Khoảng 50.000 bạn trẻ đến từ nhiều vùng khác nhau trên khắp Mexico đã tham dự cuộc hành hương về Đền thờ Chúa Kitô Vua, tọa lạc trên đồi Cubilete, bang Guanajuato, vào ngày 31 tháng 1. Đây được xem là một trong những cuộc hành hương giới trẻ đông đảo nhất trong nhiều năm gần đây.

Cuộc hành hương do phong trào “Testimonio y Esperanza” (Chứng tá và Hy vọng) tổ chức hằng năm kể từ năm 1974, nhằm tưởng nhớ các vị tử đạo Mexico – những người đã hiến mạng sống mình với lời tuyên xưng đầy xác tín: “Vạn tuế Chúa Kitô Vua!”.
Năm 2025, số người tham dự đạt mức cao tương đương năm 2020, vốn là năm có số lượng bạn trẻ tham dự đông nhất kể từ khi cuộc hành hương giới trẻ này được ghi nhận.
Tưởng niệm 100 năm khởi đầu cuộc Chiến tranh Cristero
Mục đích đặc biệt của cuộc hành hương năm nay là kỷ niệm 100 năm khởi đầu cuộc Chiến tranh Cristero – một biến cố lịch sử đau thương phát sinh từ cuộc bách hại tôn giáo mà người Công giáo Mexico phải chịu trong những thập niên đầu của thế kỷ XX.
“Dấu chỉ rõ ràng của một dân tộc có đức tin”
Trong buổi họp báo sau Thánh lễ bế mạc, Đức cha Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, Giám mục Giáo phận Celaya (Guanajuato), nhận định rằng sự tham dự đông đảo của giới trẻ không phải là một sự “thức tỉnh đột ngột”, nhưng là biểu lộ của một thực tại đức tin vốn đã hiện hữu.
Ngài nhấn mạnh rằng:
“Tại Mexico, có rất nhiều bạn trẻ đang sống đức tin của mình; họ tin và thể hiện đức tin ấy trong các cộng đoàn và giáo xứ của họ.”
Đức cha Aguilar Ledesma cũng bác bỏ quan điểm cho rằng giới trẻ đang rời xa Giáo Hội, hay rằng Giáo Hội không còn chỗ đứng nơi người trẻ, và khẳng định đó là một nhận định sai lạc.
Theo ngài, con số đông đảo các bạn trẻ hành hương là “dấu chỉ rõ ràng của một dân tộc có đức tin”, minh chứng rằng giới trẻ Mexico vẫn giữ vững niềm tin Kitô giáo.
Ngài bày tỏ niềm vui khi thấy các bạn trẻ có khả năng tự tổ chức và chuẩn bị trong nhiều tháng, tham gia hành hương không vì lợi ích vật chất, không bị huy động hay chi phối bởi bất kỳ động cơ chính trị nào, nhưng thuần túy để bày tỏ tình yêu đối với Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và lòng trung thành với Giáo Hội.
“Hạt giống của niềm hy vọng”
Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa Thánh tại Mexico, đã mời gọi các bạn trẻ sau khi trở về giáo phận và cộng đoàn của mình hãy trở nên “những hạt giống của niềm hy vọng” giữa xã hội hôm nay.
Ngài khẳng định rằng mỗi người đều có thể góp phần biến đổi những cơ cấu tội lỗi và bất công, và bước đầu tiên chính là xây dựng cộng đoàn, khích lệ và đồng hành với các bạn trẻ khác, để từ đó “ngọn lửa đức tin tiếp tục được lan tỏa và lớn lên”.
Cuối cùng, bà Andrea Perea, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch phong trào Testimonio y Esperanza trong năm nay, đã mời gọi các bạn trẻ đào sâu đời sống đức tin, tránh việc chỉ sống đạo qua những sự kiện rời rạc.
Bà nhấn mạnh:
“Thách đố của người trẻ hôm nay là nhận ra rằng: hôm nay có thể là điều đẹp đẽ, nhưng ngày mai sẽ là điều đòi hỏi kiên trì và dễ gây mệt mỏi.”
Trong bối cảnh ấy, bà kêu gọi giới trẻ dấn thân xây dựng cộng đoàn và phát triển xã hội, với nền tảng là tình yêu đối với tha nhân.
https://www.aciprensa.com/noticias/121657/50000-jovenes-peregrinaron-al-monumento-a-cristo-rey-en-mexico
CHIA SẺ / SHARES: