Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 14.12.2025: Lời Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi “ngục tù của tuyệt vọng”

 

Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 14.12.2025: Lời Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi “ngục tù của tuyệt vọng”

Sau khi cử hành Thánh lễ trong Năm Thánh dành cho các tù nhân, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Vọng, và khẳng định rằng niềm vui Kitô giáo vẫn có thể tồn tại, ngay cả khi cuộc sống dường như trở nên vô nghĩa và mọi sự bao phủ bởi bóng tối.

Jean-Paul Kamba, SJ

“Một ngôn sứ, dù đang mang xiềng xích, vẫn không đánh mất khả năng lên tiếng cho chân lý và công lý.”

Ngôn sứ trong lao tù – tiếng nói không bị câm lặng

The crowd gathered in St Peter's Square for the Angelus

Gợi lại hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ bị giam cầm vì trung thành với sứ mạng rao giảng, Đức Thánh Cha mở đầu bài suy niệm bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ. Dù bị tước mất tự do, Thánh Gioan vẫn hy vọng, vẫn đặt câu hỏi, và vẫn lắng nghe Thiên Chúa.

Ngài trở thành dấu chỉ sống động cho chân lý này: Lời Thiên Chúa không bao giờ bị giam cầm, cho dù người loan báo Lời ấy đang ở sau song sắt nhà tù.

Từ trong ngục thất, Thánh Gioan nghe nói về những việc Đức Giêsu đã làm. Nhưng những việc ấy không hoàn toàn trùng khớp với điều ngài mong đợi. Vì thế, Thánh Gioan đã sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu:
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải chờ đợi ai khác?”

Theo Đức Giáo hoàng, câu hỏi ấy không chỉ của riêng Thánh Gioan, mà còn vang vọng đến mọi thời đại, chạm đến tâm hồn của những ai đang tìm kiếm chân lý, công lý, tự do và bình an, và vẫn đang không ngừng đi tìm câu trả lời nơi Đức Kitô.

Đức Giêsu tỏ mình qua việc Người làm

I fedeli in Piazza San Pietro per l'Angelus

Đáp lại câu hỏi ấy, Đức Giêsu không giải thích dài dòng về căn tính của mình, nhưng mời gọi hãy nhìn vào những việc Người đang thực hiện.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh:
chính những người bé nhỏ nhất – người nghèo, người đau yếu, người bị gạt ra bên lề – là những chứng nhân rõ ràng nhất cho sự hiện diện của Đấng Mêsia.

Người mù được sáng mắt,
kẻ câm nói được,
người điếc nghe được,
và ngay cả người chết cũng được cho sống lại.

Hình ảnh con người – vốn bị tổn thương bởi bệnh tật, loại trừ và tội lỗi – nay được phục hồi trong sự toàn vẹn. Đức Giáo hoàng khẳng định:

“Đây chính là cốt lõi của Tin Mừng: khi Thiên Chúa đến trong thế gian, người ta có thể nhận ra điều đó.”

Lời Chúa giải thoát chúng ta khỏi tuyệt vọng

Đức Thánh Cha nói rõ:

“Lời của Đức Giêsu giải thoát chúng ta khỏi nhà tù của tuyệt vọng và đau khổ. Mọi lời ngôn sứ đều tìm được sự ứng nghiệm nơi Người.”

Chính Đức Kitô là Đấng:

  • trả lại tiếng nói cho những người bị áp bức,
  • giải thoát con người khỏi những ý thức hệ làm họ mù lòa trước chân lý,
  • và chữa lành những ảo tưởng làm méo mó phẩm giá con người.

Mùa Vọng – chờ đợi trong tỉnh thức

Trong Mùa Vọng này, Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu sống hai thái độ căn bản:

  • chờ đợi Đấng Cứu Thế,
  • và tỉnh thức để nhận ra những việc Thiên Chúa đang thực hiện giữa thế giới hôm nay.

Ngài cũng nhắc lại ý nghĩa của Chúa Nhật III Mùa Vọng – Chúa Nhật Gaudete, Chúa Nhật của niềm vui. Đây không phải là niềm vui dễ dãi hay trốn tránh thử thách, nhưng là niềm vui bền bỉ, vẫn có thể tồn tại:

“đặc biệt khi cuộc sống dường như mất hết ý nghĩa và mọi sự trở nên u tối hơn.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *