“Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi…” Đó là lời Thánh vịnh 121 thật rộn ràng vui tươi, vang lên trong ngôi thánh đường giáo xứ Bãi Dòng, khi bước vào Thánh lễ trọng thể mừng 8 năm ngày Cung hiến thánh đường giáo xứ, vào tối thứ Bảy 27/9/2025.
Thánh đường giáo xứ Bãi Dòng đã được khởi công xây dựng năm 1995, cắt băng khánh thành ngày 7/10/1997 và chính thức được cung hiến ngày 28/09/2017, do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, với tước hiệu Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria.
Vào lúc 19g30, bắt đầu cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ do Cha Giuse Đỗ Văn Thành chủ sự. Đoàn rước kiệu Mẹ trang nghiêm sốt sắng đi hai vòng quanh khuôn viên thánh đường, trong nhịp trống cổ rộn rã, tiếng kèn đồng vang dậy, tiếp theo những lời kinh dâng Mẹ sốt sắng.
Thánh lễ trọng thể mừng kỷ niệm 8 năm thánh đường được cung hiến hôm nay do Cha cố Phêrô Phùng Văn Tôn chủ sự. Cùng đồng tế có Cha xứ Gioan Ngô Văn Khuê và Cha Giuse Đỗ Văn Thành, với sự hiện diện thật đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, trong tâm tình tạ ơn, Cha Phêrô Phùng Văn Tôn nhắc lại lịch sử 30 năm qua kể từ ngày ngôi thánh đường được khởi công xây dựng đến nay. Đền thờ xây dựng bằng vật chất này đã nhiều lần được sửa chữa, đại tu trở nên đẹp và khang trang như ngày hôm nay cũng sẽ tới ngày “không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào”. Nhưng đền thờ là chính tâm hồn của mỗi người cũng phải luôn được sửa chữa, đại tu làm sao để sẽ được tồn tại mãi mãi trong nước của Thiên Chúa.
Chia sẻ trong thánh lễ cung hiến thánh đường, Cha Giuse Đỗ Văn Thành khởi đi từ bài đọc I, thị kiến về mạch nước chảy ra từ đền thờ mang lại sự sống cho muôn loài được tốt tươi. Tới bài Tin Mừng nhắc tới Đền Thờ là chính Thân Thể Chúa Giêsu, cũng chảy ra mạch nước từ cạnh sườn Chúa Kitô mang lại sự sống, ơn cứu độ cho muôn người. Từ ngôi thánh đường linh thiêng này, là nơi mỗi Kitô hữu hằng ngày đến để cầu nguyện, tham dự phụng vụ, gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh em, là điểm hẹn linh thánh. Chính nơi đây, mọi biến cố trong cuộc đời người Kitô hữu lãnh nhận các Bí tích với nguồn ân thánh sủng. Từ Bí tích Thánh Tẩy, Hoà Giải, Hôn Phối… cho đến phút cuối cuộc đời trong Thánh lễ An táng. Trong tâm tình tạ ơn, Cha mời gọi cộng đoàn biết ơn các bậc tiền nhân để tiếp tục dựng xây, luôn giữ gìn để đền thờ này được sạch sẽ, tôn nghiêm. Liên kết với đền thờ tâm hồn mỗi người, cũng là đền thờ, là cung thánh cho Chúa ngự, Cha thúc đẩy cộng đoàn hãy chăm lo cho đền thờ tâm hồn được đẹp và xứng đáng nơi Chúa ngự luôn mãi.
Sau lời nguyện chung, Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể sốt sắng.
Sau phép lành trọng thể, Thánh lễ khép lại với khúc nhạc tán tụng hồng ân, được tấu lên từ đội kèn đồng giáo xứ. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, luôn bao bọc, chở che, nâng đỡ và dẫn dắt giáo xứ Bãi Dòng chúng con ngày một trưởng thành lên trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Én Nhỏ
CHIA SẺ / SHARES: