2/ Cập nhật tình trạng mưa bão 8.10.2025
Sáng ngày 8.10.2025, Ban truyền thông nhận được thông tin tại nhà thờ Soi Chiễn, xứ Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên, nước dâng lên rất cao.


Đến buổi trưa nước vẫn tiếp tục dâng lên tại Soi Chiễn trong khi nhiều người vẫn chưa di dời được đến nơi an toàn, trong đó có rất nhiều người già và trẻ em đang phải tránh lũ trên mái nhà. Đến chiều tối, nhiều anh chị em tại đây vẫn đang trong cảnh đói và khát, ngồi trên mái nhà đợi cứu trợ. Nhưng nước vẫn chảy xiết, chưa có dấu hiệu giảm.
Video nước ngập đến nửa nhà thờ Soi Chiễn
Cũng trong sáng nay, tại nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên, nước đã dâng lên ngập quá đầu gối, được biết đây là lần đầu tiên nước ngập vào tận nhà xứ Thái Nguyên. Trong trận bão lịch sử Yagi vào năm ngoái, nước cũng không ngập được vào nhà xứ Thái Nguyên.
Xem video nước ngập vào nhà xứ Thái Nguyên.
Sáng cùng ngày, rất nhiều nơi tại thành phố Thái Nguyên, nước đã dâng cao ngập hết tầng 1 của nhiều gia đình. Nhiều nơi không còn tín hiệu liên lạc vì mất điện, điện thoại hết pin, mất sóng. Nước dâng lên quá nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay, không kịp chuẩn bị ứng phó, dẫn đến tình trạng nhiều nơi không còn đồ ăn thức uống.


Tại giáo họ Tam Giang, xứ Thái Nguyên nước vẫn dâng lên rất cao, có nhiều nơi ngập lên tầng 2, nước ngập sâu cùng chảy siết khiến cho việc tiếp cận cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.
Video nước chảy không ngừng tại Tam Giang
Nhiều nơi tại Thái Nguyên mọi người đã phải thức trắng đêm để ứng phó với nước lũ.
Đến buổi trưa cùng ngày, mưa đã tạnh tại Thái Nguyên, nhưng nước rút rất chậm.


Đến chiều tối, bản đồ cầu cứu ở Thái Nguyên vẫn đỏ rực, số lượng người cần được cứu trợ vẫn rất nhiều, nhưng do tình hình nước lũ phức tạp, chảy xiết khiến việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng trong sáng hôm nay, tại giáo xứ Tiên Lục, hạt Bắc Giang đã xảy ra tình trạng ngập nặng do vỡ đê sông Thương tại xã Tiên Lục.
Xem video nước chảy cuồn cuộn do vỡ đê ở Tiên Lục.

Tại giáo xứ Mai Thượng cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt nặng nề, có nhiều nơi nước ngập hết tầng 1.


Giáo xứ Yên Cư, hạt Bắc Giang cũng gặp tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Cùng với đó, giáo họ Bến Đông, thuộc xứ Thường Thắng hạt Bắc Giang cũng gặp tình trạng ngập nặng.


Tại Giáo họ Sàn, xứ Mỹ Lộc, hạt Bắc Giang cũng rơi vào tình trạng ngập lụt nặng nề.

Video lũ lịch sử tại họ Sàn, xứ Mỹ Lộc
Các giáo xứ Nguyệt Đức, Đồng Nhân, hạt Bắc Ninh cũng gặp phải tình trạng nước sông dâng cao, ngập vào nhà thờ và nhà dân.




Tại nhà thờ giáo xứ Bến Đông, hạt Nội Bài cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt rất sâu.



Giữa lúc nhiều nơi phải oằn mình chống chịu với nước lũ, trong cái đói và sự thiếu thốn, ban truyền thông đã ghi nhận những nghĩa cử hết sức tốt đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái của nhiều cá nhân, nhiều giáo xứ hướng lòng về những nơi đang phải chống chịu với bão lũ:
- Tại giáo xứ Đại Từ, nhiều cá nhân và hội đoàn tập trung nấu cơm, đóng những chai nước để gửi về Thái Nguyên.


- Giáo xứ Yên Lãng cũng tổ chức nấu những xuất cơm nóng hổi gửi về Thái Nguyên.


- Giáo xứ Mỹ Lộc cũng tổ chức nấu cơm để hỗ trợ thực phẩm cho giáo họ Sàn.


- Một vài quý cha, và ban Caritas trong giáo phận cũng đã đến tận nơi để hỗ trợ bà con trong vùng lũ.

BTT Giáo phận Bắc Ninh tổng hợp.
1/ Nhiều nơi trắng đêm cầm cự với lũ
Đêm ngày 7.10.2025, khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, mọi người trắng đêm để cầm cự với lũ.


Ảnh: Trần Duy Tiệp
Khu vực nhà xứ Thái Nguyên, quý cha đã thức đêm với cơn lũ đang đến.

Còn tại giáo họ Tam Giang, nước đã dâng lên tới tầng 2 của nhiều gia đình.

Với giáo xứ Ngọc Lâm, mưa vẫn tiếp tục, nước vẫn chảy. Nhiều hộ dân trong khu vực chỉ biết chờ đợi cứu hộ trên nóc nhà.

Tại giáo họ Soi Chiễn, xứ Nhã Lộng, nhiều người đang cần cứu hộ. Nơi ở của nhiều gia đình là trên mái nhà, chờ đợi cứu hộ.



Ghi nhận còn đến với nhiều nơi vùng Bắc Giang, như giáo xứ Tiên Lục, giáo họ Sàn, xứ Mỹ Lộc đã ngập tầng 1.


Giáo họ Sàn, Mỹ Lộc
Tại nhà thờ xứ Mai Thượng, nước vẫn dâng lên không ngừng.

Giáo xứ Đồng Nhân, sau 1 ngày nghỉ ngơi dọn dẹp, tiếp tục phòng chống lũ tiếp theo.

Trước tình trạng này, các xứ họ trong khu vực chưa bị ảnh hưởng đang khẩn trương cứu trợ để mong kịp thời ứng cứu và chia sẻ khó khăn với anh chị em đang phải gồng mình chống chọi với mưa lũ. Mỗi hành động, dù là nhỏ nhất, đều thể hiện tinh thần hiệp nhất và bác ái.

Ảnh: Giáo họ Yên Sơn, xứ Yên Lãng
BTT Giáo phận Bắc Ninh
https://giaophanbacninh.org/nhieu-noi-trang-dem-cam-cu-voi-lu/
CHIA SẺ / SHARES: