
Dublin, ngày 19 tháng 10 năm 2025
Prot. 50/25/410 – Letters to the Order
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 1,48-49)
Kính gửi quý Bề trên Giám tỉnh và Dự tỉnh,
cùng tất cả thành viên Gia đình Đa Minh
Anh Chị Em thân mến,
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa – Đấng ban phát mọi điều thiện hảo – Gia đình Đa Minh hân hoan mừng ngày tôn phong hiển thánh cho người anh em chúng ta là Thánh BARTÔLÔ LONGÔ (sinh tại Latiano, Ý, ngày 10 tháng 02 năm 1841 và qua đời tại Pompei, Ý, ngày 05 tháng 10 năm 1926). Trong Tông thư Rosarium Virginis Mariae, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ghi nhận rằng: “Qua sự nghiệp và đặc biệt qua việc thực hành ‘Mười lăm Ngày Thứ Bảy’, Chân phước Bartôlô Longô đã có vai trò quan trọng trong việc định hướng kinh Mân Côi như là quỹ đạo dẫn đến Đức Kitô và chiêm niệm, và đã nhận được sự khích lệ cũng như nâng đỡ lớn lao từ Đức Lêô XIII – vị được gọi là ‘Giáo hoàng của Kinh Mân Côi’.” Nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự lễ tuyên thánh cho Chân phước Bartôlô Longô hôm nay, trong Năm Thánh.
Bartôlô Longô là thành viên của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, người được các Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Biển Đức XVI và Phanxicô gọi là “Tông đồ của Kinh Mân Côi”. Bartôlô đã rao giảng về tầm quan trọng của Kinh Mân Côi trong hành trình hướng đến sự thánh thiện của đời sống chúng ta: “Cũng như hai người bạn thường xuyên ở bên nhau sẽ dần dần trở nên giống nhau, thì chúng ta cũng vậy: khi trò chuyện thân tình với Chúa Giêsu và Đức Maria, khi suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi và khi sống trong sự hiệp lễ, chúng ta – trong giới hạn hèn mọn của mình – có thể trở nên giống các Ngài và học hỏi được nơi gương mẫu cao cả của các Ngài: một đời sống khiêm nhường, nghèo khó, hiền lành, kiên nhẫn và trọn lành.”
Trong cuộc hành hương đến Đền Thánh Giáo hoàng tại Pompei, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã nhận định về “chiều kích tông đồ” của Kinh Mân Côi – một chiều kích mà Chân phước Bartôlô Longô đã sống cách mãnh liệt, để từ đó thực hiện biết bao sáng kiến bác ái và công trình thăng tiến nhân bản – xã hội.
Bartôlô đã thành lập một cô nhi viện năm 1887, một cơ sở dành cho con trai của các tù nhân năm 1892, và một cơ sở dành cho con gái của các tù nhân năm 1922. Nơi Bartôlô, chúng ta thấy được việc hiện thực hóa ước mong của Đức Thánh Cha rằng: “Tất cả các Kitô hữu đều nhận ra mối tương quan thiết yếu giữa tình yêu của Đức Kitô và lời mời gọi chăm sóc người nghèo.” (Dilexi te, số 3)
Trong Năm Thánh này, Gia đình Đa Minh được diễm phúc có hai vị thánh mới: Thánh PIER GIORGIO FRASSATI và Thánh BARTÔLÔ LONGÔ. Thật vậy, việc rao giảng Tin Mừng bằng nhiều cách thế – tùy theo các bậc sống khác nhau trong Gia đình Đa Minh: anh em tu sĩ, nữ đan sĩ, nữ tu hoạt động, cũng như các huynh đoàn giáo dân và giáo sĩ – thực sự là một con đường nên thánh. Xin các thánh nam nữ của Dòng cầu bầu cùng Chúa cho toàn thể Gia đình Đa Minh.
Tu sĩ Gérard Francisco Timoner III, O.P.
Bề trên Tổng quyền