1. GIÁO PHẬN BÀ RỊA:

Trong khung cảnh linh thiêng của ngày khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua, vào lúc 08g30 sáng Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 02.4.2026, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Thánh lễ Truyền Dầu đã được cử hành cách trang trọng, quy tụ đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong tinh thần hiệp nhất sâu xa của Giáo phận. Chủ sự Thánh lễ là Đức cha Giáo phận Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, cùng với sự hiệp thông của Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, linh mục đoàn, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn tín hữu.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha dẫn cộng đoàn đến gần Đức Giêsu cách đặc biệt trong những ngày cuối cuộc đời trần thế của Người, khi Người hoàn tất công trình cứu độ. Đây là thời gian sống mầu nhiệm Vượt Qua – tình yêu, khổ nạn và phục sinh. Hội Thánh cũng nhắc mỗi người canh tân đời sống, ý thức mình là con cái Chúa. Cách riêng, các linh mục được mời gọi sống trung thành với căn tính tư tế của Giao ước mới.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, bài giảng Đức cha mời gọi mỗi người ý thức bước đi từng ngày trên hành trình đức tin, không ngừng hoán cải và lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Mỗi người tín hữu cần phải biết vừa cảm nhận tình yêu Chúa, vừa sám hối vì những bất trung và vô cảm của bản thân, đồng thời được nhắc nhớ phẩm giá là người thuộc về giao ước với Thiên Chúa, được mời gọi sống trung tín trong ơn gọi của mình.

Qua dấu chỉ xức dầu Thánh Thần, Đức cha giúp cộng đoàn ý thức ơn gọi được thánh hiến và sai đi. Đặc biệt, các linh mục được mời gọi sống trọn căn tính mục tử, trung thành với sứ vụ. Trong những ngày thánh này, mọi tín hữu được khích lệ mở lòng đón nhận ơn Chúa, sống tâm tình sám hối và yêu mến, để trở nên chứng nhân của tình yêu và ơn cứu độ.

Sau bài giảng, nghi thức lặp lại lời hứa khi lãnh nhận chức thánh được cử hành cách trang nghiêm. Trước mặt cộng đoàn, các linh mục một lần nữa xác tín lại lời cam kết trung thành với sứ vụ. Đức Giám mục cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ các mục tử bằng lời cầu nguyện, để các ngài luôn sống trọn trách nhiệm, tận tụy phục vụ đoàn chiên, hầu đem lại sự sống dồi dào cho mọi người.

Tiếp theo là nghi thức làm phép Dầu. Ba bình dầu được rước lên cung thánh trong sự cung kính. Đức Giám mục lần lượt làm phép Dầu Bệnh nhân (OI) và Dầu Dự tòng (OS). Sau đó, với nghi thức đặc biệt, ngài pha hương liệu, thổi hơi trên dầu và long trọng đọc lời nguyện thánh hiến Dầu Thánh (SC). Những cử chỉ phụng vụ này diễn tả cách sống động việc Đức Kitô tiếp tục hiện diện và hành động trong Hội Thánh, để thánh hóa, chữa lành và ban ơn cho Dân Người qua các bí tích.

Kết thúc Thánh lễ, Đức cha chủ tế ban phép lành trọng thể kèm Ơn Toàn Xá. Sau đó, các Dầu Thánh được cung kính rước về phòng thánh để phân phát cho các Giáo xứ trong toàn Giáo phận, nhằm phục vụ đời sống bí tích của cộng đoàn suốt năm phụng vụ.

Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa
2. Giáo phận Hải Phòng

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha nhắc tới tầm quan trọng của sự hiệp thông trong Giáo Hội, giữa Giám mục và linh mục đoàn trong Thánh lễ làm phép Dầu. Các linh mục chia sẻ tác vụ, cộng tác với Giám mục trong sứ vụ. Hôm nay các linh mục cũng nhắc lại lời đã tuyên hứa trong ngày lãnh nhận chức linh mục, trung thành với Chúa và phục vụ cộng đoàn được trao phó theo gương Chúa Giêsu.

Đức cha cũng nhắc tới ý nghĩa của Dầu Thánh Hiến dành cho người lãnh Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh và làm phép nhà thờ, bàn thờ; Dầu Dự Tòng để chuẩn bị cho người lãnh nhận Bí tích Rửa Tội; Dầu Bệnh Nhân để nâng đỡ những người đau yếu và chữa lành bệnh tật thân xác.

Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn hãy tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục để các ngài luôn sống xứng đáng với tác vụ Chúa trao phó, trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước.

Trong phần bài giảng, dựa trên các bản văn phụng vụ lễ Truyền Dầu, Đức cha đã nói tới người được xức dầu và sứ vụ trao cho người được xức dầu. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha xức dầu trong khi Người lãnh nhận phép rửa của Gioan. Với việc được xức dầu, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của mình. Chúa Thánh thần đã ngự xuống trên Người để Người thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng bằng việc công bố ân sủng và năm hồng ân của Chúa cho con người.

Qua đó, Đức cha cho thấy sứ mạng của người được xức dầu không chỉ là công bố nhưng còn là thực hiện những cử chỉ biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chỉ loan báo Tin mừng nhưng chính Người là Đấng Cứu Độ.

Chúa Giêsu vẫn tiếp tục loan báo Tin mừng qua các linh mục là những cánh tay nối dài của Chúa. Đức cha nhắn gửi các linh mục hãy luôn sẵn sàng phục vụ dân Chúa, hãy lắng nghe tiếng Chúa để làm cho đoàn chiên Chúa trao phó cho mình được sống và sống dồi dào.

Cuối cùng Đức cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa hãy sống tinh thần sự hiệp hành, cùng nhau bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, gắn kết mật thiết với Chúa Giêsu để trung thành trong bổn phận của mình. Cùng cầu nguyện cho các linh mục để các ngài có thể chu toàn sứ vụ Chúa trao.

Sau phần bài giảng, linh mục đoàn cùng nhau lặp lại lời tuyên hứa của ngày chịu chức và Đức cha trao bình an cho tất các các linh mục.

Sau đó, các bình dầu được rước lên cung thánh trong bầu khí trang trọng. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.


Đan xen trong phần phụng vụ Thánh Thể, Đức cha đã lần lượt làm phép Dầu Bệnh Nhân (Oleum Infirmorum), Dầu Dự Tòng (Oleum Sanctum), Dầu Thánh Hiến (Sanctum Chrisma) cùng với các lời nguyện.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha đã gửi lời cảm ơn tới cha xứ, Ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Động đã tổ chức Thánh lễ diễn ra cách trang nghiêm, sốt sắng. Cùng cảm ơn quý chính quyền đã hiện diện và tạo điều kiện để tổ chức Thánh lễ được tốt đẹp.

Thánh lễ Truyền Dầu đã khép lại, nhưng hiệu quả và ơn ích của Dầu Thánh sẽ được ban cho các tín hữu qua linh mục, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, Đấng đã hiến tế chính mình để tuôn đổ nguôn ân phúc cho toàn thể nhân loại.
BTT Giáo phận
3. GIÁO PHẬN NHA TRANG
Chiều thứ Ba Tuần Thánh, vào lúc 17g00, tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, các linh mục trong Giáo phận đã quy tụ về quanh vị Giám mục của mình để cử hành Thánh lễ Thánh Hiến Dầu – một trong những cử hành mang chiều sâu đặc biệt của Tuần Thánh.
Thánh lễ còn qui tụ nhiều tín hữu từ các giáo xứ đến hiệp thông và cầu nguyện cho vị Giám mục của mình. Thánh lễ làm phép Dầu không chỉ là một nghi thức phụng vụ, nhưng còn mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc đối với đời sống Giáo hội.
Trong Thánh lễ này, Đức Giám mục long trọng làm phép các loại dầu thánh – là dấu chỉ ân sủng được dùng trong các bí tích suốt năm phụng vụ. Đó là dầu Dự Tòng, Dầu Bệnh Nhân và đặc biệt là DẦU THÁNH – biểu tượng của Chúa Thánh Thần được ban xuống để thánh hóa dân Người.
Cao điểm của Thánh lễ là khi các linh mục cùng nhau lặp lại lời hứa ngày chịu chức. Trong giây phút ấy, không chỉ là lời nhắc nhớ, mà còn là sự canh tân lại chính ơn gọi của mình: sống trung thành, khiêm tốn và phục vụ như chính Chúa Kitô. Hình ảnh các linh mục đứng quanh Giám mục không chỉ nói lên sự hiệp nhất trong chức linh mục, mà còn phản chiếu sự hiệp thông trọn vẹn của toàn thể Giáo hội.
Trong bài giảng, Đức Giám mục cũng nhắc lại hai hồng ân lớn lao mà Chúa Giêsu đã trao ban trong Bữa Tiệc Ly: Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục. Hai hồng ân ấy gắn liền với nhau, như nguồn sống và người trao ban sự sống. Nhờ Thánh Thể, Giáo hội được nuôi dưỡng; nhờ chức Linh mục, Thánh Thể được tiếp tục hiện diện giữa trần gian. Khép lại Thánh lễ, mỗi người ra về không chỉ mang theo niềm xúc động, mà còn là một lời mời gọi sống hiệp nhất, yêu thương và trung tín hơn trong hành trình đức tin. Bởi lẽ, chính trong sự hiệp thông ấy, Giáo hội trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

















Tác giả: BTTGP
4. TGP. HUẾ
“Chúng ta hiệp với các Linh mục trong ngày Chúa Giêsu thiết lập chức Linh mục… Cầu nguyện cho các ngài, cộng tác với các ngài và chấp nhận các ngài trong quảng đại, tin tưởng và hy vọng trên hành trình hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau loan báo Tin Mừng.” – Đó là một trong những tâm tình mà Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Tổng Giám mục (TGM) Tổng Giáo phận (TGP) Huế mời gọi cộng đoàn tham dự phụng vụ khi khởi sự Thánh lễ Làm phép Dầu năm 2026.

Thánh lễ Làm phép Dầu được Đức TGM Giuse Đặng Đức Ngân cử hành lúc 06g00 sáng thứ Năm Tuần Thánh, ngày 02.04.2026 tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam. Đồng tế với Đức TGM Giuse có Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng – Nguyên TGM TGP Huế, Cha Barnaba Trần Đình Phục – Tổng Đại diện, Cha Đaminh Phan Hưng – Đại diện Giám mục, quý Đức Ông, quý Cha triều và quý Cha dòng. Sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ có quý Thầy Phó tế, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và đông đảo anh chị em giáo dân. Đây là Thánh lễ thể hiện sự hiệp thông giữa Linh mục với Giám mục của mình và giữa Giám mục với đoàn chiên TGP.


Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse còn nhấn mạnh đến ngày thứ Năm Tuần Thánh – ngày mà Chúa Giêsu trong bữa Tiệc ly đã lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục để tiếp tục thông ban Mình và Máu Thánh Người cho đoàn chiên cho đến ngày tận thế. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện và cộng tác với quý Cha, đồng thời đón nhận quý Cha với tất cả khả năng Chúa ban cũng như những mỏng giòn yếu đuối của phận người.

Trong bài giảng lễ, Đức TGM Giuse khẳng định Thánh lễ Làm phép Dầu hôm nay là mầu nhiệm của sự hiệp nhất, mầu nhiệm của một Hội Thánh được xức dầu và được sai đi. Với việc tưởng niệm Chúa Giêsu lập chức Linh mục trong ngày hôm nay, Đức TGM Giuse mời gọi toàn thể quý Cha sống những niềm vui của đời Linh mục: đó là niềm vui của sự thanh bần, của lòng trung thành và của đức vâng lời. Người Linh mục luôn phải có mùi của Chúa và mùi của chiên. Bởi vì người chăn chiên luôn phục vụ trong tâm tình cầu nguyện, lắng nghe để thực thi Lời Chúa và chứng nhân của niềm vui Tin Mừng.
Đức TGM Giuse giải thích ý nghĩa Dầu Thánh (S.C), Dầu Dự tòng (O.S) và Dầu Bệnh nhân (O.I) được làm phép trong Thánh lễ hôm nay. Ngài cám ơn sự cộng tác của mọi thành phần trong gia đình TGP với Đấng Bản quyền và các Linh mục nơi các Giáo xứ, Giáo họ, các Hội đoàn, các ban ngành hay các cộng đoàn khác; đồng thời mời gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện để quý Cha luôn cố gắng trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước.


Thánh lễ tiếp nối với phần lặp lại lời hứa của các Linh mục trong ngày chịu chức.

Tiếp đó là phần phụng vụ Thánh Thể. Trong phần dâng lễ vật, cùng với bánh rượu và của lễ dâng, Dầu sẽ được thánh hiến thành Dầu Thánh, hương liệu để pha vào Dầu Thánh, Dầu Dự tòng và Dầu Bệnh nhân cũng được dâng lên.

Sau Kinh nguyện Thánh Thể, Đức TGM Giuse chủ làm phép Dầu Bệnh nhân (O.I). Người lãnh nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân sẽ được ơn trợ lực của Thiên Chúa để chữa lành linh hồn và có sức lướt thắng những khổ đau nơi thân xác với lòng tin cậy vững vàng và thêm lòng yêu mến Chúa, cũng có thể được Chúa ban ơn chữa lành bệnh tật phần xác.

Tiếp theo là Vinh tụng ca và nghi thức hiệp lễ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức TGM Giuse chủ sự làm phép Dầu Dự tòng (O.S). Những người được xức Dầu Dự tòng, nhờ ơn cứu chuộc của Chúa sẽ được giải thoát khỏi quyền lực của tối tăm và bước vào con đường ánh sáng nhờ sức mạnh quyền năng của Chúa Kitô.

Kế đến, Đức TGM Giuse chủ sự pha hương liệu vào Dầu Thánh (S.C) như dấu chỉ sự sung mãn của Chúa Kitô. Đức TGM Giuse long trọng dâng lời nguyện thánh hiến Dầu Thánh. Dầu Thánh sẽ được xức trên đầu trong Bí tích Rửa tội và Thêm sức, ghi dấu ấn Đức Kitô. Trong Bí tích Truyền chức, vị tân Giám mục được xức Dầu trên đầu, còn vị tân Linh mục được xức Dầu trên bàn tay. Dầu này cũng được xức trong nghi lễ Cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ. Những người lãnh nhận Dầu Thánh này phải toả hương thơm của Đức Kitô trong cuộc sống.


Phần cuối Thánh lễ là lời cầu chúc Tam nhật Thánh thánh thiện, sốt sắng và phép lành trọng thể của Đức TGM Giuse chủ sự.

Thánh lễ làm phép Dầu sáng hôm nay làm nổi bật chức tư tế viên mãn của vị Giám mục, Đấng kế vị các tông đồ, nơi Giáo phận của Ngài, trong sự hiệp thông huynh đệ của linh mục đoàn, cùng với sự hiệp thông tri ân của cộng đồng Dân Chúa đang tham dự. Cảm tạ Thiên Chúa đã ban chức tư tế cộng đoàn cho tín hữu để hợp thành Dân riêng phụng thờ Thiên Chúa, và đặc biệt cảm tạ Người đã ban cho các Giám mục và các linh mục thánh chức tư tế thừa tác, để các ngài được tham dự vào sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô trên trần gian, ngõ hầu đem lại ơn cứu rỗi cho con người.
Ban Truyền thông TGP Huế
5. GP. KON TUM
Vào lúc 5g30 sáng ngày 01/04/2026, tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu. Đồng tế với ngài có Linh Mục Đoàn trong Giáo Phận cùng sự tham dự sốt sắng của quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ Truyền Dầu – hay Làm phép Dầu là một trong những cử hành quan trọng nhất của năm phụng vụ, nói lên chức Linh mục Thừa tác viên mãn của Giám mục và các linh mục. Đồng thời, qua thánh lễ này cũng làm toát lên sự hiệp nhất chặt chẽ giữa vị chủ chăn Giáo phận với Linh mục Đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Ngài cũng không quên nhắc đến vị tiền nhiệm của mình – Đức Cha Micae cùng với các linh mục già yếu không thể hiện diện, như một dấu chỉ của sự liên đới thiêng liêng.

Trong bài giảng, Đức Cha đã làm nổi bật ý nghĩa của việc xức dầu qua danh xưng Đức Kitô (Đấng được xức dầu). Ngài nhấn mạnh rằng: việc xức dầu không chỉ là nghi thức bên ngoài mà là lãnh nhận Chúa Thánh Thần để ra đi loan báo Tin Mừng và chữa lành.
Đức Cha đã phác họa chân dung một người mục tử đích thực – một Alter Christus (Đức Kitô thứ hai) qua hai khía cạnh:
– Thấu hiểu đoàn chiên: Linh mục phải ra khỏi nhà xứ để gặp gỡ, lắng nghe và thấu cảm với từng hoàn cảnh của giáo dân.
– Sống khổ chế và khiêm hạ: Tránh xa lối sống hưởng thụ, ham mê tiền bạc và tinh thần “giáo sĩ trị”, thay vào đó là lòng nhiệt thành tận tụy với đoàn chiên.

Ngài nhắc nhở rằng không chỉ linh mục, mà mỗi Kitô hữu qua bí tích Rửa tội và Thêm sức cũng được mời gọi trở thành những “môn đệ thừa sai” mang tình thương của Chúa đến cho thế giới.

Sau bài giảng, một khoảnh khắc xúc động tràn ngập khung cảnh nhà thờ chính toà khi toàn thể Linh mục Đoàn cùng đồng thanh lặp lại lời hứa trong ngày chịu chức linh mục, khẳng định sự dấn thân và lòng trung thành với Đức Kitô và Hội Thánh.


Tiếp đến là nghi thức thánh hóa các loại Dầu sẽ được dùng trong suốt năm phụng vụ:
– Dầu Bệnh Nhân (OI): Trợ giúp và an ủi những người đau yếu, nguy tử.
– Dầu Dự Tòng (OS): Thêm sức mạnh cho những người đang tiến tới đức tin.
– Dầu Thánh (SC): Loại dầu thơm quan trọng nhất, được dùng trong các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức và cung hiến bàn thờ.


Thánh lễ kết thúc bằng phép lành trọng thể của Đức Giám mục. Các loại Dầu sau khi được thánh hiến đã được rước vào phòng thánh để các linh mục trong giáo phận nhận lãnh và mang về các giáo xứ trên khắp nẻo đường của Giáo phận.
Thánh lễ Truyền Dầu năm 2026 khép lại nhưng mở ra một hành trình mới của Giáo phận. Mỗi Kitô hữu, với sức mạnh của Thần Khí qua việc xức dầu, được mời gọi sống hiệp nhất, quảng đại và cộng tác tích cực với các vị mục tử để ánh sáng Tin Mừng của Đức Kitô tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trên vùng đất truyền giáo Tây Nguyên.
Mời bấm xem thêm hình ảnh tại đây
Ban MVTT GP Kon Tum
6. Giáo Phận Hà Tĩnh
Vào lúc 8h30’ sáng thứ Năm ngày 02/4/2026, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận đã chủ sự thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh. Thánh lễ Truyền Dầu đánh dấu sự khởi đầu của Tam Nhật Thánh với sự hiện diện đông đảo của linh mục đoàn, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và đại diện cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận.


Thánh lễ hôm nay mở ra một khoảnh khắc đặc biệt, khi toàn thể Linh mục đoàn quy tụ quanh vị chủ chăn của mình, thể hiện sự hiệp thông trong Hội Thánh, đó là sự hiệp thông giữa Giám mục và linh mục đoàn cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.


Trong phần mở đầu, Đức cha đã nói: “Ngày đặc biệt hôm nay là ngày của các linh mục“. Ngài mời gọi cộng đoàn hướng lòng về các linh mục – những người được xức dầu thánh hiến để phục vụ dân Chúa. Ngài tha thiết xin mọi thành phần dân Chúa nâng đỡ các ngài bằng lời cầu nguyện, để giữa những bận tâm và thách đố của sứ vụ, các linh mục luôn biết kín múc nơi Đức Kitô nguồn sức sống và lòng nhiệt thành.



Trong bài giảng, Đức cha nêu bật ý nghĩa của Thánh lễ Truyền Dầu – các loại dầu sẽ được thánh hiến để sử dụng suốt năm phụng vụ: Dầu Thánh, Dầu Dự tòng và Dầu Bệnh nhân. Từ đó, ngài giúp cộng đoàn hiểu rằng các loại dầu này gắn liền với ba chức năng của Đức Kitô là Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế, cũng chính là ba chiều kích căn bản trong sứ vụ của linh mục – những người được tuyển chọn để chia sẻ chức tư tế của Đức Kitô và phục vụ Dân Chúa.

Cách riêng, Đức cha dành tâm tình cho linh mục đoàn. Ngài bày tỏ lòng tri ân đối với các linh mục – những “Đức Kitô khác”, được xức dầu và sai đi loan báo Tin Mừng. Nhân dịp này, ngài mời gọi quý cha làm mới lại hồng ân linh mục, sống trọn vẹn sứ mạng trong ba chiều kích: thánh hóa, rao giảng và phục vụ. Ngài nhấn mạnh: đời sống tư tế đòi hỏi linh mục gắn bó mật thiết với Đức Kitô qua cầu nguyện và hiến dâng; thi hành sứ vụ ngôn sứ bằng việc trung thành loan báo Lời Chúa; và sống tinh thần vương đế không phải để thống trị, nhưng để khiêm tốn phục vụ, gần gũi và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cộng đoàn.
Trong bầu khí Tuần Thánh, Đức cha mời gọi mỗi linh mục nhìn lại hành trình của mình, ý thức thân phận yếu đuối để khiêm tốn sám hối, phó dâng mọi sự cho Chúa. Ngài cũng chân thành bày tỏ lời cảm ơn và xin lỗi, như một cử chỉ hiệp thông sâu xa trong tình huynh đệ linh mục.
Sau bài giảng là một trong những giây phút sâu lắng nhất của Thánh lễ: các linh mục cùng nhau lặp lại lời hứa khi lãnh nhận chức thánh. Không phải là một nghi thức mang tính hình thức, nhưng là một hành vi trở về – trở về với căn tính, với ân ban khởi đầu và với lời “xin vâng” đã được thốt lên trong ngày chịu chức. Trong thinh lặng của cộng đoàn, lời đáp ấy vang lên như một sự tái dấn thân âm thầm nhưng mạnh mẽ.


Tiếp đến là nghi thức Thánh hiến các loại Dầu. Ba loại dầu được thánh hiến: Dầu Dự tòng, Dầu Bệnh nhân và Dầu Thánh. Từ đây, những giọt dầu đơn sơ sẽ đi vào đời sống của các tín hữu suốt năm phụng vụ: nâng đỡ người đau yếu, chuẩn bị tâm hồn người dự tòng, và thánh hiến những ai được tuyển chọn. Dầu trở thành dấu chỉ hữu hình của ân sủng vô hình, diễn tả bàn tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ của Thiên Chúa chạm đến con người.



Sau đó, thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể, đưa cộng đoàn bước vào mầu nhiệm hiến tế nơi Đức Kitô vừa là Tư tế, vừa là Lễ vật. Từ bàn tiệc này, Hội Thánh kín múc sức sống để bước vào Tam Nhật Thánh, đỉnh cao của năm phụng vụ.
Kết thúc Thánh lễ, sau lời chúc lành của Đức Giám mục, cộng đoàn ra về nhưng còn mang theo một lời nhắc nhở sâu xa: mỗi người, theo ơn gọi riêng của mình, đều được mời gọi sống tinh thần “được xức dầu” sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Trong bối cảnh Năm mục vụ của Giáo hội Việt Nam với lời mời gọi “mỗi người là một môn đệ thừa sai”, Thánh lễ hôm nay càng trở nên một lời sai đi cụ thể: từ những giọt dầu đã được thánh hiến, các linh mục và cộng đoàn mỗi tín hữu được thôi thúc lên đường, mang Tin Mừng vào chính môi trường sống của mình bằng đời sống chứng tá âm thầm nhưng chân thực.

Ban Truyền thông Giáo phận
7. Giáo phận Thái Bình
Trong bầu khí linh thiêng, đặc biệt của những ngày cao điểm trong năm phụng vụ, vào lúc 08g00, sáng thứ Năm Tuần Thánh (ngày 02/4/2026), tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Thái Bình, Thánh lễ Truyền Dầu đã được cử hành cách lọng trọng và sốt sắng. Thánh lễ được Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu – Giám mục Chính toà Giáo phận Thái Bình chủ tế, với sự hiện diện của Đức cha Phêrô, quý Linh mục đoàn, quý thầy Phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ Truyền Dầu – hay Làm phép Dầu là một trong những cử hành đặc biệt trong năm phụng vụ vì trong đó có nghi thức thánh hiến Dầu Thánh và làm phép các dầu khác. Đồng thời, qua Thánh lễ này cũng làm toát lên sự hiệp nhất chặt chẽ giữa vị chủ chăn Giáo phận với Linh mục đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, Đức cha Đa Minh đã chia sẻ và mời gọi mỗi linh mục hãy học nơi mẫu gương của Chúa Giêsu về “sự tha thứ và hoà giải”, để trở nên những “con người của lòng thương xót” nơi Bí tích Hoà Giải và trong cuộc sống.
Đức cha nhấn mạnh rằng: Nếu tác vụ của linh mục là tác vụ tha thứ, hoà giải thì đương nhiên linh mục phải là con người của tha thứ, của hoà giải. Để tha thứ cho người khác, trước hết, linh mục phải là người khiêm nhường nhìn nhận những thiếu sót, những tội lỗi của mình một cách chân thành, đón nhận và cảm nghiệm ơn tha thứ từ Thiên Chúa để có thể tha thứ, mang bình an đến cho mọi người.
Sau bài giảng, Đức cha Đa Minh, Đức cha Phêrô cùng các linh mục lặp lại lời tuyên hứa trong ngày thụ phong để một lần nữa nhắc nhở các ngài luôn ý thức về bổn phận và sứ mạng phải thi hành trong cuộc sống cùng khẳng định sự dấn thân, lòng trung thành với Đức Kitô và Hội Thánh.
Tiếp đến, Đức cha Đa Minh đã chủ sự nghi thức thánh hóa các loại dầu sẽ được dùng trong suốt năm phụng vụ:
– Dầu Bệnh Nhân (OI): Trợ giúp và an ủi những người đau yếu, nguy tử.
– Dầu Dự Tòng (OS): Thêm sức mạnh cho những người đang tiến tới đức tin.
– Dầu Thánh (SC): Loại dầu thơm quan trọng nhất, được dùng trong các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức và cung hiến bàn thờ.
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ Truyền Dầu đã khép lại trong niềm vui và đầy tràn ân sủng, bình an của Chúa. Dầu Thánh sau khi làm phép được rước về Nhà Chung Giáo phận chia cho các linh mục để các ngài thi hành sứ vụ của mình nơi các giáo xứ.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho toàn thể cộng đoàn, cách riêng cho các linh mục, để mỗi người biết luôn cộng tác đắc lực vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa; trở nên hiện thân của “sự tha thứ và hoà giải”, nên những “con người của lòng thương xót” theo mẫu mẫu gương Chúa Giêsu, hầu mang lại niềm vui, sự bình an và hy vọng tới cho mọi người.
BTT GPTB
8. GP. BÙI CHU

Sở dĩ gọi là “Lễ Truyền Dầu” vì trong Thánh lễ này, Đức Giám mục sẽ hiến thánh Dầu Thánh, làm phép Dầu Dự Tòng và Dầu Bệnh Nhân. Đây là những loại dầu thánh được sử dụng trong các Bí tích và Á Bí tích suốt một năm tại các Giáo xứ trong toàn Giáo phận. Chính vì thế, việc tham dự Thánh lễ này cách ý thức và sốt sắng không chỉ giúp mỗi tín hữu kín múc được nhiều ơn ích thiêng liêng, mà còn góp phần làm phong phú đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của toàn thể Giáo phận.


Năm nay, Giáo xứ Quỹ Nhất được Đức cha Tôma tin tưởng trao phó trọng trách tổ chức Thánh lễ. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, nhưng còn là dấu chỉ cho thấy sự quan tâm và ghi nhận của Bề trên Giáo phận đối với sự phát triển của Giáo xứ. Hơn thế nữa, việc cử hành Thánh lễ này lần đầu tại miền Quỹ Nhất còn mang ý nghĩa mục vụ sâu sắc, là tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo tín hữu trong khu vực – những người trước đây vì khoảng cách địa lý mà ít có cơ hội tham dự – nay được trực tiếp hòa mình vào bầu khí Phụng vụ long trọng và đầy ý nghĩa này của Giáo Hội.

Để đáp lại sự tin tưởng của bề trên Giáo phận, cộng đoàn Giáo xứ Quỹ Nhất suốt nhiều tháng nay, đã tích cực chuẩn bị mọi thứ sao cho thật chu đáo! Từ việc chuẩn bị không gian phụng vụ: trang hoàng cung thánh, sắp xếp chỗ ngồi, hệ thống màn hình, âm thanh…, đến việc tổ chức các đội ngũ phục vụ như ca đoàn, kèn trống, trật tự, điều tiết giao thông, ẩm thực…; tất cả là kết tinh của biết bao công sức, hy sinh và lòng nhiệt thành của cộng đoàn. Mọi người trong Giáo xứ, từ các em thiếu nhi, các bạn giới trẻ, đến các cụ cao niên, ai cũng muốn góp công sức nhỏ bé của mình cho thành công của ngày đại lễ. Vất vả là thế, nhưng gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui thánh thiêng, toát lên sự niềm nở, hiếu khách, như một lời chào đón thân tình dành cho những ai về tham dự ngày hồng phúc này


Ngay từ sáng sớm, các nẻo đường dẫn về Giáo xứ Quỹ Nhất dường như chật chội hơn bởi dòng người đông đảo từ khắp nơi trong Giáo phận đổ về. Có người phải vượt một quãng đường rất xa, rồi phải nhích từng chút một vì dòng người đông đảo, nhưng chẳng ai lộ ra nét uể oải, mệt mỏi; trái lại, trông ai cũng hồ hởi, cười nói rộn ràng, không giấu nổi sự vui mừng, phấn khởi vì được hiện diện trong dịp trọng đại này của Giáo phận.


Cao điểm của ngày đại lễ là Thánh lễ do Đức Cha Tôma chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có hầu hết quý Cha trong Giáo phận. Thánh lễ cũng có sự hiện diện sốt sắng của quý Phó tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh, và khoảng hơn 50.000 bà con giáo dân từ khắp nơi. Tất cả làm nên một bức tranh thật đẹp về tinh thần hiệp thông trong Giáo hội, nơi mọi con cái Chúa được chính Chúa quy tụ, cùng quây quần bên Bàn tiệc cực thánh mà Thiên Chúa thiết đãi dân Ngài.


Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Tôma mời gọi cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân cao cả Ngài đã thương ban cho Giáo phận và cho mỗi người, bằng cách luôn sống xứng đáng là người Kitô hữu, sống trong bình an, hiệp nhất, yêu thương. Ngài cũng nêu lên ý nghĩa chính yếu của đại lễ hôm nay, là cho thấy các Bí tích cũng như chức linh mục thừa tác đều bắt nguồn từ mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô. Đức cha cũng nhắn nhủ mọi người không quên cầu nguyện cho các nhu cầu và sinh hoạt của Giáo phận, cầu nguyện cho quý đấng bậc, quý ân thân nhân của Giáo phận đã qua đời.

Trong bài giảng, Đức cha Tôma nhấn mạnh Thánh lễ Truyền Dầu là của mọi thành phần dân chúa: của Giám mục, linh mục và các tín hữu. Bởi vì, toàn thể đời sống đức tin đều gắn liền với mầu nhiệm dầu thánh. Qua bí tích Rửa tội, mỗi người được xức Dầu Thánh để được lãnh nhận phẩm giá rất cao trọng là trở nên môn đệ Đức Kitô, được gia nhập vào dân tư tế để thờ phượng Thiên Chúa. Đặc biệt với các linh mục, hôm nay là ngày tưởng niệm việc Đức Giêsu thiết lập Bí tích Truyền Chức Thánh, nên cũng có thể gọi là ngày sinh nhật đặc biệt của các cha trong chức linh mục. Trong ngày thụ phong, các linh mục đã được xức Dầu Thánh, để tham dự vào chức tư tế thừa tác của Đức Kitô.

Từ đó, Đức cha mời gọi các tín hữu, cách đặc biệt là các linh mục, nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, khi được Ngài xức dầu và trao ban phẩm giá cao quý như vậy. Đồng thời, Đức cha nhắn nhủ mọi người phải ý thức về sứ vụ mà mình được trao ban, để chu toàn cách nhiệt thành và xứng đáng.

Ngay sau bài giảng, các linh mục lặp lại lời tuyên hứa khi chịu chức thánh, để long trọng khẳng định sự trung thành, dấn thân phục vụ Chúa và Giáo hội, đồng thời làm mới lại tình hiệp thông với Đức Giám mục Giáo phận. Đây cũng là dịp để các linh mục ý thức lại sứ vụ, hoán cải bản thân và gắn bó mật thiết hơn với Đức Kitô, là Đấng đã yêu thương, cho các ngài tham dự vào chức Linh mục của Người.
Tiếp đến, quý Phó tế mang dầu đến trước Đức Giám mục đề ngài làm phép và hiến thánh thành Dầu Dự Tòng, Dầu Bệnh Nhân, và Dầu Thánh. Qua từng nghi thức, cộng đoàn được mời gọi hiểu rõ hơn ý nghĩa và công dụng của từng loại dầu trong đời sống Phụng vụ của Giáo hội.



Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm chánh, thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ, đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn đã về với Giáo xứ trong ngày hồng phúc này. Ông cũng cám ơn những ban ngành, đoàn thể đã góp công sức, tiền của để làm nên một đại lễ thật sốt sắng và trang trọng.


Thánh lễ Truyền Dầu năm nay tại Giáo xứ Quỹ Nhất không chỉ là một cử hành Phụng vụ trọng thể, một dấu mốc thật đặc biệt trong hành trình phát triển của Giáo xứ, nhưng còn là dấu ấn sâu đậm của sự hiệp thông, yêu thương và phục vụ trong toàn Giáo phận. Chính trong sự hiệp nhất ấy, dung mạo sống động của Hội Thánh được tỏ lộ, và niềm hy vọng tiếp tục được thắp sáng trên hành trình đức tin của mỗi người. Ước mong nhờ việc tham dự sốt sắng cử hành thánh này, tâm hồn mỗi người sẽ được tràn đầy dầu thơm hoan lạc của Thánh Thần, để hân hoan và mạnh sức chu toàn ơn gọi mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)