Napoli, 19/09/2025 – Antonio Tarallo (ACI Stampa)
Phép lạ máu Thánh Gianuariô hóa lỏng lại một lần nữa được công bố tại Napoli vào ngày 19/9, trong ngày lễ kính vị thánh tử đạo – bổn mạng thành phố. Thánh tích trải qua nhiều thế kỷ vẫn tiếp tục vang lên, như lời Đức Ông Vincenzo De Gregorio – Viện phụ Nhà nguyện Thánh tích trong Nhà thờ chính tòa Napoli – gọi đó là “lời mời gọi đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa”.
“Chúng tôi hân hoan loan báo rằng thánh tích đã được tìm thấy trong tình trạng hoàn toàn lỏng,” Đức Ông De Gregorio nói.
Như truyền thống, việc công bố phép lạ đi kèm với cử chỉ vẫy khăn trắng của một thành viên trong Ban Chăm sóc Thánh tích Thánh Gianuariô.
Trong Thánh lễ buổi sáng, Đức Hồng y Domenico Battaglia, Tổng Giám mục Napoli, đã chủ sự phụng vụ, và long trọng trưng bày hài tích chứa máu vị thánh tử đạo cho toàn thể cộng đoàn phụng vụ chiêm ngắm. Từ bàn thờ chính, sau khi cho các linh mục đồng tế nhìn thấy thánh tích, ngài tiến xuống giữa các tín hữu, trong bầu khí thánh ca vang vọng trang nghiêm.
Đức Hồng y tỏ ra xúc động ngay từ đầu cử hành. Trong bài giảng, ngài hướng suy tư đến những cuộc chiến đang tàn phá thế giới, đặc biệt tại Gaza. Cũng trong Thánh lễ, một sứ điệp video của Cha Gabriel Romanelli – cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Gaza – đã được trình chiếu, bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Hồng y và dân thành Napoli vì sự nâng đỡ thiêng liêng và vật chất.
“Đó là máu của từng em nhỏ tại Gaza đang hiển hiện trong ngôi thánh đường này,” Đức Hồng y Battaglia nói. “Hôm nay, Napoli lặng yên như biển khi gió ngừng thổi: một sự bình an nội tâm, một bầu khí ngày lễ, niềm tin và căn tính.”
Ngài tiếp lời: “Những con đường trở thành gian cung thánh, ban công biến thành ca đoàn, cả thành phố trở nên nhà thờ chính tòa. Ở trung tâm không phải là một vật thể, nhưng là một dấu chỉ: một ống nghiệm, một dòng máu, một tên gọi – Gianuariô. Ở đây, chúng ta không cử hành một chiến tích, nhưng là ký ức sống động: ký ức của các vị tử đạo, những người đã không bị Tình Yêu bỏ rơi.”
Trích Tin Mừng Mác-cô: “Ai liều mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy”, Đức Hồng y khẳng định: “Đây không phải là một khẩu hiệu để treo băng rôn, nhưng là một nhịp cầu nối hai bờ. Gianuariô đã đi trọn trên nhịp cầu ấy: thân xác hiến dâng, nỗi sợ được vượt thắng, tự do trở về với Đấng là Nguồn cội.”
“Ngài không chọn tự cứu mình, nhưng chọn tự hiến. Và chính máu, điều mà bạo lực tưởng chừng là dấu niêm phong của lãng quên, lại trở thành một tiếng nói: tiếng nói ấy vẫn rao giảng cho thành phố, kêu mời tín thác vào Tin Mừng, vượt trên mọi tính toán, vượt trên mọi thận trọng,” Đức Hồng y nhấn mạnh.
“Chúng ta hãy chiêm ngắm dấu chỉ ấy, không phải với lòng mê tín, nhưng như một lời mời gọi đặt trọn mọi sự trong sự tín thác,” ngài kết thúc.
Máu Thánh Gianuariô – vị giám mục tử đạo qua đời khoảng năm 305 – được lưu giữ trong hai bình pha lê, một lớn và một nhỏ, trong Nhà nguyện Thánh tích tại Nhà thờ chính tòa Napoli. Truyền thống cho biết, máu của ngài hóa lỏng ba lần mỗi năm: vào ngày chuyển di hài ngài về Napoli (thứ Bảy trước Chúa nhật I tháng Năm), trong ngày lễ kính ngài (19/9), và vào ngày 16/12, kỷ niệm vụ núi lửa Vesuviô phun trào năm 1631, khi lời cầu bầu của thánh nhân đã cứu thành phố khỏi thảm họa.
https://www.catholicnewsagency.com/news/266669/blood-of-st-januarius-liquifies-offering-a-voice-that-still-preaches
CHIA SẺ / SHARES: