Một hành trình qua các vùng đất Chiclayo, Chulucanas, Callao, Lima, Trujillo… để khám phá chân dung của vị Giáo hoàng Dòng Thánh Augustinô – Đức Robert Francis Prevost – qua lời kể và chứng nhân sống động của những người từng biết ngài, cùng cộng tác với ngài, hay đã từng nhận được sự trợ giúp từ ngài trong tư cách là nhà truyền giáo và mục tử. Bộ phim tài liệu mang tựa đề “Sư tử Peru”, do các phương tiện truyền thông Tòa Thánh thực hiện, sẽ được phát sóng trong thời gian tới trên các kênh chính thức của Vatican.
Từ nhà truyền giáo trẻ đến người Cha chung Hội Thánh
Nhà truyền giáo, cha xứ, giáo sư, nhà đào tạo, giám mục, người bạn chân thành… Đó là những dung mạo mà phim tài liệu tái hiện về Đức Robert Francis Prevost – nay là Đức Giáo hoàng Leone XIV – trong những năm tháng phục vụ tại đất nước Peru. Bộ phim, do ba ký giả Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat và Jaime Vizcaíno Haro thực hiện, đưa người xem ngược dòng thời gian, qua những ngôi làng và thành phố, những giáo xứ và trường học, những khu ổ chuột và các cộng đoàn tu trì – nơi mà cha Prevost đã từng giảng dạy, rao giảng, đào tạo, cử hành Thánh lễ, tổ chức sinh nhật cho giới trẻ và sống trọn vẹn tinh thần bác ái giữa những thử thách như lũ lụt do hiện tượng El Niño hay đại dịch Covid-19.
Một chứng tá mục tử giữa lòng dân nghèo
Những công trình mục vụ và xã hội của cha Prevost được phác họa qua lời chứng của nhiều người: các giám mục đương nhiệm tại Callao và Chulucanas, các tu sĩ Augustinô, các linh mục, trong đó có cha Christophe Ntaganzwa – một mục tử trẻ phục vụ tại Pachacútec, một khu vực nghèo nhất và bị đại dịch tàn phá dữ dội. Tại đó, vị giám quản tông tòa khi ấy đã hỗ trợ khẩn cấp lương thực và thuốc men cho người dân thất nghiệp, đói khổ.
Cũng tại Chiclayo, khi còn là giám mục, ngài đã không ngần ngại dấn thân giữa dòng nước lũ để đến với dân, như lời kể của Rocío – một phụ nữ sống sót sau cơn bão kinh hoàng. Hay nơi Trujillo, người ta còn nhớ mãi “cha Roberto” – người đã thành lập những nhà ăn từ thiện cho các gia đình nghèo. Bà Berta, một đầu bếp trong những nhà ăn đó, chia sẻ: “Cha không chỉ trao cho chúng tôi lương thực, mà còn trao trái tim của một người cha”.
Những câu chuyện chạm đến trái tim
Janina Sesa, nguyên giám đốc Caritas địa phương, kể lại nỗ lực của cha Roberto trong chiến dịch cung cấp bình oxy giữa đại dịch. Sylvia, người phụ nữ được các nữ tu cứu thoát khỏi con đường tăm tối của tệ nạn, đã khơi nguồn cảm hứng nơi cha Prevost để lập nên Ủy ban chống buôn người. Hector và con gái Mildred – người được chính Đức Giáo hoàng đỡ đầu khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy – kể lại khoảnh khắc xúc động khi hay tin vị cha tinh thần của họ được chọn làm Giáo hoàng.
Từ đất Peru, lời yêu thương gửi tới Tòa Thánh
Mỗi nhân chứng trong bộ phim đều chia sẻ cảm xúc thiêng liêng trong buổi tối ngày 8 tháng 5 – ngày có khói trắng báo tin Giáo hội có Tân Giáo hoàng. Họ bày tỏ lòng biết ơn và gởi đến ngài lời cầu chúc cùng những tâm tình trìu mến của đoàn chiên xưa nay đã trở thành lời nguyện của Hội Thánh hoàn vũ.
“Sư tử Peru” – León de Perú – sẽ được phát sóng trên các kênh chính thức của Vatican trong thời gian sắp tới, như một dấu chỉ sống động về vị Mục tử mang trái tim nhân hậu, người đã sống và yêu thương như Cha giữa lòng dân nghèo Peru.