“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh em được sống vui vầy bên nhau”
(Tv 132,1)
Mùa hè năm nay, quý thầy Đa Minh có dịp đến thăm các Huynh đoàn Đa Minh để gặp gỡ và chia sẻ. Đây là những buổi hiệp thông huynh đệ, làm cho tình thân thương giữa những người con trong cùng một gia đình Cha Thánh Đa Minh thêm đậm đà, gắn kết.
Tại Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Hưng Hóa, thầy Philiphê Trương Đức Minh, O.P., và thầy Giêrônimô Phạm Thanh Khương, O.P., đã lần lượt đến thăm và gặp gỡ 59 Huynh đoàn. Huynh đoàn Đa Minh Bãi Dòng là Huynh đoàn cuối cùng hân hoan đón tiếp quý thầy vào chiều thứ Bảy, ngày 26/7/2025.
Ngay đầu giờ chiều, dưới ánh nắng hè chói chang, quý anh chị trong Huynh đoàn vẫn mau mắn quy tụ về hội trường giáo xứ, sẵn sàng cho buổi gặp gỡ huynh đệ với sự hiện diện của khoảng gần 100 đoàn viên.
Vào lúc 14g00, Huynh đoàn cùng quý thầy sốt sắng cử hành giờ Kinh Phụng Vụ chiều. Ngay sau đó, thầy Philiphê Trương Đức Minh, O.P., chia sẻ ý nghĩa của giờ kinh Phụng Vụ, tâm tình sâu xa nơi những lời Thánh Vịnh mà quý anh chị cùng dâng lên Chúa mỗi ngày. Quý thầy cũng hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, giúp cài đặt giờ kinh trên điện thoại. Ai nấy đều thấm thía, yêu mến giờ kinh và nhủ lòng: từ nay, sớm chiều sẽ siêng năng đọc lời kinh của Hội Thánh mỗi ngày.
Sau giờ giải lao, thầy Giêrônimô Phạm Thanh Khương, O.P., chia sẻ đề tài “Lời tuyên hứa” trong Luật sống Huynh đoàn. Với những tình huống cụ thể, thầy đưa ra những lời giải thích thấu đáo, rõ ràng về tinh thần Dòng, giúp quý anh chị hiểu và ý thức hơn, để sống lời tuyên hứa cách trung tín nhưng không nặng nề, khó khăn; nhờ đó, khích lệ được nhiều người gia nhập Huynh đoàn.
Buổi gặp gỡ khép lại trong niềm vui hân hoan của quý anh chị trong Huynh đoàn, thắm tình huynh đệ của những người con cùng một Cha Thánh. Quý thầy tạm biệt Huynh đoàn số 59, kết thúc những ngày rong ruổi xứ Bắc để lên đường trở về tu viện Mân Côi Gò Vấp xa xôi, lòng vẫn chan chứa tình thương mến thương.
Én Nhỏ