Thánh Lễ luân phiên quý II của các bạn trẻ Huynh Đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn

Sáng Chúa Nhật, ngày 15.06.2025 vừa qua, ánh nắng len qua tán lá, nhẹ nhàng soi rọi sân Dòng Đức Mẹ Người Nghèo – nơi từ sớm đã rộn ràng tiếng cười nói của các bạn trẻ Huynh đoàn Đa Minh từ khắp nơi trong Tổng Giáo phận Sài Gòn quy tụ về tham dự Thánh Lễ Luân Phiên Quý II với chủ đề “SỐNG NĂM THÁNH HY VỌNG”, do các Liên huynh Thánh GH Gioan Phaolô II – Thánh Hiển – Thánh Cẩm – Thánh Cảnh phối hợp tổ chức.

Thánh Lễ luân phiên quý II của các bạn trẻ Huynh Đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn

Như những người thân lâu ngày gặp lại, anh chị em trẻ Đa Minh tay bắt mặt mừng, từng ánh mắt rạng rỡ, từng cái ôm, cái bắt tay nồng nhiệt đã thắp lên một bầu không khí chan hoà tình huynh đệ. Sau những phút chào hỏi, tất cả cùng quy tụ về sân trung tâm để bắt đầu phần sinh hoạt khởi động với anh Phêrô Phạm Kim Ngọc O.P. – phụ trách giới trẻ. Những tiếng hò reo vang dội hòa quyện cùng nhau tạo nên một buổi sáng bừng sức sống và tràn đầy năng lượng. Nơi đây, không còn ranh giới liên huynh – chỉ còn lại một cộng đoàn giới trẻ Đa Minh hiệp nhất trong niềm vui và lòng mến.

Nghi thức thánh hóa diễn ra trong sự trang nghiêm và linh thánh. Khi ca khúc “Hành khúc Đa Minh” vang lên đầy khí thế, cả cộng đoàn như được nhắc nhớ về căn tính và sứ mạng cao cả của người trẻ Đa Minh: trung thành với Chân Lý, nhiệt tâm trong sứ vụ.

Tiếp đó, MC – anh Giuse Trần Hoàng Phúc, long trọng giới thiệu sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt O.P. – Đặc trách giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP.SG, cùng quý Ban phục vụ các cấp và đặc biệt là 400 anh chị em giới trẻ Đa Minh từ khắp giáo phận. Tiếng vỗ tay vang dội như một vòng tay lớn siết chặt nhau trong yêu thương và sự trân quý.

Cha Phêrô đã mở đầu chương trình bằng đôi lời huấn từ sâu sắc, và khai mạc chương trình, mời gọi tất cả cùng sống trọn vẹn Năm Thánh Hy Vọng với trái tim rộng mở và niềm tin mạnh mẽ. Và rồi, không khí hội trường bùng nổ khi tất cả anh chị em giới trẻ cùng nhảy cử điệu bài ca chủ đề “Hành khúc hy vọng”. Biển người hòa nhịp trong từng chuyển động, từng nụ cười, từng ánh mắt long lanh. Chính khoảnh khắc ấy, tinh thần giới trẻ Đa Minh được biểu lộ rõ nét nhất – đầy sức sống, gắn kết và yêu thương trong tình huynh đệ. Một trong những phần được mong đợi nhất chính là cuộc thi “Rung Chuông Vàng” với chủ đề “Sống Năm Thánh Hy Vọng” do Thầy Đa Minh Martino Nguyễn Ngọc Huy O.P. dẫn chương trình. Sân chơi kiến thức này không chỉ là dịp để giao lưu học hỏi, mà còn là cơ hội để mỗi bạn trẻ ôn lại hành trình đức tin của người Đa Minh, từ lịch sử Huynh đoàn, Năm Thánh Hy Vọng, đến đời sống thiêng liêng và sứ mạng tông đồ giữa lòng Giáo Hội.

Các đại diện từ các liên huynh bước vào khu vực thi – mỗi người đều mang trong mình một tâm thế háo hức, hồi hộp và đầy hy vọng quyết tâm. Những câu hỏi trắc nghiệm về Năm Thánh, về Huynh đoàn Đa Minh, về giáo huấn của Giáo Hội. Những đáp án giơ cao đồng loạt, ánh mắt chăm chú theo dõi kết quả, tiếng vỡ òa vui sướng hay trầm lặng tiếc nuối lần lượt vang lên, nhưng cũng có những tiếng cười động viên nhau ấm áp, tạo nên một không khí kịch tính mà sôi nổi, trí tuệ nhưng không kém phần huynh đệ.

Khi sân thi dần vơi bớt, Ban tổ chức liền tổ chức trò chơi phụ để “hồi sinh” thí sinh – và thế là không khí lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Những tiếng cười giòn giã vang lên, những cái “được cứu rồi!” reo vui khiến khán giả cũng phải vỗ tay hưởng ứng. Phần thi không còn là cuộc đua đơn lẻ, mà trở thành hành trình gắn kết – nơi mỗi người học cách kiên cường, tương trợ và không bỏ cuộc.

Cuộc thi cũng bước vào giai đoạn gay cấn nhất với phần thi tự luận. Mỗi câu trả lời là một lời tuyên xưng đức tin riêng biệt, là góc nhìn cá nhân kết tinh từ cầu nguyện, học hỏi và sống đạo. Càng về cuối, cuộc thi càng trở nên gay cấn khi chỉ còn 3 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Tất cả đều dõi theo từng nét viết, từng ánh mắt tập trung của ba bạn trẻ. Họ không chỉ đại diện cho liên huynh của mình, mà còn trở thành hình ảnh sống động cho tinh thần “Tìm kiếm chân lý và sống trong hy vọng” của người trẻ Đa Minh. Sau những phút giây hồi hộp đến nghẹt thở, Giải Nhất đã xứng đáng thuộc về Liên Huynh Thánh Tự, giải Nhì thuộc về Liên Huynh Thánh Vinh Sơn và giải Ba thuộc về Liên Huynh Thánh Tôma.

Phần thi kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn vang mãi. Rung Chuông Vàng không chỉ là một trò chơi tri thức, mà còn là nơi mọi người học lại căn tính của mình, nối kết với nhau bằng chính những gì sâu thẳm và đẹp đẽ nhất trong niềm tin. Cuộc thi cho thấy: Hy vọng không phải là mơ hồ – mà là ánh sáng được thắp từ sự hiểu biết, lòng yêu mến Giáo Hội và sự trung thành với đoàn thể.

Bằng niềm tin sáng ngời, Thánh Lễ được cử hành trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng, do Cha đặc trách Phêrô chủ tế. Tiếng hát, lời kinh, lời nguyện vang lên từ sâu thẳm tâm hồn. Bài giảng của Cha như ngọn đèn soi rọi, mời gọi từng người trẻ hãy sống Hy Vọng bằng hành động, bằng sự kiên vững trước thử thách, bằng trái tim biết phục vụ và yêu thương.

Cuối lễ, đại diện cụm liên huynh đăng cai đã có những lời tri ân sâu sắc đến quý Cha, quý Thầy và Ban Phục vụ các cấp. Tiếp sau đó, nghi thức sai đi được long trọng cử hành, như một lời nhắc nhở sâu xa về sứ mạng cao cả của mỗi người trẻ Đa Minh: được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể, giờ đây lên đường bước vào thế giới, sống giữa muôn người, trở nên chứng nhân cho ánh sáng chân lý và tình yêu Thiên Chúa. Trong giây phút linh thiêng ấy, từng ánh mắt hướng về phía trước – như một dấu chỉ của niềm hy vọng đang được trao gửi, như lời đáp trả thầm lặng nhưng dứt khoát: con xin sẵn sàng lên đường.

Thánh Lễ Luân Phiên Quý II khép lại trong niềm vui trọn vẹn và tâm tình cảm tạ sâu sắc. Sự quy tụ là một ân ban, tình hiệp nhất là một kho tàng, và hy vọng là ánh sáng không bao giờ tắt nếu chúng ta biết gìn giữ nơi nhau. Ước mong trong hành trình Năm Thánh này, mỗi người trẻ Đa Minh chúng ta sẽ biết sống đức tin một cách can đảm, sống thật giữa muôn điều giả dối, và trở thành ngọn lửa thắp sáng nơi mình sống – âm thầm nhưng không bao giờ lụi tàn.

Xin tri ân Cha đặc trách Phêrô, Thầy Đa Minh Martino, Ban Phục vụ các cấp Giáo phận, các Liên huynh, Huynh đoàn, và đặc biệt là cụm liên huynh đăng cai cùng quý ân nhân xa gần – những người âm thầm hoặc trực tiếp, bằng cách này hay cách khác, đã nâng đỡ giới trẻ Đa Minh để chúng con được sống, được học hỏi và được yêu thương trong niềm vui của Chúa. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn phúc lành, để hành trình của người trẻ Đa Minh luôn rực sáng trong Chân Lý và Hy Vọng.

Đông Nhi

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *