Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh hạt Hóc Môn mừng lễ quan thầy

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh hạt Hóc Môn mừng lễ quan thầy

Vào lúc 10g ngày 05.09.2024, tại giáo xứ Bùi Môn, Hội dòng Ba Đa Minh hạt Hóc Môn đã tổ chức Thánh lễ kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, mừng bổn mạng của Hội, do linh mục Giuse Phạm Hoàng Lương, Linh hướng Hội dòng Ba Đa Minh hạt Hóc Môn chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Đỗ Mạnh Cường – hạt  phó Hóc Môn, linh mục Đa Minh Trần Bình Tiên – đặc trách Hội Dòng Ba Đaminh TGP, linh mục Phêrô Nguyễn Duy Đạt – đặc trách giới trẻ Đa Minh TGP, linh mục Vinh Sơn Đỗ Viết Khôi – quản xứ Châu Nam, với sự tham dự đông đảo các thành viên của Hội Dòng Ba Đa Minh hạt Hóc Môn.

Thánh lễ khởi sự với cuộc rước kiệu Thánh Phêrô Tự xung quanh thánh đường.

Trong bài giảng lễ, linh mục Đa Minh chia sẻ cùng cộng đoàn 2 câu chuyện về sự vững tin vào Chúa, qua việc cầu nguyện và hy sinh:

“Thứ nhất, câu chuyện covid cách đây vài năm đã nói về sự cô đơn, lo lắng khi bị cách ly khỏi cộng đoàn của một vị linh mục trẻ. Khi đi giúp mọi người trong vùng tâm dịch covid, ngài không sợ chi cả, hăng say chia sẻ và giúp đỡ cộng đoàn. Nhưng khi chính mình bị cách ly vị linh mục trẻ ấy thấy mình cô đơn và lạc lõng trong bốn bức tường. Từ đây ngài cảm nghiệm về sự cô đơn và cái chết đau đớn của Chúa trên thập tự đế gánh tội cho con người là như thế nào. Qua đây cũng giúp chúng ta biết vững tin vào Chúa qua cầu nguyện và hy sinh.

Thứ hai, câu chuyện về gương thánh nhân Phêrô Tự, trong cuộc cấm cách bắt đạo Công Giáo khắc nghiệt thời vua Minh Mạng (1838). Sáng 29/6/1838 trong một lần vây ráp tuy không bắt được ngài nhưng lính lục soát và tìm thấy áo lễ và chén thánh, chúng tra khảo dân làng một cách dã man, ngài vì thương con chiên của mình nên đã ra trình diện và xin tha cho những người đã vì mình mà bị bắt và tra khảo. Ngài đã tận dụng những lần quan trên hỏi để giảng giải và cắt nghĩa cho quan và những người xung quanh hiểu và tình yêu của Chúa Kitô.

Linh mục Phêrô Tự tận dụng những lúc ở lao tù để khuyên những tín hữu đang bị giam cầm vững tin và cậy trông vào Chúa bằng việc cầu nguyện và ăn năn sám hối. Ngài cũng nói cho vị quan xử trảm ngài về phẩm phục trắng ngài mặc khi được hỏi về nó. Ngài nói: ‘Đây là bộ áo một dòng tu lớn trong Giáo Hội mà tôi hân hạnh là phần tử, màu trắng chỉ sự tinh khiết mà chúng tôi yêu quý nhất, màu đen chỉ đức thanh bần mà chúng tôi phải sống suốt đời’. Ngài bị xử chém đầu vào ngày 5/9/1838 và được tuyên phong hiển thánh ngày 19/6/1988.”

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

 

Bài và ảnh: Nhóm MVTT Hạt Hóc Môn (TGPSG)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *