Toàn Thánh khuyến khích tín hữu làm mới nỗ lực trong án phong thánh cho Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Cardinal Van Thuan

Án phong chân phước cho Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đang được Tòa Thánh quan tâm đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ngài bị chính quyền cộng sản Việt Nam bắt giam, theo chia sẻ của bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng – em gái út và là người thân duy nhất của Hồng y còn sống.

Toàn Thánh khuyến khích tín hữu làm mới nỗ lực trong án phong thánh cho Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Bà Hồng cho biết Bộ Phong thánh đang khuyến khích các tín hữu khơi lại lòng sốt sắng trong việc cầu nguyện và cổ võ cho án phong thánh, đồng thời ra mắt một trang web mới dành riêng cho vị Hồng y Việt Nam (https://www.cardinalvanthuan.va). Suốt nhiều thập kỷ, những suy niệm của ngài về niềm hy vọng và sự tha thứ đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao Kitô hữu khắp nơi.

“Giai đoạn kế tiếp trong tiến trình phong thánh tùy thuộc nơi các tín hữu… cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của ngài để được một phép lạ được Giáo hội công nhận,” bà Hồng chia sẻ trong chuyến viếng thăm Rôma tuần này.

Một vị quan chức của Bộ Phong thánh cũng xác nhận với CNA rằng hồ sơ án phong của Hồng y Thuận đang được xúc tiến, và nhấn mạnh tầm quan trọng của một phép lạ được xác minh để tiến trình có thể tiến bước.

Năm 2017, Đức Hồng y Thuận đã được tuyên phong bậc Đáng Kính – giai đoạn trước khi được nâng lên hàng Chân phước. Ngài từng trải qua 13 năm tù đầy dưới chế độ cộng sản, trong đó có 9 năm biệt giam. Chính trong cảnh lao tù, những sứ điệp thiêng liêng của ngài được bí mật chuyển ra ngoài, sau này được tập hợp và xuất bản thành tác phẩm Đường Hy Vọng.

Sau khi được trả tự do, ngài buộc phải rời quê hương và về phục vụ tại Rôma, đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Năm 2001, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vinh thăng ngài tước Hồng y.

Ít lâu sau, ngài được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng trước khi về với Chúa ngày 16/09/2002, ngài vẫn kịp đến Úc để mừng thượng thọ 100 tuổi của thân mẫu.

Chứng nhân hy vọng nơi Thiên Chúa

Cardinal Van Thuan visits his family in Sydney, Australia, for the 100th birthday of his mother (seated) in April 2002, a few months before his death in Rome from stomach cancer on Sept. 16, 2002. Credit: Photo courtesy of Elisabeth Nguyen

Bà Elisabeth Nguyễn, người em út trong chín anh chị em của Hồng y Thuận, đã cộng tác cùng linh mục Stefaan Lecleir để viết cuốn sách “Hồng y Nguyễn Văn Thuận: Con người của Niềm vui và Hy vọng” (Ignatius Press, xuất bản tháng Tư vừa qua).

Bà chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì có thể góp phần làm vinh danh Thiên Chúa qua việc thuật lại cuộc đời anh tôi. Nhất là trong thời đại hôm nay, khi xã hội tràn ngập giận dữ và người ta khó lòng tha thứ, tôi muốn nhấn mạnh rằng sứ điệp của anh tôi chính là: tha thứ và hy vọng nơi Thiên Chúa qua tình yêu của Ngài.”

Ngày 16/09 vừa qua, nhân kỷ niệm 23 năm ngày Hồng y qua đời và 50 năm ngày ngài bị bắt, bà đã tham dự Thánh lễ tại mộ phần của anh ở Vương cung Thánh đường Santa Maria della Scala (Rôma). Dịp này, bà cũng công bố một bức ảnh mới phát hiện chụp Đức cha Thuận vào năm 1975, khi ngài đang viết trong thời gian bị quản thúc tại gia.

Bức ảnh được một người phục vụ trong ngôi nhà nơi Đức cha bị giam giữ chụp lại, sau đó treo tại bếp của một gia đình ở Việt Nam, trước khi được bạn hữu của bà Hồng tìm thấy.

“Một người cha nhỏ”

A photo of Van Thuan recently found in Vietnam shows the archbishop writing at a table when he was under house arrest in 1975. Credit: Photo courtesy of Elisabeth Nguyen

Bà Hồng kể rằng, với riêng bà, Đức cha Thuận “không chỉ là người anh, mà còn như một người cha nhỏ.”

Từ thuở ấu thơ, bà được anh chăm sóc, dạy dỗ, và cả sau này khi ngài bị giam cầm, những lá thư bí mật của ngài đã nuôi dưỡng đức tin của bà. “Nhiều năm tôi không muốn viết gì về anh, vì sợ gợi lại những ký ức đau buồn. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ anh là một người con, một người anh tận tụy, luôn cố gắng viết thư hay đến thăm gia đình, ngay cả trong cảnh tù đày hay lưu vong.”

Sau biến cố 1975, cha mẹ và hầu hết anh chị em của bà phải tản cư sang Úc, Canada và Hoa Kỳ. Trong một bưu thiếp gửi cha mẹ từ Việt Nam năm 1982, Đức cha Thuận viết: “Con vẫn khỏe mạnh. Con cầu nguyện cho cha mẹ hằng ngày. Năm nay, quê hương Phú Cam của chúng ta mừng 300 năm làng trở thành làng Công giáo. Chúng ta cùng cầu nguyện thật nhiều cho nhau.”

“Con có hạnh phúc không?”

A postcard Van Thuan sent to his parents in 1982. Credit: Photo courtesy of Elisabeth Nguyen

Bà Hồng cũng kể lại kinh nghiệm đức tin quan trọng nhờ người anh hơn mình hơn 20 tuổi. Sau chiến tranh, chứng kiến tang thương của đất nước, bà từng khủng hoảng và xa rời Giáo hội, không thể chấp nhận nổi “Thiên Chúa là Tình Yêu” khi quanh mình toàn là mất mát và đau khổ.

Khi đang hoàn tất luận văn thạc sĩ triết học tại Đại học Sydney (1974), bà nhờ anh góp ý. Đọc xong, ngài hỏi: “Vậy em đã tìm thấy con đường cho cuộc đời chưa? Em có hạnh phúc không?”

Câu hỏi ấy khiến bà bật khóc. Bà thú nhận với anh: “Không, em vẫn chưa hạnh phúc. Em vẫn còn đang tìm kiếm.” Đức cha đã nhẹ nhàng khích lệ: “Em cứ thành thật mà nói với các giáo sư: lúc đầu em tưởng mình tin vào điều ấy, nhưng sau khi viết và nghiên cứu, em nhận ra nó không đem lại hạnh phúc.”

Bà nhớ mãi: “Anh chưa bao giờ kết án hay phán xét tôi. Chính sự nhân hậu và kiên nhẫn ấy đã đưa tôi trở về với đức tin Công giáo.”

Chỉ một năm sau, Đức cha Thuận được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục phó Sài Gòn. Và cũng chính năm đó, ngài bị bắt và bắt đầu 13 năm tù đầy. Trong cảnh tù ngục, ngài vẫn tiếp tục viết những suy niệm về niềm tin và Thập giá, từng bước trở thành chứng tá sống động về hy vọng Kitô giáo.

https://www.catholicnewsagency.com/news/266647/vatican-urges-faithful-to-revive-efforts-for-sainthood-cause-of-political-prisoner-cardinal-van-thuan

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *