Giáng Sinh là thời khắc ánh sáng xua tan bóng tối, là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Trong niềm hy vọng thánh thiêng ấy, sáng thứ Năm ngày 25/12/2025, cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, hiệp dâng Thánh lễ Đại triều mừng Chúa Giáng Sinh do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự.
Trong lời ngỏ đầu lễ, Đức TGM Giu-se khẳng định lễ Giáng sinh là lễ của hòa bình, của sự gặp gỡ và tràn đầy niềm vui. Trong tâm tình đó, ngài gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến Đức Hồng Y Phê-rô, Đức cha Phụ tá Giu-se, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn ngày Đại lễ Giáng sinh sốt sắng, chan chứa hồng ân của Chúa Hài Đồng, với niềm vui, sức khỏe và bình an.
Đặc biệt, trong Năm Thánh của niềm hy vọng, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn cầu xin cho thế giới hôm nay biết nhận ra Đức Giê-su Ki-tô là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại, để Ngài được đón nhận trong các quốc gia, gia đình và tâm hồn mỗi người. Khi Hoàng Tử Hòa Bình ngự đến, con người sẽ tìm thấy bình an đích thực. Ngài ước mong hòa bình của đêm Giáng sinh và mùa Giáng sinh lắng đọng nơi mọi tâm hồn, đem lại sự thanh thản, niềm vui và bình an trong cuộc sống.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức TGM Giu-se giúp cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể khi chia sẻ sâu sắc ý nghĩa của từ “hôm nay” trong sứ điệp Tin Mừng: “Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta.” Tin Mừng Giáng Sinh không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng luôn là một thực tại sống động.

Theo Đức Tổng Giám mục “hôm nay” trước hết hướng con người về vĩnh cửu, nơi Chúa Cha hằng sinh ra Chúa Con từ muôn thuở. Đồng thời, “hôm nay” cũng gợi nhớ biến cố lịch sử Con Thiên Chúa nhập thể làm người vì yêu thương nhân loại, để nâng cao phẩm giá con người. “Hôm nay” ấy cũng chính là hôm nay của mỗi người. Bởi lẽ Thiên Chúa vẫn tiếp tục đến cách huyền nhiệm trong cuộc sống, nơi những mảnh đời khổ đau, nơi cộng đoàn cầu nguyện, trong các bí tích và Lời Chúa. Vì thế, câu chuyện Giáng Sinh vừa là chuyện của quá khứ, vừa là thực tại của hiện tại.
Nhắc lại sự giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối, Đức TGM Giu-se mời gọi cộng đoàn hãy mở lòng đón nhận Đức Giê-su để ánh sáng chân lý, tự do, phẩm giá và tình yêu bừng lên trong đời sống cá nhân và xã hội.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và khép lại với phép lành trọng thể ban ơn bình an của Đức TGM Giu-se, như lời sai đi, mời gọi cộng đoàn trở thành những nhân chứng loan báo cho thế giới hôm nay về Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su – Đấng đã sinh ra tại hang đá Be-lem năm xưa là niềm hy vọng cho toàn thế giới.

Trong niềm hân hoan của ngày đại lễ, cộng đoàn ra về với tâm hồn tràn đầy bình an và hy vọng sống tinh thần Giáng Sinh mỗi ngày, để Chúa Giê-su thực sự được sinh ra trong cuộc đời mỗi người.

Truyền thông TGP Hà Nội
Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY
CHIA SẺ / SHARES: