ĐTC Lêô XIV: Gia đình – Sức mạnh hiệp nhất trong một xã hội tan rã

ĐTC Lêô XIV: Gia đình – Sức mạnh hiệp nhất trong một xã hội tan rã

Đức Thánh Cha cử hành Năm Thánh dành cho các gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi, kêu gọi sống “hiệp nhất phổ quát” như một “dấu chỉ hòa bình” và là “tương lai của các dân tộc”: nhân loại bị phản bội mỗi khi danh nghĩa tự do được dùng không để trao ban sự sống, mà để hủy diệt; không để nâng đỡ, mà để xúc phạm.

Francesca Sabatinelli 

Gia đình là chiếc nôi sản sinh “tương lai của các dân tộc”, bởi chính gia đình có thể trở thành “dấu chỉ hòa bình cho mọi người, trong xã hội và trên thế giới.” Với những lời này, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chào đón các gia đình – cha mẹ, con cái, ông bà – khoảng 70.000 người từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô từ sáng sớm để cùng nhau sống hiệp nhất trong Năm Thánh dành riêng cho họ.

Ngài trao cho các gia đình sứ mạng quý giá của Tin Mừng hôm nay: sống trong “một sự hiệp nhất phổ quát”, qua đó xây dựng một sự hiệp thông được đặt nền trên tình yêu. Chính sự hiệp thông này được Đức Thánh Cha thể hiện cách sống động khi ngài đi vòng quanh quảng trường trên xe giáo hoàng, chúc lành, vuốt ve và hôn các em bé mà các bậc cha mẹ trao cho ngài.

Ngài nói: “Mọi người đều đã nhận lãnh sự sống trước khi ý thức muốn sống, và các em nhỏ thì cần đến sự trợ giúp của người khác, bởi không ai tự mình có thể tồn tại. Chúng ta sống là nhờ tương quan – tức là mối dây liên kết tự do và giải thoát giữa con người với nhau, dựa trên sự chăm sóc và nâng đỡ lẫn nhau.”

“Thật vậy, có những lúc nhân loại bị phản bội, chẳng hạn mỗi khi người ta nhân danh tự do không để ban tặng sự sống mà để cướp đi nó, không để cứu giúp mà để xúc phạm.”

Gia đình sinh ra tương lai của các dân tộc

Ngay cả khi đối diện với sự dữ, lời cầu nguyện của Thiên Chúa cho nhân loại vẫn trở thành lời loan báo về ơn tha thứ và hòa giải, nhờ đó tình yêu được sống trong gia đình có ý nghĩa sâu xa – như Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh – là làm cho mọi người “tuy khác biệt mà nên một, đông đảo mà nên một, mãi mãi, trong mọi hoàn cảnh và mọi độ tuổi của cuộc sống.”

“Anh chị em thân mến, nếu chúng ta yêu thương nhau như thế, dựa trên nền tảng là Đức Kitô – ‘là Alpha và Omega, Khởi Nguyên và Tận Cùng’ (x. Kh 22,13) – chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ hòa bình cho mọi người, trong xã hội và trên thế giới. Và đừng bao giờ quên: từ chính các gia đình mà tương lai các dân tộc được sinh ra.

Chứng tá của các đôi vợ chồng thánh thiện

Đức Lêô XIV nhắc đến chứng tá của những đôi vợ chồng thánh và chân phước như Louis và Zélie Martin – song thân của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu; Chân phước Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi; và gia đình Ulma của Ba Lan. Các vị là “dấu chỉ đánh động lòng người”.

“Khi giới thiệu các đôi vợ chồng như những chứng nhân mẫu mực, Giáo Hội cho chúng ta thấy rằng thế giới hôm nay cần giao ước hôn nhân để nhận biết và đón nhận tình yêu Thiên Chúa, và nhờ sức mạnh yêu thương ấy – vốn hiệp nhất và hòa giải – vượt qua những lực lượng đang làm tan rã các mối liên hệ và cả xã hội.”

Hôn nhân: Quy chuẩn của tình yêu đích thực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha được ngỏ đến mọi thành phần trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ, được kết hợp trong bí tích Hôn nhân. Ngài khẳng định:

“Hôn nhân không chỉ là một lý tưởng, mà là quy chuẩn của tình yêu đích thực giữa người nam và người nữ: một tình yêu trọn vẹn, trung thành, và sinh hoa trái (x. Thánh Phaolô VI, Thông điệp Humanae Vitae, số 9). Tình yêu ấy, khi kết hiệp vợ chồng nên một thân thể, cũng làm cho họ – theo hình ảnh Thiên Chúa – trở nên những người trao ban sự sống.”

Ngài khích lệ:

“Vì thế, anh chị em hãy là những tấm gương sống động cho con cái, hãy cư xử như cách anh chị em muốn chúng cư xử; hãy dạy chúng sống tự do qua việc vâng phục; và luôn tìm điều tốt lành nơi chúng, cũng như phương cách để phát triển điều ấy.”

“Và các con ơi, hãy biết biết ơn cha mẹ: lời ‘cảm ơn’ vì hồng ân sự sống và tất cả những gì nhận được mỗi ngày từ họ là cách đầu tiên để ‘hiếu kính cha mẹ’ (x. Xh 20,12).”

“Còn với các ông bà và người cao tuổi, cha xin anh chị em hãy canh giữ những người thân yêu bằng sự khôn ngoan và lòng nhân hậu, với sự khiêm nhường và kiên nhẫn mà năm tháng đã dạy anh chị em.”

Gia đình là nơi truyền đạt đức tin qua chính đời sống thường nhật. Vì thế, theo Đức Lêô XIV, gia đình là “nơi ưu tuyển để gặp gỡ Đức Giêsu – Đấng luôn yêu thương và muốn điều tốt nhất cho chúng ta.”

Ngài kết thúc:

“Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ đoàn tụ trong lễ Vượt Qua vĩnh cửu, cùng với những người thân yêu đã đi trước chúng ta – những người mà hôm nay, trong ngày đặc biệt dành cho các gia đình, chúng ta cảm nhận sự hiện diện của họ giữa chúng ta, trong niềm vui và tình thân ái.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *