Phép lạ máu Thánh Januarius hóa lỏng lại diễn ra tại Napoli, Ý

 

Andrés Henríquez, ACI Prensa, ngày 16 tháng 12 năm 2025

Phép lạ máu của Thánh Januarius hóa lỏng, vị thánh bổn mạng của thành phố Napoli (Ý), đã lại xảy ra vào ngày thứ Ba, 16 tháng 12 năm 2025.

Theo thông báo của Tổng Giáo phận Napoli, phép lạ diễn ra sau Thánh lễ được cử hành tại Nhà nguyện Hoàng gia – Kho Tàng Thánh Januarius, nhân lễ kính Thánh Januarius, Đấng bảo trợ.

“Túc giờ 9 giờ 13 phút sáng (giờ địa phương), máu đã có dấu hiệu hóa lỏng một phần. Đến 10 giờ 05 phút, việc hóa lỏng hoàn toàn đã được chính thức công bố,” Tổng Giáo phận cho biết.

“Ngày 16 tháng 12 là lần cử hành thứ ba trong ba lần hằng năm để tôn kính vị thánh tử đạo này. Ngày này tưởng niệm núi lửa Vesuvius phun trào năm 1631, khi người dân Napoli đã khẩn cầu và lãnh nhận sự can thiệp kỳ diệu của Thánh Januarius, nhờ đó dung nham không tràn vào thành phố,” vị đại diện giáo phận giải thích.

Việc công bố phép lạ được thực hiện bởi Đức ông Vincenzo De Gregorio, Viện phụ (Quản nhiệm) Nhà nguyện Bảo Tàng Thánh Tích Thánh Januarius. Sau khi phép lạ xảy ra, bình thánh tích được long trọng rước về nhà nguyện để các tín hữu hiện diện được chiêm ngắm.

Thông thường, phép lạ này còn diễn ra vào hai ngày khác trong năm:
– 19 tháng 9, kỷ niệm ngày Thánh Januarius chịu tử đạo;
– Thứ Bảy trước Chúa Nhật I tháng Năm, tưởng niệm việc di chuyển thánh tích của ngài về Napoli.

Khi máu không hóa lỏng, như đã xảy ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, người dân Napoli thường coi đó là điềm chẳng lành. Tuy nhiên, trước những suy nghĩ như thế, Giáo Hội luôn mời gọi các tín hữu hướng lòng về điều cốt yếu.

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, mặc dù phép lạ đã xảy ra, Đức Hồng y Domenico Battaglia, Tổng Giám mục Napoli, đã khẩn thiết kêu gọi các tín hữu đừng đặt niềm hy vọng nơi các dấu chỉ thể lý, nhưng hãy đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa Giêsu, Đấng mời gọi chúng ta chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất.

“Tôi khẩn cầu anh chị em: chúng ta đừng quá bận tâm xem liệu máu của thánh tích này có hóa lỏng hay không; trái lại, hãy lo lắng xem máu của những người bị tước đoạt, bị gạt ra bên lề, những người bé mọn nhất và vô tội có đang đổ trên các đường phố và trong thế giới của chúng ta hay không,” Đức Hồng y nói.

“Máu của Đức Giám mục Januarius, xin đừng bao giờ quên, luôn quy hướng về Máu Chúa Kitô: vừa là Máu của chính Chúa Kitô, vừa là máu của người nghèo và những kẻ bé mọn, nơi họ Chúa Kitô đang hiện diện,” ngài nhấn mạnh.

Phép lạ máu Thánh Januarius hóa lỏng lại diễn ra tại Napoli, Ý

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *