Hồi 14g30 ngày 05 tháng 4, thứ Bảy đầu tháng, như thường lệ, quý cha cùng quý đan sĩ Đan viện Châu Sơn lên hang Đức Mẹ Lộ Đức Châu Sơn, còn gọi là hang núi Cành He, hay hang thánh Tịnh, để dâng lễ cầu nguyện. Tuy nhiên, Thánh lễ hôm nay ghi dấu ấn đặc biệt, kỷ niệm 200 năm thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh ẩn tu trên núi này (1825-2025). Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, cũng là Đan sĩ Châu Sơn, chủ sự. Đồng tế với ngài, ngoài quý cha đan viện, quý cha giáo phận sở tại còn có cha Tổng Đại diện giáo phận Thanh Hoá và quý cha Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Cộng đoàn tham dự cũng rất đa dạng bao gồm các khánh hành hương, đoàn sinh viên tĩnh tâm, cũng như anh chị em tín hữu lân cận.
Trong bài giảng lễ, dựa trên các bài đọc Lời Chúa (2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26), cách riêng cuộc đời cha thánh Tịnh, Đức Tổng Giuse đã làm nổi bật chủ đề “Hy vọng vào Thánh Giá” nhân dịp kỷ niệm 200 năm Thánh Lê Bảo Tịnh ẩn tu trên núi Cành He. Niềm hy vọng vào Thánh Giá được thể hiện qua bốn điểm sau đây:
1. Hy vọng vào thánh giá nên ngài yêu mến thánh giá
“Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mà theo.” Thánh Lê Bảo Tịnh không những yêu mến mà còn say mê thánh giá. Ngài dựng một thánh giá ở giữa vườn, nơi ngài hằng ngày đến cầu nguyện. Khi phải nghỉ đêm trong rừng, ngài lấy tre kết thành hình thánh giá rồi dựng ở bốn góc sân nơi ngài nghỉ.
2. Hy vọng vào thánh giá nên ngài từ bỏ thế gian
Đối với ngài xác thịt và thế gian là đối nghịch với thánh giá. Nên ngài ra sức hãm dẹp xác thịt bằng cách ăn chay hãm mình. Ngài ngủ rất ít. Thường ban đêm ngài ra vườn cầu nguyện. Có khi suy gẫm suốt đêm. Năm 1825, ngài trốn lên núi Cành He này ẩn tu. Chỉ ăn cơm khô, uống nước lã. Dành thời giờ suy gẫm cầu nguyện.
3. Hy vọng vào thánh giá nên ngài từ bỏ chính mình
Hoàn toàn từ bỏ mình để vâng lời. Dù yêu thích đời ẩn tu nhưng ngài đã vâng lời trở lại chủng viện Vĩnh Trị. Khi quan quân bao vây Vĩnh Trị, ngài đã ra nộp mình để đức cha Retord Liêu và cố Ven đi theo đường hầm từ nhà chung Vĩnh Trị ra bờ sông Đáy. Ngài khao khát phúc tử đạo nên đã kiên quyết tuyên xưng đức tin.
4. Hy vọng vào thánh giá nên ngài luôn tiến tới
Không bao giờ thoả mãn với hiện tại, nên ngài ra sức phấn đấu để tiến bộ thêm.
Chính nhờ đọc sách mà ngài trở nên thông thái. Ngài đặc biệt giỏi tiếng Latinh. Ngài tha thiết muốn tiến đức nên ngày càng cầu nguyện và ăn chay hãm mình nhiều hơn. Ngài tha thiết muốn yêu thương. Quả là tình yêu của ngài với thánh giá Chúa Kitô không gì có thể tách lìa được. Nhất là ngài tha thiết được hiến toàn thân cho Chúa. Rồi hân hoan chịu chém.
Khép lại bài giảng, Đức Tổng Giuse gợi lại dịp mừng lễ hôm nay với những hình ảnh gắn liền với cuộc đời thánh Tịnh, từ dây quạch đến hang đá hay bồ cơm khô, đều là lời mời gọi các linh mục trẻ, các đan sĩ, các sinh viên và mọi người biết từ bỏ thế gian, hăng hái trèo lên núi thánh, khao khát hy sinh hãm mình: “Hãy hy vọng vào thánh giá. Hãy học tập nhiều hơn nữa. Hãy hi sinh hãm mình nhiều hơn nữa. Hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa. Hãy mến Chúa nhiều hơn nữa. Hãy yêu tha nhân nhiều hơn nữa. Và như thế ta sẽ đem hy vọng cho nhiều người.”
Thánh lễ kết thúc sau phần phụng vụ Thánh Thể sốt mến, khi bóng chiều buông xuống, ai nấy lại xuống núi trở về với bổn phận thường ngày của mình nhưng với tâm hồn như được thắp sáng thêm bởi ngọn lửa hy vọng vào Thánh giá Chúa.
https://phatdiem.org/thoi-su-giao-phan/thanh-le-mung-ky-niem-200-nam-thanh-phaolo-le-bao-tinh-an-tu-tren-nui-canh-he.html