Ngày 22 tháng 2 năm 1931 – Chúa nhật I Mùa Chay năm ấy – là ngày Thánh Faustina Kowalska được Chúa Giêsu ban cho thị kiến về Lòng Chúa Thương Xót. Thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt, vì Mùa Chay là thời gian Giáo hội mời gọi các tín hữu hoán cải và trở về với Thiên Chúa.
Thị kiến vào đầu Mùa Chay
Trong cuốn Nhật ký, Thánh Faustina ghi lại rằng thị kiến xảy ra vào tối Chúa nhật, ngày 22 tháng 2 năm 1931 – tức Chúa nhật ngay sau Thứ Tư Lễ Tro năm đó.
Ngài thuật lại:
“Buổi tối, khi tôi ở trong phòng, tôi thấy Chúa Giêsu mặc áo trắng. Một tay Người giơ lên để chúc lành, tay kia đặt nơi ngực. Từ chỗ áo hơi mở nơi ngực, phát ra hai luồng ánh sáng lớn, một đỏ và một nhạt màu… Sau một lúc, Chúa Giêsu nói với tôi: ‘Hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu con thấy, với hàng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.’”
Theo những chỉ dẫn trực tiếp của Thánh Faustina, họa sĩ Eugene Kazimirowski đã thực hiện bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót đầu tiên vào năm 1934 tại Vilnius. Tuy nhiên, bức ảnh nổi tiếng và được tôn kính rộng rãi khắp thế giới là bức do Adolf Hyla vẽ, hiện được tôn kính tại Đền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Łagiewniki (Kraków).
Gắn liền với Mầu nhiệm Vượt Qua
Việc thị kiến diễn ra vào đầu Mùa Chay không phải là điều ngẫu nhiên. Lòng Chúa Thương Xót gắn liền cách mật thiết với cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Hai tia sáng phát xuất từ Trái Tim bị đâm thâu của Người biểu lộ tình yêu cứu độ tuôn trào cho nhân loại.
Mùa Chay là thời gian Giáo hội đặc biệt chiêm niệm cuộc Thương Khó của Chúa. Và cao điểm của sứ điệp này được cử hành vào Chúa nhật II Phục Sinh – tức Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót – khi toàn thể Giáo hội tuyên xưng rằng lòng thương xót mạnh hơn tội lỗi và sự chết.
Dù trong suốt cuộc đời, Thánh Faustina còn nhận nhiều mặc khải tư khác, nhưng thị kiến ngày 22 tháng 2 năm 1931 được xem là biến cố quan trọng nhất, vì từ đó khởi nguồn một lòng sùng kính lan rộng khắp hoàn vũ, nhắc nhở nhân loại về chân lý cốt lõi của Tin Mừng: Thiên Chúa giàu lòng xót thương.
https://aleteia.org/2023/02/25/st-faustinas-divine-mercy-vision-was-on-the-first-sunday-of-lent/
CHIA SẺ / SHARES: