Ý Thức Cộng Đoàn trong Hoạt Động Huynh Đoàn Đa Minh

Ý Thức Cộng Đoàn trong Hoạt Động Huynh Đoàn Đa Minh

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Lời mời gọi yêu thương này của Chúa Giêsu không chỉ là một lời nhắn nhủ luân lý, mà chính là trái tim của đời sống cộng đoàn Kitô hữu. Trong linh đạo Đa Minh, điều này lại càng rõ nét hơn, vì bản thân Thánh Đa Minh đã chọn sống và rao giảng Tin Mừng trong cộng đoàn – không phải một mình, không theo kiểu “đơn thương độc mã”.

Vậy, ý thức cộng đoàn trong hoạt động Huynh đoàn Đa Minh là gì? Tại sao điều đó lại quan trọng? Và chúng ta có đang thực sự sống đúng tinh thần ấy không?


1. Huynh đoàn Đa Minh: Không phải là “hội”, mà là “gia đình”

Điều đầu tiên cần xác định rõ:
Huynh đoàn Đa Minh không phải là một hội đoàn có tính tổ chức đơn thuần, mà là một cộng đoàn sống đời giảng thuyết theo linh đạo của Thánh Đa Minh, được liên kết với toàn Dòng trên thế giới.

Chữ “Huynh đoàn” (fraternitas) mang ý nghĩa sâu xa: là cộng đoàn anh chị em trong Đức Kitô – cùng cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ, và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Chính vì thế, hoạt động trong Huynh đoàn không thể là công việc riêng rẽ của từng đoàn viên, mà phải là hoa trái của một đời sống cộng đoàn hiệp thông sâu sắc.


2. Ý thức cộng đoàn là gì?

Ý thức cộng đoàn là sự nhận biết và sống thực tế rằng:

  • Tôi không sống đạo một mình.

  • Tôi có trách nhiệm với anh chị em trong Huynh đoàn.

  • Tôi cần cộng tác và liên đới với người khác để cùng thi hành sứ vụ.

Ý thức ấy giúp người đoàn viên không còn xem các buổi họp là nghĩa vụ, mà là cơ hội sống đạo và phục vụ cộng đoàn cách cụ thể. Nó cũng giúp ta vượt qua những xu hướng cá nhân, tự mãn hoặc thờ ơ – vốn rất dễ len lỏi vào đời sống đạo.


3. Dấu hiệu của người đoàn viên có ý thức cộng đoàn

Một người đoàn viên có ý thức cộng đoàn sẽ:

  • Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ, với tinh thần trách nhiệm.

  • Biết lắng nghe, tôn trọng và cộng tác với các thành viên khác.

  • Cầu nguyện cho nhau, nhất là khi anh chị em đau bệnh, khó khăn.

  • Không phàn nàn, chỉ trích, nhưng góp ý xây dựng bằng tình huynh đệ.

  • Chia sẻ sứ vụ: không chọn việc nhẹ nhàng, cũng không làm theo ý riêng của mình.

Một Huynh đoàn có nhiều thành viên như vậy sẽ là một cộng đoàn giảng thuyết sống động, không cần phải “nói nhiều” mà vẫn có thể “rao giảng bằng chính đời sống” của mình.


4. Những nguy cơ khi thiếu ý thức cộng đoàn

Ngược lại, nếu thiếu ý thức cộng đoàn, Huynh đoàn sẽ:

  • Trở nên lỏng lẻo, hình thức, thiếu tinh thần hiệp thông.

  • Dễ xảy ra chia rẽ, bất mãn, mất niềm vui sống đời giảng thuyết.

  • Sinh hoạt tẻ nhạt, thiếu sức sống và dần dần tan rã từ bên trong.

Thực tế, nhiều nơi hiện nay đang đối mặt với tình trạng: đoàn viên giảm sút, người còn lại thì già yếu hoặc thờ ơ, sinh hoạt không đều, hoạt động tông đồ mờ nhạt. Một trong những nguyên nhân chính là vì chúng ta “chưa thực sự sống tinh thần cộng đoàn một cách sâu sắc.”


5. Làm sao để xây dựng ý thức cộng đoàn tốt hơn?

Một vài gợi ý thiết thực:

  • Thường xuyên cầu nguyện cho Huynh đoàn.

  • Tham gia sinh hoạt đầy đủ, không lấy lý do cá nhân để “đứng ngoài” cộng đoàn.

  • Cùng nhau học hỏi, nhất là về Kinh Thánh, Giáo lý, và các tài liệu Đa Minh.

  • Lắng nghe nhau nhiều hơn, bớt xét đoán, bớt phê bình tiêu cực.

  • Chia sẻ công việc chung, không “đùn đẩy” hay “một mình một hướng”.

  • Và nhất là: luôn nhắc nhở nhau rằng chúng ta là anh chị em trong một sứ vụ – chứ không phải là những cá nhân độc lập sống đạo riêng lẻ.


6. Cộng đoàn Giảng thuyết – Hình ảnh sống động của Hội Thánh

Hình ảnh lý tưởng của một Huynh đoàn Đa Minh là:

Cùng cầu nguyện – cùng học hỏi – cùng yêu thương – cùng phục vụ – cùng rao giảng.

Đó chính là hình ảnh thu nhỏ của Giáo hội: một cộng đoàn được sai đi để chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô. Và mỗi đoàn viên, dù âm thầm hay nổi bật, đều có thể góp phần làm cho cộng đoàn ấy trở nên nguồn ánh sáng và tình thương giữa đời.


Lời kết

Anh chị em thân mến,
Nếu hôm nay mỗi đoàn viên đang đọc những dòng này, hãy dành vài phút thinh lặng và tự hỏi:

  • Tôi đang sống thế nào trong Huynh đoàn?

  • Tôi có thật sự là một phần của cộng đoàn Giảng thuyết, hay chỉ là người đứng bên lề?

Xin Thánh Đa Minh – Đấng đã sống trọn vẹn cho cộng đoàn và cho sứ vụ – cầu bầu cho mỗi đoàn viên chúng ta.
Xin cho mỗi người đoàn viên hôm nay luôn mang trong mình “tinh thần hiệp thông đích thực”, để từ đó, mọi hoạt động của Huynh đoàn trở nên sống động, thánh thiện và sinh ích cho Giáo hội.


— Viết cho những người con của Thánh Đa Minh —
CÁT BIỂN

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *