Tiếp Kiến Chung Năm Thánh Giáo lý viên (27.09.2025): Đức tin đơn sơ của Dân Chúa dẫn dắt Hội Thánh

Trong khi các giáo lý viên từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại Rôma, Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự một buổi Tiếp Kiến đặc biệt trong Năm Thánh, nhấn mạnh rằng “sensus fidei” – cảm thức đức tin của Dân Chúa – chính là sức mạnh thúc đẩy Hội Thánh tiến bước trên những nẻo đường mới.

Devin Watkins

Tiếp Kiến Chung Năm Thánh Giáo lý viên (27.09.2025): Đức tin đơn sơ của Dân Chúa dẫn dắt Hội Thánh

Sáng thứ Bảy, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự một Buổi Tiếp Kiến Năm Thánh đặc biệt, nhân dịp hàng ngàn giáo lý viên tham dự Năm Thánh Giáo lý viên diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 9.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha suy tư về sensus fidei, ngài ví đây như một “giác quan thứ sáu của những tâm hồn đơn sơ đối với những sự thuộc về Thiên Chúa”.

“Thiên Chúa là Đấng đơn sơ và Ngài mặc khải chính mình cho những tâm hồn đơn sơ,” Đức Thánh Cha nói. “Vì lý do đó, có một sự bất khả ngộ nơi Dân Thiên Chúa trong việc tin, mà quyền bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng chỉ là biểu hiện và phục vụ cho thực tại ấy.”

Đức Thánh Cha gợi lại chứng từ của Thánh Ambrôsiô ở thế kỷ IV, khi ngài còn là tổng trấn thành Milano giữa lúc Hội Thánh đang chia rẽ trầm trọng. Trong vai trò dân sự, Ambrôsiô đã can thiệp vào thời điểm then chốt của việc bầu chọn giám mục mới, với khả năng lắng nghe và hòa giải phi thường, giúp đem lại bình an cho cộng đoàn tín hữu.

Truyền thống kể lại rằng một em bé đã cất tiếng hô to: “Ambrôsiô làm giám mục!”, và toàn thể dân chúng đã đồng thanh tung hô.

“Lúc ấy, Ambrôsiô thậm chí chưa được rửa tội; ngài chỉ mới là dự tòng,” Đức Thánh Cha giải thích. “Thế nhưng, Dân Chúa đã cảm nhận được điều gì sâu xa nơi con người này và bầu chọn ngài. Từ đó, Hội Thánh nhận được một trong những vị Giám mục vĩ đại nhất, một Tiến sĩ Hội Thánh.”

Ban đầu, Ambrôsiô tìm cách từ chối và thậm chí bỏ trốn, nhưng sau đó nhận ra đây chính là tiếng gọi từ Thiên Chúa, nên đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và được truyền chức giám mục.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến món quà lớn lao mà “những kẻ bé mọn” đã trao tặng cho Hội Thánh.

“Ngay hôm nay, đây vẫn là một ân sủng mà chúng ta phải khẩn cầu: trở thành Kitô hữu khi sống trọn ơn gọi mà chúng ta đã lãnh nhận,” ngài nói.

Dù là cha mẹ, doanh nhân, công nhân, thầy cô, linh mục hay tu sĩ, mỗi người đều được mời gọi sống đời Kitô hữu qua chính con đường ơn gọi của mình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng người khác có thể “cảm nhận” được chúng ta có thật sự trở thành Kitô hữu hay không.

Khi chấp nhận ơn gọi, Thánh Ambrôsiô đã khơi dậy đức tin nơi dân mình, sáng tạo những cách thế mới để hát thánh vịnh và thánh ca, cử hành phụng vụ và rao giảng Tin Mừng.

Chính việc giảng dạy của Ambrôsiô đã đưa Thánh Augustinô đến hoán cải, và sau này Augustinô cũng trở thành giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

“Ngài đã biết cách ‘cảm nhận’, và nhờ đó niềm hy vọng được nhân lên,” Đức Thánh Cha nói. “Biết cảm nhận, biết trực giác, chính là một cách thế để hy vọng – chúng ta đừng bao giờ quên điều này!”

Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng chính Thiên Chúa đang dẫn dắt Hội Thánh và mở ra cho Hội Thánh những nẻo đường mới nhờ vào sensus fidei – cảm thức đức tin của Dân Chúa.

“Biết cảm nhận, biết trực giác, chính là bản năng của những kẻ bé mọn đối với Nước Trời đang đến,” ngài nói. “Ước gì Năm Thánh giúp chúng ta trở nên những kẻ bé mọn theo Tin Mừng, để có thể cảm nhận và phục vụ những giấc mơ của Thiên Chúa!”

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *