Hôm Chúa nhật, ngày 22.03.2026 vừa qua – Chúa Nhật V mùa Chay, năm A – Họ đạo Bình Đại, giáo phận Vĩnh Long đã cử hành một ngày Chầu Thánh Thể thay mặt cho tất cả các Họ đạo trong toàn Giáo phận cầu nguyện, tôn thờ, cảm tạ và dâng tâm tình phạt tạ trước Thánh Thể Chúa. Trong đó, Huynh đoàn Đa Minh phụ trách phiên Chầu từ 08g00 đến 09g00 và Ca đoàn Huynh đoàn phụ trách phiên Chầu lúc 13g00 đến 14g00 cùng ngày. Ban Phục Vụ Huynh đoàn đã tổ chức kết hợp hai phiên Chầu Thánh Thể; đồng thời cùng tĩnh tâm cho Huynh đoàn, để chuẩn bị sốt sắng mừng Đại Lễ Phục Sinh. Chủ đề Chầu Thánh Thể và tĩnh tâm: “Từ Bóng Tối Tội Lỗi Đến Sự Sống Mới Trong Đức Kitô” (theo Tin Mừng Chúa Nhật tuần V – Ga. 11, 1–45). Mùa Chay là hành trình trở về – Trở về với Thiên Chúa, trở về với chính mình. Đó cũng là hành trình đi từ bóng tối đến ánh sáng, từ tội lỗi đến ân sủng, từ sự chết đến sự sống.
Trong bầu khí linh thiêng của các phiên Chầu Thánh Thể, anh chị em đoàn viên được mời gọi lắng lòng lại chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể qua trình thuật Tin Mừng về việc Chúa cho anh La-da-rô sống lại. Đây không chỉ là một phép lạ, nhưng còn là một mặc khải sâu xa: Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống; Người đến để kéo nhân loại ra khỏi mọi “nấm mồ” của tội lỗi và sự chết.
Phiên Chầu Thánh Thể và tĩnh tâm không chỉ là lúc đoàn viên chúng ta gặp Chúa, mà còn là lúc anh chị em học lại cách sống với nhau trong tình yêu Thiên Chúa. Giờ đây, mỗi người được mời gọi đặt mình trước Thánh Thể Chúa và tự hỏi: Đâu là “nấm mồ” tôi đang bị giam hãm? Tôi có thực sự tin rằng Chúa có thể làm cho tôi sống lại không? Tôi có sẵn sàng bước ra khi Chúa gọi tôi không? Và hơn thế nữa – Tôi có sẵn sàng trở thành khí cụ của Chúa không?
Hành trình Mùa Chay không dừng lại ở việc anh chị em chúng ta nhận ra bóng tối, nhưng còn hướng đến một điều lớn hơn; đó là bước vào sự sống mới trong Đức Kitô. Đó là sự sống của ân sủng, của tự do nội tâm, của niềm hy vọng không bị dập tắt. Và có lẽ, trong thinh lặng sâu xa của phiên Chầu – Tĩnh tâm, mỗi anh chị em đoàn viên sẽ nghe được một lời rất riêng mà Chúa Giêsu đang nói với mình: “Hãy ra khỏi mồ.” Đó không phải là một lời trách móc, nhưng là lời của tình yêu, lời của sự sống, lời mở ra một khởi đầu mới.
Cát Biển