Rachel Muha – OSV News
Trong thánh lễ tưởng niệm cố bình luận gia bảo thủ Charlie Kirk, người bị bắn chết hôm 10/9 tại Đại học Utah Valley, phu nhân của ông là Erika Kirk đã nghẹn ngào nói lời: “Tôi tha thứ cho anh ta” – người đã sát hại chồng mình. Lời tuyên bố ấy vang xa khắp thế giới, gây xúc động mạnh mẽ. Xin Chúa chúc lành cho hành động tha thứ khó khăn này của Erika, một chứng tá có sức truyền cảm hứng để người khác cũng học biết tha thứ.
Tha thứ là một mệnh lệnh của Tin Mừng, nhưng cũng là việc khó nhất khi đối diện với tội ác kinh hoàng đối với người thân yêu. Chính tôi, khi con trai 18 tuổi Brian bị hai kẻ xa lạ sát hại dã man trong căn nhà trọ đại học Công giáo, tôi cũng đã công khai tha thứ cho kẻ giết con mình ngay trước khi tìm thấy thi thể. Tha thứ như thế chỉ có thể đến nhờ ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa.
Tha thứ không loại bỏ khao khát công lý – đó là quà tặng Thiên Chúa ban. Sự tha thứ đích thực là từ chối hận thù và trả thù, đồng thời khẳng định công lý phải đi đôi với lòng thương xót. Tha thứ cũng không có nghĩa là bỏ qua tội lỗi. Như Chúa Giêsu tha cho người trộm lành, nhưng hình phạt của ông vẫn còn. Tha thứ phải gắn liền với thiện chí, mong điều tốt cho chính người đã gây đau thương, cầu nguyện cho họ được ơn cứu độ.
Tha thứ không chỉ là một hành vi duy nhất, mà cần được lặp lại nhiều lần, nhất là khi những ký ức đau thương ùa về. Tôi cũng đã phải lặp lại lời tha thứ nhiều lần trong suốt phiên tòa kéo dài, và cả những năm sau đó. Mỗi lần như thế, ân sủng và sự bình an của Thiên Chúa lại đổ tràn để thay thế cho cảm xúc tự nhiên của hận thù.
Lời tha thứ đích thực luôn đi kèm hành động. Nó mở ra trái tim, khiến ta sẵn sàng yêu thương nhiều hơn và dấn thân phục vụ tha nhân. Tha thứ trở thành liều thuốc xoa dịu, còn việc phục vụ trở thành phương thế chữa lành tận căn.
Xin cầu nguyện cho Erika Kirk, để chị biết cậy dựa vào Thiên Chúa mỗi khi cần lặp lại hành vi tha thứ. Xin cầu cho tất cả những ai đang mang trong lòng một điều cần tha thứ – hãy can đảm lựa chọn tha thứ. Như lời Thánh Phaolô trong Rm 12,21: “Đừng để sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự ác.”
https://www.osvnews.com/mother-of-slain-college-student-god-bless-erika-kirk-for-her-act-of-forgiveness/
CHIA SẺ / SHARES: