Ngày Năm Thánh An Ủi. Hai phụ nữ, hai chứng nhân của tha thứ và hòa giải

Ngày Năm Thánh An Ủi. Hai phụ nữ, hai chứng nhân của tha thứ và hòa giải

Trong buổi Canh thức cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Phêrô, hai người vợ, hai người mẹ đã can đảm và xúc động kể lại hành trình đưa họ đến gặp gỡ những kẻ đã sát hại người thân yêu của mình. Bà Lucia Di Mauro, hôm nay được chính con cái của Antonio – một trong những kẻ tham gia vào vụ giết hại chồng bà, ông Gaetano – gọi bằng “bà nội”. Bà Diane Foley, thân mẫu của nhà báo Hoa Kỳ James Foley, cũng đã gặp một trong những tay thánh chiến Hồi giáo cực đoan đã bắt cóc rồi giết hại con trai bà vào năm 2014.

Không dễ để nói về tang tóc, đau thương và tuyệt vọng, thế nhưng hai người phụ nữ – Lucia Di Mauro và Diane Foley – từ lâu đã cảm thấy bổn phận phải trả lại cho cái chết một ý nghĩa khác: làm cho ánh sáng và sức mạnh của đức tin bừng lên ngay trong những giờ khắc đen tối nhất. Chiều ngày 15 tháng 9, cả hai đã mang câu chuyện đời mình đến trước Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Đền thờ Thánh Phêrô, trong buổi Canh thức cầu nguyện của Ngày Năm Thánh An Ủi.


Đức Thánh Cha Lêô XIV: “An ủi nghĩa là không bao giờ đơn độc. Hãy lắng nghe tiếng kêu của biết bao người vô tội.”

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha mời gọi cùng bước đi với nhau trong sự dịu dàng, đồng hành với những ai đã chịu bất công và bạo lực.

Hành trình của Lucia trong đau khổ

Lucia Di Mauro

Lucia Di Mauro kể lại rằng chồng bà, ông Gaetano Montanino, một nhân viên an ninh 45 tuổi, đã bị bốn thiếu niên sát hại cách đây 16 năm tại Napoli khi đang làm nhiệm vụ. Bà cảm thấy như bị “chôn vùi dưới một tảng đá nặng nề”, nhưng nhờ đức tin, bà không buông mình cho giận dữ, mà dấn bước với lòng can đảm. Với kinh nghiệm làm nhân viên xã hội, bà hiểu trách nhiệm của người lớn trong hành vi của những thanh thiếu niên ấy. “Máu đã đổ ra không thể ở lại đó, nhưng phải sinh ra sự tái sinh,” bà chia sẻ.

Trong số bốn thiếu niên, Antonio – kẻ nhỏ tuổi nhất – bị kết án 22 năm tù khi mới 17 tuổi, ngay trước khi làm cha. Trong tù, cậu bắt đầu hành trình hoán cải và mong muốn xin lỗi gia đình của Gaetano. Ban đầu, Lucia sợ hãi khi gặp cậu, nhưng rồi trước mặt bà chỉ là một chàng trai run rẩy, khóc lóc, xin tha thứ. Cuộc gặp gỡ ấy mở ra hành trình công lý mang tính hàn gắn, nơi đau khổ được đón nhận và biến đổi nhờ lắng nghe và đối thoại. “Không phải là báo thù, không chỉ là tha thứ, nhưng là hòa giải, là trả lại phẩm giá và một tương lai,” bà nói. Hôm nay, Lucia dấn thân trong hiệp hội Libera của cha Luigi Ciotti, đi chia sẻ chứng từ trong các trường học và đồng hành cùng Antonio trong tiến trình đổi mới đời mình. “Mỗi người trẻ sa ngã đều có thể trỗi dậy, nếu có ai đó tin tưởng và đưa tay nâng đỡ,” bà khẳng định.


Diane, một người mẹ biết yêu thương

Diane Foley

Trong chứng từ của mình, bà Diane Foley gắn kết nỗi đau của người mẹ mất con với hình ảnh Đức Maria dưới chân thánh giá. Con trai bà, James Wright Foley – phóng viên chiến trường – bị bắt cóc tại Syria năm 2012, chịu đựng đói khát, tra tấn, và cuối cùng bị công khai chém đầu vào tháng 8 năm 2014, vì anh là một ký giả người Mỹ và là một Kitô hữu. Dù đã từng trải qua một lần bị bắt cóc tại Libya và sau đó được thả, Jim trở về với đức tin sâu sắc hơn và vẫn quyết tâm “làm tiếng nói cho những ai không có tiếng nói”.

Diane kể lại những ngày cầu nguyện liên lỉ xin Chúa cứu con, và rồi khi nhận tin cái chết, bà đã chìm trong tức giận. Nhưng bà nài xin Thiên Chúa và chạy đến với Mẹ Maria, để cơn giận không nuốt chửng mình. Nhiều năm sau, hai trong số những kẻ tra tấn Jim bị bắt và đưa ra xét xử. Trong đó, Alexanda Kotey bày tỏ hối hận và xin gặp các gia đình nạn nhân. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong lo âu, nhưng nhờ Chúa Thánh Thần, họ đã có thể lắng nghe và chia sẻ. Diane nói: “Thiên Chúa ban cho tôi ân sủng để nhìn thấy anh ta như một tội nhân cần lòng thương xót, cũng như chính tôi vậy.”

Chỉ ba tuần sau, bà sáng lập một quỹ mang tên con trai, tiếp tục sứ mạng Jim để lại. Diane kết luận: “Mỗi người chúng ta đều vác thập giá. Nhưng khi mời Chúa Giêsu và Mẹ Maria đồng hành, luôn có niềm hy vọng và ơn chữa lành.”

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2025-09/giubileo-consolazione-morte-uccisioni-perdono-misericordia.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *