Năm Thánh Hy Vọng 2025 khép lại – và điều gì đang chờ phía trước?

Năm Thánh Hy Vọng 2025 khép lại – và điều gì đang chờ phía trước?

Cerith Gardiner –22/12/2025

Năm Thánh khép lại — nhưng nếu con tim bạn vẫn rộng mở, ân sủng của Năm Thánh không hề chấm dứt.

Khi chỉ còn vài ngày nữa là Năm Thánh Hy Vọng 2025 kết thúc, Hội Thánh đang chuẩn bị cho một nghi thức mang sức mạnh thiêng liêng đặc biệt: nghi thức đóng Cửa Thánh.

Kể từ khi Cửa Thánh đầu tiên được Đức Thánh Cha Phanxicô mở ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, đã có gần 30 triệu người hành hương bước qua các ngưỡng cửa ấy — để tìm kiếm lòng thương xót, sự chữa lành và ơn canh tân.

Từ vẻ uy nghi của Đền thờ Thánh Phêrô cho đến sự trang nghiêm lặng lẽ của Cửa Thánh đặc biệt tại nhà tù Rebibbia, những ngưỡng cửa thánh thiêng ấy đã rộng mở đón tiếp tất cả: từ các Hồng y cho đến những người đang thi hành án.

Các nghi thức đóng Cửa Thánh sẽ bắt đầu vào ngày Lễ Giáng Sinh, khi Cửa Thánh tại Đền thờ Đức Bà Cả được khép lại. Trong những ngày kế tiếp, mỗi đại vương cung thánh đường tại Rôma sẽ cử hành nghi thức bế mạc riêng, cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2026 — khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV đóng Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô, chính thức đánh dấu sự kết thúc của Năm Thánh.

Ai sẽ đóng Cửa Thánh, và vào thời điểm nào?

Các Cửa Thánh tại những đại vương cung thánh đường khác sẽ được đóng bởi các vị Hồng y Giám quản tương ứng trong những ngày tới:

  • Đền thờ Đức Bà Cả: do Đức Hồng y Rolandas Makrickas – ngày 25/12
  • Đền thờ Thánh Gioan Lateranô: do Đức Hồng y Giám quản Rôma Baldo Reina – ngày 27/12
  • Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành: do Đức Hồng y Michael Harvey – ngày 28/12

Trừ khi Đức Giáo hoàng quyết định công bố một Năm Thánh ngoại thường, thì Năm Thánh tiếp theo được dự kiến vào năm 2033, kỷ niệm 2.000 năm cuộc Tử nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô, mà theo truyền thống đã xảy ra vào năm 33 sau Công Nguyên.

Còn Năm Thánh thường lệ kế tiếp, theo truyền thống cứ mỗi 25 năm, sẽ được cử hành vào năm 2050.

Rồi các Cửa Thánh sẽ được niêm phong.
Không phải là mãi mãi, dĩ nhiên.
Nhưng là cho đến năm 2033, khi Hội Thánh lại mở ra Cửa Thánh cho Năm Thánh Ngoại Thường về Ơn Cứu Chuộc.

Giờ đây, chúng ta phải làm gì?

Vậy, bạn sẽ làm gì với khoảnh khắc này?

Bạn dừng lại.
Bạn tạ ơn.
Và quan trọng hơn hết, bạn mang theo Năm Thánh ấy vào cuộc sống.

Bởi vì, dù các Cửa Thánh có khép lại, ân sủng mà các ngưỡng cửa ấy biểu trưng không hề biến mất. Năm Thánh này là một năm của lòng thương xót phi thường, của hòa giải, của hàng triệu người trở về với các Bí tích và tái khám phá niềm hy vọng. Và một chuyển động thiêng liêng như thế không kết thúc bằng một nghi lễ.

Ân Sủng tiếp tục trong lòng bạn — nếu bạn dám để cho con tim mình luôn rộng mở.

Nếu Năm Thánh dạy cho chúng ta điều gì, thì đó là:
những cuộc “mở cửa” vĩ đại nhất không diễn ra trong các vương cung thánh đường, nhưng trong các tâm hồn.
Và niềm hy vọng, khi được bén rễ trong đức tin, không bao giờ lệ thuộc vào ngày tháng hay những cánh cửa vật chất.

Vâng, các Cửa Thánh rồi sẽ được đóng lại.
Nhưng gia sản của Năm Thánh — những lần xưng tội bạn đã thực hiện, những lời cầu nguyện bạn đã dâng lên, những bước chân hành hương bạn đã đi, dù chỉ trong tâm hồn — vẫn còn đó.

Như Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói trong buổi tiếp kiến Năm Thánh ngày thứ Bảy cuối cùng:

“Năm Thánh đang đi đến hồi kết, nhưng niềm hy vọng mà năm này đã ban cho chúng ta thì không hề chết.”

Ngài khẳng định:

“Chúng ta sẽ mãi là những người lữ hành của hy vọng!”

— lặp lại chính khẩu hiệu của Năm Thánh này.

Và nếu bạn chọn sống với cùng một tinh thần đón tiếp, xót thương và tín thác, thì bạn đang mang theo Năm Thánh trong chính mình: trong gia đình, trong giáo xứ, trong đời sống thường ngày.

Mỗi hành vi tha thứ, mỗi quyết định làm lại từ đầu, đều trở thành một Cửa Thánh mở ra.
Đừng để ai cướp mất niềm hy vọng của bạn!

Bởi vì khi con tim bạn còn mở, thì hy vọng vẫn còn đó.

Hướng tới năm 2033!

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *