
Pedro Ballester gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô năm 2015 và thưa với ngài:
“Con chỉ muốn cho Đức Thánh Cha biết rằng con bị ung thư, và con xin dâng tất cả những đau khổ ấy cho Đức Thánh Cha và cho Giáo Hội.”
Nguồn ảnh: Văn phòng Truyền thông Opus Dei.
Các đại diện của Tòa Thánh đang tiến hành thu thập chứng từ về cuộc đời của Pedro Ballester, một sinh viên đại học người Anh qua đời vì ung thư năm 2018, để phân định khả năng mở án phong thánh cho anh.
Pedro Ballester, sinh năm 1996 tại Manchester (Anh), đã qua đời ngày 13/01/2018 khi mới 21 tuổi, sau một hành trình sống đức tin sâu xa, thấm đượm cầu nguyện, hy sinh và các nhân đức Kitô giáo. Ngày nay, khi Giáo Hội ngày càng tìm kiếm những mẫu gương thánh thiện giữa đời thường, nhiều người hy vọng anh có thể được xếp vào hàng ngũ những người trẻ thánh thiện như thánh Carlo Acutis hay chân phước Pier Giorgio Frassati.
Cha Joseph Evans, tuyên úy Greygarth Hall (Manchester), người đã đồng hành thiêng liêng với Pedro trong năm cuối đời, chia sẻ với EWTN News rằng:
“Trong đau bệnh, Pedro đã kết hợp những đau khổ của mình với cuộc Thương Khó của Chúa Kitô.”
Cha Evans nhấn mạnh rằng những người trẻ như Pedro hay Carlo Acutis không sống lưng chừng đức tin, nhưng hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa, tìm thấy niềm vui đích thực trong sự tự hiến và trong cả đau khổ được đón nhận với tình yêu.
Một đời sống âm thầm nhưng sinh hoa trái

Pedro Ballester được Đức Hồng y Vincent Nichols, nguyên Tổng Giám mục Westminster, đón tiếp.
Nguồn ảnh: Văn phòng Truyền thông Opus Dei.
Pedro Ballester sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo hạnh; cha mẹ anh là người Tây Ban Nha và là thành viên đã lập gia đình của Opus Dei, giáo hạt tòng nhân do thánh Josemaría Escrivá sáng lập. Năm 2013, Pedro gia nhập Opus Dei với tư cách numerary, dấn thân sống đời độc thân và nên thánh giữa trần thế.
Sau khi trúng tuyển vào Imperial College London để theo học ngành kỹ thuật hóa học, Pedro sớm phát hiện mình mắc ung thư xương giai đoạn nặng. Từ đó, những tháng năm điều trị tại Bệnh viện Christie (Manchester) trở thành môi trường để anh âm thầm loan báo Tin Mừng bằng đời sống bác ái, thân thiện và cầu nguyện.
Pedro dễ dàng kết bạn với các bệnh nhân và nhân viên y tế, luôn quan tâm chân thành đến cuộc sống của họ. Cha Evans nhận xét:
“Pedro có khả năng chạm đến trái tim người khác một cách rất tự nhiên. Qua tình bạn, cậu đưa họ đến gần Thiên Chúa.”
Năm 2015, Pedro đã trực tiếp gặp Đức Thánh Cha Phanxicô tại Rôma và thưa với ngài:
“Con bị ung thư, và con xin dâng mọi đau khổ ấy cho Đức Thánh Cha và cho Giáo Hội.”
Từ đó, bệnh tình của Pedro ngày càng nặng, với những cơn đau dữ dội kéo dài cho đến lúc qua đời. Tuy nhiên, anh luôn xác tín rằng cầu nguyện cao cả nhất là dâng đau khổ cho Chúa vì ơn cứu độ các linh hồn.
Chứng tá cho người trẻ hôm nay
Opus Dei hiện đang thúc đẩy việc thu thập chứng từ để xin mở án phong thánh cho Pedro Ballester. Ông Jack Valero, thuộc Opus Dei, nhận định rằng nơi Pedro đang xuất hiện một mẫu gương mới cho người trẻ thời đại hôm nay:
“Sống gần Thiên Chúa chính là hạnh phúc, bất kể hoàn cảnh.”
Theo ông Valero, khả năng kết bạn của Pedro đã trở thành một phương thế truyền giáo đơn sơ nhưng hiệu quả, giúp nhiều người xét lại đời sống đức tin của mình.
Hiện nay, lòng sùng kính tự phát dành cho Pedro Ballester đã lan rộng tại nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Mexico, Kenya… Ảnh thẻ cầu nguyện xin ơn qua sự chuyển cầu của anh đã được dịch ra 28 ngôn ngữ, và một bộ phim tài liệu mang tên A Friend in Heaven (Người bạn trên trời) cũng đã được phát hành.
Dù Giáo Hội vẫn đang trong tiến trình phân định, cha Joseph Evans cho biết:
“Có một phong trào sùng kính rất tự nhiên và mạnh mẽ dành cho Pedro ở nhiều nơi trên thế giới — đó là dấu chỉ đáng được lắng nghe.”

Trong thời gian đau bệnh, Pedro Ballester “đã kết hợp những đau khổ của mình với cuộc Thương Khó của Chúa Kitô,” cha Joseph Evans, người đã đồng hành thiêng liêng với anh, chia sẻ với EWTN News.
Nguồn ảnh: Văn phòng Truyền thông Opus Dei.
https://www.ewtnnews.com/world/europe/university-student-from-england-being-considered-for-canonization
CHIA SẺ / SHARES: