Edoardo Giribaldi – Vatican
Làn sóng Năm Thánh Giới Trẻ vẫn tiếp tục lan tỏa, không bị thời gian làm lu mờ. Chỉ một ngày sau khi Năm Thánh Giới trẻ khép lại tại Rôma, Đức Thánh Cha Leone XIV lại một lần nữa gần gũi với các bạn trẻ, gửi đến họ một sứ điệp đầy cảm xúc và đức tin, nhân dịp Đại hội Giới trẻ lần thứ 36 tổ chức tại Medjugorje, từ ngày 4 đến 8 tháng 8, nơi thánh địa kính Đức Mẹ tại Bosnia-Herzegovina.
Trong sứ điệp được ký tại Castel Gandolfo ngày 09/07/2025, ngài mời gọi các bạn trẻ: “Đừng để rào cản ngôn ngữ hay văn hóa ngăn cản các con. Đức tin là một ngôn ngữ mạnh mẽ hơn bất cứ hàng rào nào, có thể kết nối các tâm hồn như những ngọn lửa, cùng cháy lên thành một đại hỏa quang rực rỡ soi sáng hành trình.”
“Ta sẽ tiến lên đền thánh Chúa”
Dựa trên chủ đề của Đại hội: “Chúng ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!” (Tv 122), Đức Thánh Cha nói đến một hành trình chung, thúc đẩy bởi khát vọng gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng đang chờ đợi chúng ta trong chính ngôi nhà thật – ngôi nhà của Tình Yêu Ngài. Để đến đó, cần bước theo chỉ dẫn của Đức Giêsu, là “Con Đường”.
“Chính Người đồng hành với chúng ta, hướng dẫn và củng cố chúng ta. Chính Thánh Thần Người mở mắt ta, giúp ta nhận ra những điều mà tự sức ta không thể thấu hiểu.”
“Chúng ta được tạo dựng để gặp gỡ”
Trên hành trình cuộc đời, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Không ai bước đi một mình”. Mỗi bước chân đều đan xen với người khác, vì “chúng ta được tạo dựng để gặp gỡ, để đồng hành, để cùng nhau khám phá một điểm đến chung.” Thánh Augustinô đã từng diễn tả điều này khi nói rằng nhà của Chúa không phải là một đích đến xa xôi, nhưng là một niềm vui được sống cạnh nhau:
“Chúng ta cùng đi! Họ nói với nhau như thế, và họ truyền cho nhau ngọn lửa tình yêu, để rồi tất cả hợp thành một ngọn lửa duy nhất, bùng cháy, chiếu sáng con đường phía trước.”
“Không ai là khách lữ hành đơn độc”
Đức Thánh Cha khẳng định: “Các con, những người trẻ, cũng không đơn độc trên hành trình này. Hành trình đến với Thiên Chúa là hành trình cùng nhau. Đó chính là vẻ đẹp của đức tin sống động trong lòng Hội Thánh.”
“Không có thuật toán nào thay thế được một cái ôm”
Trong sứ điệp, Đức Giáo hoàng cũng đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI). Dù nhìn nhận những cơ hội tích cực mà công nghệ mang lại, ngài cảnh báo:
“Không có thuật toán nào có thể thay thế được một cái ôm, một ánh mắt, hay một cuộc gặp gỡ chân thật – với Thiên Chúa, với bạn bè hay trong gia đình.”
Noi gương Đức Maria – đi để gặp gỡ thật sự
Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ hãy noi gương Đức Maria, Đấng đã lên đường vội vã đến với người chị họ Elisabeth. Và kết quả là gì? Chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng trong lòng mẹ, vì nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong lòng Đức Trinh Nữ.
“Theo gương Mẹ Maria, cha mời gọi các con hãy tìm kiếm những cuộc gặp gỡ thật sự. Hãy vui mừng cùng nhau, và đừng sợ khóc với những ai đang khóc, như lời Thánh Phaolô: ‘Hãy vui với người vui, khóc với người khóc’ (x. Rm 12,15).”
“Ngôn ngữ của Đức tin”
Tại Medjugorje, các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ về. Đức Giáo hoàng nhắn nhủ:
“Có thể các con cảm thấy ngôn ngữ hay văn hóa là rào cản, nhưng hãy can đảm: có một ngôn ngữ mạnh hơn tất cả, đó là ngôn ngữ của Đức Tin, được nuôi dưỡng bởi tình yêu Thiên Chúa. Các con đều là chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Kitô – là Hội Thánh. Hãy gặp gỡ, làm quen, và chia sẻ với nhau.”
Đây là con đường dẫn đến “đền thánh của Thiên Chúa” – một điểm đến không xa lạ, nhưng là niềm vui của những người biết mình được mong chờ, và biết rằng con đường ấy chỉ có thể đi cùng nhau.
“Hãy lắng nghe tiếng Chúa trong lòng mình”
Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cập đến ơn gọi:
“Cha mời gọi các con đừng sợ đáp lại lời mời gọi ấy. Sự rung động mà các con cảm nhận trong lòng đến từ chính Thiên Chúa – Đấng đang nói với tâm hồn các con.”
“Hãy lắng nghe Người với lòng tín thác: Lời Chúa không chỉ làm cho ta được tự do và hạnh phúc đích thực, mà còn giúp ta sống đúng với ơn gọi làm người và làm Kitô hữu.”
Hẹn gặp lại tại Seoul!
Trước đó, tại Tor Vergata – Rôma, Đức Thánh Cha cũng đã gửi lời chào đặc biệt đến các bạn trẻ tại Gaza và Ukraina, đồng thời ngài chính thức mời gọi tất cả giới trẻ đến tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tiếp theo tại Seoul, Hàn Quốc.