Lời khẩn cầu của Đức Thánh Cha Lêô lên Đức Mẹ Guadalupe: Xin đừng để hận thù khắc dấu vào lịch sử

Trong ngày kính nhớ Đức Trinh Nữ hiện ra năm 1531 với thánh Juan Diego – người Aztec đã trở lại Công giáo – Đức  Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài phó thác cho Đức Mẹ số phận của các dân tộc đang bị dày vò bởi chiến tranh, chia rẽ và dối trá. Tư tưởng của Vị Kế Nhiệm Thánh Phêrô hướng đến các nhà lãnh đạo, người trẻ, những ai đã xa rời Hội Thánh, các gia đình và những người sống đời thánh hiến. Sau cùng là lời cầu nguyện cho chính Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, để ngài “củng cố trong con đường duy nhất” dẫn đến Đức Kitô cho tất cả những ai đã được trao phó cho ngài.

Antonella Palermo – Vatican News

Il coro di bambine latinoamericane

Giữa những xung đột chưa ngừng, những bất công và đau khổ đang tìm kiếm niềm an ủi, Đức Maria Guadalupe long trọng công bố cốt lõi sứ điệp của Mẹ: “Chẳng phải Mẹ đang ở đây với con, Mẹ của con sao?”

Đức  Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Guadalupe, Đấng được các dân tộc châu Mỹ Latinh tôn kính cách đặc biệt. Mỗi năm, trên đồi Tepeyac – nay thuộc thủ đô Mêhicô – hàng triệu khách hành hương tuôn đến thánh địa dâng kính Mẹ. Nơi đây lưu giữ tấm áo choàng (tilmàtli) gắn liền với lần hiện ra thứ tư của Mẹ, chỉ vài ngày sau những lần trước, vào ngày 12 tháng 12 năm 1531, với người Aztec Juan Diego Cuauhtlatoatzin.

Truyền thống thuật lại rằng trong những lần hiện ra ấy, Đức Mẹ đã nói những lời đầy an ủi và trấn an. Dấu chỉ kỳ diệu chứng thực đó chính là Đức Trinh Nữ Maria là việc Mẹ mời gọi chàng thanh niên hái những bông hồng trái mùa và đặt vào áo choàng. Khi tấm áo được đem đến cho vị Giám mục thời bấy giờ, hình ảnh in trên đó đã trở thành biểu tượng đi vào lịch sử như cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc bản địa và Đức Kitô. Tấm áo, làm từ sợi thực vật mong manh, đã không hề bị hủy hoại dù trải qua nhiều âm mưu phá hoại và cả một trận hỏa hoạn. Tại đây, Đức Mẹ hiện ra như một thiếu nữ thổ dân, được các tín hữu thân thương gọi là “Virgen morenita” – Đức Mẹ da ngăm. Hình ảnh gương mặt và áo choàng rất quen thuộc ấy được trưng bày dưới chân baldacchino trong Đền thờ Thánh Phêrô.

Lời khẩn cầu của Đức Thánh Cha Lêô lên Đức Mẹ Guadalupe: Xin đừng để hận thù khắc dấu vào lịch sử

Trong bài giảng được công bố bằng tiếng Tây Ban Nha, như toàn bộ phụng vụ hôm ấy, Đức  Thánh Cha phó thác chính mình cho Mẹ: Mẹ là “Mẹ của tình yêu”, Đấng để cho mình được biến đổi bởi ngọn lửa bừng cháy của Lời Thiên Chúa. Ngài nhắc lại biến cố các cuộc hiện ra, qua đó nơi “các dân cư châu Mỹ” đã được đánh thức “niềm vui được biết mình được Thiên Chúa yêu thương”.

Các nhà lãnh đạo hãy gìn giữ phẩm giá mỗi con người

Pope Leo celebrates Holy Mass on the feast of Our Lady of Guadalupe

Đức Maria nâng đỡ bằng sự hiện diện của Mẹ khi cuộc sống trở nên không thể chịu đựng nổi. Với tâm tình của một người con, Đức  Thánh Cha phó thác cho Đức Trinh Nữ lời cầu xin thẳm sâu: trước hết, xin học biết cảm nhận và sống tình nghĩa làm con ấy.
“Xin Mẹ dạy chúng con cách bước đi trong đức tin khi sức lực cạn kiệt và bóng tối dày lên. Xin giúp chúng con hiểu rằng với Mẹ, ngay cả mùa đông cũng có thể trở thành mùa hoa hồng.”

Rồi lời khẩn cầu cho thời đại hôm nay, đầy bóng tối, được nhấn mạnh trong các ý nguyện của lời nguyện chung:

“Lạy Mẹ, xin dạy các dân tộc muốn làm con của Mẹ biết đừng chia cắt thế giới thành những phe phái không thể hòa giải; đừng để hận thù ghi dấu lịch sử của họ, cũng đừng để dối trá viết nên ký ức của họ. Xin chỉ cho họ thấy rằng quyền bính phải được thi hành như sự phục vụ chứ không phải thống trị. Xin dạy các nhà lãnh đạo chu toàn bổn phận gìn giữ phẩm giá của mỗi con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Xin làm cho các dân tộc ấy, là con cái của Mẹ, trở thành những nơi mà mỗi người đều có thể cảm thấy mình được đón nhận.”

Người trẻ trước những nguy cơ

Fedeli alla celebrazione

Mối quan tâm của Đức  Thánh Cha dành cho người trẻ thật mãnh liệt. Ngài dâng lên lời khẩn nguyện đặc biệt để họ được tạo điều kiện chọn điều thiện, có can đảm đứng vững trong đức tin, “ngay cả khi thế gian thúc đẩy theo một hướng khác”.

“Xin cho họ thấy rằng Con của Mẹ đang bước đi bên cạnh họ. Xin đừng để điều gì làm nặng lòng họ, để họ có thể đón nhận các kế hoạch của Thiên Chúa mà không sợ hãi. Xin đẩy xa khỏi họ những đe dọa của tội phạm, của các lệ thuộc và của một cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa.”

Gia đình, hiệp nhất và những người lạc xa

Đức Lêô XIV ước mong sự dịu dàng và kiên vững trở thành những giá trị giúp các gia đình giáo dục con cái: “Ước gì mỗi mái nhà trở thành một trường học đức tin.” Trong chính phụng vụ này, Đức  Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến sự hiệp nhất: ngài cầu nguyện cho những ai gieo rắc chia rẽ và làm lạc hướng khát vọng của những người đang tìm kiếm Thiên Chúa; cầu xin cho sự hiệp thông được tái lập, để con cái Hội Thánh không còn chia rẽ.

“Xin Mẹ tìm kiếm những ai đã xa rời Hội Thánh thánh thiện: xin cho ánh nhìn của Mẹ chạm đến họ ở nơi ánh nhìn của chúng con không thể vươn tới; xin phá đổ những bức tường ngăn cách chúng con và dẫn họ trở về nhà bằng sức mạnh tình yêu của Mẹ.”

Lời cầu cho những người thánh hiến và cho Đấng Kế Vị Thánh Phêrô

Pope Leo celebrates Holy Mass on the feast of Our Lady of Guadalupe

Trong tâm trí Đức  Thánh Cha không thiếu những người đã hiến dâng đời mình cho Đức Kitô: “Xin làm mới lại nơi họ mối tình đầu tiên” – đó là lời cầu nguyện của ngài qua sự chuyển cầu của Đức Maria.

“Xin gìn giữ đời sống nội tâm của họ trong cầu nguyện, bảo vệ họ trước cám dỗ, nâng đỡ họ khi mệt mỏi và trợ giúp những ai đang suy sụp.”

Sau cùng, Đức  Thánh Cha Lêô XIV chỉ ra con đường khiêm nhường như tinh thần để sống và mang Tin Mừng vào thế giới: “Chúng ta chỉ là những người tôi tớ đơn sơ của Người.” Nói về chính mình, người được trao phó thừa tác vụ Phêrô, ngài dâng lời khẩn cầu, trích dẫn lời Thánh Gioan Phaolô II:

“Lạy Mẹ ‘của Thiên Chúa chân thật, Đấng nhờ Người mà chúng con được sống’, xin đến trợ giúp Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, để ngài củng cố tất cả những ai đã được trao phó cho ngài trong con đường duy nhất dẫn đến Hoa Trái diễm phúc của lòng Mẹ. Xin Mẹ nhớ đến người con này, ‘người mà Đức Kitô đã trao chìa khóa Nước Trời vì ích chung của mọi người’, để những chìa khóa ấy được dùng ‘để cầm buộc và tháo cởi, hầu cứu chuộc mọi khốn cùng của phận người’.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *