Sáng thứ Năm, ngày 22.01.2026 vừa qua, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, quý Cha, quý khách cùng anh chị em đoàn viên của 4 Huynh đoàn thuộc Liên huynh Dốc Mơ đã quy tụ về thánh đường giáo xứ Dốc Mơ, để hiệp dâng Thánh Lễ trọng thể mừng kính Thánh Tôma Aquinô, O.P. – Bổn mạng của Liên huynh. Ngày lễ không chỉ là dịp chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Bổn mạng, mà còn là cơ hội để anh chị em nhìn lại chặng đường phục vụ của đơn vị mình.
Trong năm vừa qua, Liên huynh Dốc Mơ đã gặt hái được nhiều hoa trái tốt đẹp, đặc biệt trong các hoạt động tông đồ. Tuy nhiên, bản báo cáo cho thấy: số đoàn viên cao niên tại các Huynh đoàn chiếm đa số, khiến những sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng ấy, Cha Phaolô Martin Trần Hoàng Khoa Nam, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Xuân Lộc đã tha thiết mời gọi các Ban phục vụ quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển các Nhóm, Chi người trẻ; đồng thời chú trọng đào tạo để họ có thể đảm nhận trách nhiệm, tiếp nối và làm sinh động đời sống Huynh đoàn. Cha cũng nhấn mạnh: “Hiện nay vẫn còn nhiều Giáo xứ trong Giáo hạt chưa có Huynh đoàn, anh chị em hãy nỗ lực giới thiệu ơn gọi Đa Minh, và đặt ra mục tiêu là trong nhiệm kỳ phải thành lập được một Huynh đoàn mới, để ngày càng có nhiều người biết đến Linh đạo Đa Minh; giúp họ cũng có được nhiều ơn ích thiêng liêng như chúng ta”.
Trong niềm vui ngày lễ, Cha Giuse Hoàng Văn Đoàn – nguyên Linh hướng Liên huynh Dốc Mơ đã trân trọng giới thiệu cha Gioakim Nguyễn Tiến Dũng – Linh hướng mới của Liên huynh Dốc Mơ và Gia Kiệm. Sự chuyển giao này mở ra một chặng đường mới, với nhiều hy vọng tốt đẹp cho anh chị em nơi các Huynh đoàn.
Ngày lễ Bổn mạng càng thêm ý nghĩa khi có sự hiện diện của Cha Đa Minh Ngô Công Sứ – Quản hạt Gia Kiệm. Trong bài huấn từ, Cha đã nhắc nhở anh chị em về người tông đồ: khi thi hành sứ vụ phải khiêm tốn, không vụ lợi, mà làm với mục đích để danh Chúa được cả sáng và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Công việc tông đồ sẽ sinh nhiều hoa trái khi mọi người biết cộng tác, các đoàn thể phải đoàn kết; tránh thái độ ganh ghét hay loại trừ. Giữa một thế giới lắm bè rối và những trào lưu thế tục, Cha tha thiết mời gọi các thành viên Huynh đoàn phải có hồn tông đồ. Cha tin tưởng và hy vọng rằng: mỗi đoàn viên Huynh đoàn sẽ trở thành một thừa sai của Chúa, là ngọn đèn phản chiếu ánh sáng của Ngài cho mọi người xung quanh.
Trong dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng những đoàn viên huynh đoàn đạt thành tích cao về học tập trong năm phục vụ vừa qua.
Đỉnh cao là Thánh Lễ đồng tế. Trong bài giảng, Cha Đặc trách đã nêu cao mẫu gương say mê học hành của Thánh Tôma Aquinô, O.P. và mời gọi cộng đoàn noi theo gương sáng của ngài: chuyên chăm học hành để ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn, hầu có thể đem Chúa đến cho mọi người. Việc học hành không chỉ nâng cao tầm hiểu biết, mà còn giúp mỗi người thăng tiến trên con đường nhân đức, và vững vàng trước những thử thách của cuộc sống.
Ngày lễ Bổn mạng khép lại trong tâm tình tạ ơn và hy vọng. Đây thực sự là một ngày hồng phúc, giúp từng thành viên và cả cộng đoàn có dịp nhìn lại đời sống của mình, để có được những quyết tâm và định hướng cho tương lai. Nguyện xin Thánh Tôma Aquinô, O.P. chuyển cầu cùng với Chúa, để Liên huynh Dốc Mơ ngày càng nhiệt thành hơn trong sứ vụ mà Chúa đã trao ban.
TT.HĐGP. Xuân Lộc
CHIA SẺ / SHARES: