Thánh lễ Năm Thánh dành cho Sứ vụ Truyền giáo và Di dân: Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi khơi dậy ý thức về ơn gọi truyền giáo

Tại Thánh lễ Năm Thánh dành cho Sứ vụ Truyền giáo và Di dân, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi chúng ta khơi dậy ý thức về ơn gọi truyền giáo, bắt nguồn từ khát vọng “mang niềm vui và niềm an ủi của Tin Mừng đến cho mọi người”, đặc biệt nhớ đến những ai đang gặp khó khăn, nhất là “anh chị em di dân” buộc phải rời bỏ quê hương xứ sở.

(Vatican News)

Ơn gọi truyền giáo và tình liên đới với anh chị em di dân

Trước hơn bốn mươi ngàn tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô trong Thánh lễ Năm Thánh dành cho Sứ vụ Truyền giáo và Di dân, Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong bài giảng, đã tập trung vào hai chủ đề: ơn gọi truyền giáo mà mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống, và việc mở rộng vòng tay đón nhận “anh chị em di dân” trong tình hiệp thông và bác ái huynh đệ.

Pope Leo XIV encourages rekindling awareness of our missionary vocation -  Vatican News

Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng truyền giáo, đức bác ái và tình huynh đệ đều liên kết chặt chẽ với nhau, phát xuất từ ước muốn sâu xa nơi tâm hồn chúng ta: “mang niềm vui và niềm an ủi của Tin Mừng đến cho mọi người”, đặc biệt là những ai đang gặp gian nan khốn khó. Khi tưởng nhớ đến những người di dân, Đức Thánh Cha nhắc rằng biết bao người bị buộc phải rời bỏ quê hương vì hoàn cảnh khắc nghiệt, “nhiều khi phải xa lìa những người thân yêu, chịu đựng những đêm sợ hãi và cô đơn, phải đối diện với sự kỳ thị và bạo lực”.

Sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh

Trích dẫn Tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định: “Toàn thể Hội Thánh là truyền giáo”, và thật cấp bách để “ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người: đến mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, không ngần ngại, không do dự, cũng không sợ hãi”.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với anh chị em nơi “vùng ngoại vi của thế giới”, nơi chiến tranh, bất công và đau khổ vẫn lan tràn — nhưng chính tại đó, việc được nghe và cảm nghiệm niềm hy vọng của Tin Mừng có thể mang lại sự an ủi và củng cố đức tin.

Ơn cứu độ nảy sinh từ đức tin sống động

Niềm hy vọng Tin Mừng về ơn cứu độ và sự sống mới, phát sinh từ đức tin, có thể biến đổi đời sống con người, khiến chúng ta trở nên khí cụ sống động của “ơn cứu độ mà Thiên Chúa hôm nay vẫn muốn thực hiện trong thế giới”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Ơn cứu độ ấy được hoàn tất khi chúng ta biết ra khỏi chính mình để chăm lo cho tha nhân đang đau khổ — và chính khi đó, chúng ta mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho nhân loại.

Một thời đại truyền giáo mới

Đức Thánh Cha Lêô XIV giải thích rằng hôm nay, một thời đại truyền giáo mới đang mở ra: các “biên cương” không còn chỉ giới hạn trong địa lý hay việc ra đi đến các miền xa xôi, vì “nghèo đói, đau khổ và khát vọng về một niềm hy vọng lớn lao hơn đã tìm đến với chúng ta”.
Ngài nhận thấy điều này rõ nét nơi “anh chị em di dân”, trong bi kịch của những người chạy trốn bạo lực và khổ đau, lo sợ không thể vượt qua hành trình đầy hiểm nguy trên biển, và “trong tiếng kêu than bi thương cùng nỗi tuyệt vọng của họ”.

Ngài tha thiết kêu gọi:

“Anh chị em thân mến, những con thuyền đang mong nhìn thấy một bến cảng an toàn, và những ánh mắt chan chứa lo âu lẫn hy vọng tìm cách đến được bờ, không thể và không được phép gặp phải sự lạnh lùng của dửng dưng hay dấu ấn của kỳ thị!”

Truyền giáo bằng sự hiện diện, đón tiếp và cảm thông

Vì thế, sứ vụ truyền giáo cũng là sứ vụ “hiện diện”, là việc loan báo và làm chứng cho Đức Kitô “qua lòng hiếu khách, sự đón nhận, cảm thông và liên đới”, biết vượt ra khỏi chính mình “để mở rộng vòng tay và con tim, đón nhận họ như anh chị em, trở nên cho họ dấu chỉ của niềm an ủi và hy vọng”.

Hiệp tác truyền giáo và thăng tiến ơn gọi

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật hai nhiệm vụ cần thiết: cổ võ một sự hiệp tác truyền giáo mới mẻ giữa các Giáo Hội, và đề cao “vẻ đẹp và tầm quan trọng” của ơn gọi truyền giáo.
Ngài nói rằng sự hiện diện và gặp gỡ với các anh chị em đến từ phương Nam của thế giới là một “cơ hội quý giá” cần được đón nhận, vì sự trao đổi huynh đệ này có thể canh tân Hội Thánh, giúp đức tin Kitô giáo trở nên “rộng mở hơn, sống động hơn và năng động hơn”.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi truyền giáo, đặc biệt tại châu Âu, bao gồm giáo dân, tu sĩ và linh mục được sai đến các vùng đất truyền giáo. “Cần có những sáng kiến mới,” ngài nói, “và những kinh nghiệm ơn gọi có khả năng khơi dậy và truyền cảm hứng cho người trẻ.”

Lời chúc lành và kết thúc

“Anh chị em thân mến, tôi vui lòng ban phép lành cho hàng giáo sĩ địa phương, cho các nhà truyền giáo và những ai đang phân định ơn gọi.

Còn với anh chị em di dân, tôi nói: hãy biết rằng anh chị em luôn được chào đón! Những biển cả và sa mạc mà anh chị em đã vượt qua, Kinh Thánh gọi là ‘những nơi của ơn cứu độ’, nơi Thiên Chúa tỏ mình ra để cứu dân Người. Tôi ước mong anh chị em có thể nhận ra khuôn mặt ấy của Thiên Chúa nơi những nhà truyền giáo mà anh chị em gặp gỡ…

Nguyện xin Đức Maria nâng đỡ chúng ta, để mỗi người có thể trở nên cộng tác viên cho Vương Quốc của Đức Kitô — Vương Quốc của tình yêu, công lý và hòa bình.”

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *