 triệu bạn trẻ tại Tor Vergata,
- Cuộc rước các Hội đoàn khắp thế giới qua Diễn đàn La Mã,
- Phong thánh cho hai người trẻ — Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis — như những biểu tượng của niềm hy vọng.
Tầm nhìn đã hướng đến năm 2033, kỷ niệm 2.000 năm Công trình Cứu Độ của Đức Kitô.
Một Năm Thánh mới?
“Hình thức và việc công bố sẽ tùy Đức Giáo hoàng quyết định,” Đức Tổng Giám mục cho biết.
Nhưng Năm Thánh Hy Vọng, theo tinh thần sắc chỉ Spes non confundit, đã chuẩn bị con đường cho biến cố nền tảng ấy của toàn thể Kitô giáo.
CHIA SẺ / SHARES: