Ngày hành hương Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc: Con tìm về bên Chúa

Ngày hành hương Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc: Con tìm về bên Chúa

Con tìm về bên Chúa” là chủ đề của ngày hành hương- họp mặt diễn ra vào sáng Chúa nhật ngày 6.4.2025 tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc do Huynh đoàn giáo dân Đaminh tổ chức. Sự kiện này quy tụ hơn 500 tham dự viên, phần lớn là những người đang hiệp thông cầu nguyện với các Huynh đoàn thuộc 3 Liên huynh trong hạt Long Khánh, hạt Gia Ray, hạt Long Thành. Về quý khách mời, có sự hiện diện của quý anh chị các Liên huynh thuộc Huynh đoàn Giáo phận Phan Thiết.

Trong phần đón tiếp, cha Phaolô Martin Trần Hoàng Khoa Nam, O.P – Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc chào mừng và giới thiệu đôi nét về Linh đạo Đaminh. Sau đó, tất cả cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ qua bài chia sẻ ý nghĩa của anh trưởng Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc, qua những câu hỏi đố vui có thưởng, những điệu vũ, băng reo vui tươi, sinh động.

Tại sự kiện này, em nhận thấy có những anh chị tuổi đã lớn, chân lại đau nhưng vẫn cố gắng đến đây để được gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh chị em và để được tham gia vào những sinh hoạt đạo đức, có những anh chị thức dậy từ 3h sáng, mong sớm được đến đây để học hỏi những cái hay của đơn vị bạn, có những người trẻ hy sinh chuyến đi chơi trong ngày nghỉ lễ, để đến tìm hiểu một con đường nên Thánh mới,… Tất cả tạo nên một bức tranh tổng thể về “những người lữ khách luôn bước đi trong niềm vui và hy vọng”.

Sau những giờ phút học tập và sinh hoạt bên nhau. Anh chị em đã dọn tâm hồn sốt sắng để tham dự Thánh lễ và lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025. Qua đó được tràn đầy ơn Chúa để khi ra về biết sống đạo đức, thánh thiện hơn.

Nói về mục đích của buổi họp mặt hôm nay, anh Vinhsơn Đào Văn Phan, O.P – trưởng Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc bộc bạch: “muốn phát triển Huynh đoàn thì phải có những hoạt động như thế này, để nhiều người biết đến linh đạo Đaminh. Chúng ta cứ cố gắng hết sức, còn kết quả thì hãy trông cậy, phó thác vào Chúa”.

Xin cảm ơn quý anh chị đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây, góp phần tạo nên “sức sống mới” cho bản thân và Huynh đoàn. Ước mong sau buổi gặp gỡ này sẽ có thêm nhiều anh chị em yêu mến và bước theo Ơn gọi giáo dân Đaminh, để ngày càng có thêm nhiều người đi làm Vườn Nho cho Chúa.

 KimMary

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *