Sinh Viên Công Giáo Nha Trang Mừng Chúa Phục Sinh 2025

Ngày Chúa nhật Phục Sinh vừa qua, các em Sinh viên Công giáo Nha Trang (SVCGNT) đã có một ngày hành hương và thăm viếng với nhiều niềm vui và kỷ niệm. Ngày hành hương đã được chuẩn bị từ mùa Chay và nhất là trong Tuần Thánh.

Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm là nhà nghỉ dưỡng các Linh mục giáo phận. Tại đây, các em đã được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của quý cha cao niên trong giáo phận – những vị mà các em đã biết hoặc từng gặp, chỉ được nghe nhắc đến hay chưa gặp bao giờ. Trong những chia sẻ của các ngài, có niềm vui của đời mục tử, những kinh nghiệm quý báu của việc mục vụ, giảng dạy, đồng hành,… và nhất là ân ban tuổi trẻ mà Chúa đã ban cho mỗi người. Quý cha cũng đón nhận những quả trứng Phục Sinh do chính tay các em chuẩn bị vào ngày thứ 7 tuần Thánh. Lời hát “Chúa nay thực đã phục sinh – Alleluia” tuy ngắn ngủi, nhưng còn âm vang với tiếng cười, lời chào và lời ban phép lành của quý cha. Các em cũng chúc mừng quý Cha nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục sắp tới.






Sinh Viên Công Giáo Nha Trang Mừng Chúa Phục Sinh 2025






Điểm dừng chân thứ 2, nhóm đã đến thăm mái ấm Phước Phúc. Tại đây, các em đã được lắng nghe những chia sẻ của ông bà cố, với thao thức dành cho các trẻ em mồ côi, các thai nhi và các bạn trẻ lầm lỡ. Trong lời chia sẻ đó, có những ưu tư và cả sự khích lệ dành cho các bạn trẻ, nhất là các sinh viên đang ở xa gia đình. Nhóm đã gởi đến các em món quà nhỏ và trứng Phục Sinh như một sự chia sẻ niềm vui ngày đại lễ. Đằng sau những cánh tay vẫy chào và lời cám ơn từ các em, các bạn sinh viên cũng rộn lên trong lòng vì nhận ra những ân ban từ Thiên Chúa: sự sống, gia đình, tình thương và Giáo Hội…







Có một khoảng lặng giữa hành trình, khi các em SVCG dừng chân tại dòng Kín Carmel. Sau những giây phút lặng thinh bên Chúa, các em được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của mẹ bề trên hội dòng. Qua lời kể, các em có phần ngạc nhiên nhưng cũng hiểu hơn về ơn gọi đặc biệt của quý Soeurs và sức sống mạnh mẽ của Giáo Hội qua đời sống chiêm niệm và cầu nguyện. Niềm vui và nụ cười rạng rỡ khi các em được nhận quà của quý Soeurs: truyện Một tâm hồn của chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và sách về Đấng Đáng Kính Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.









Sau khi viếng thăm cộng đoàn sư huynh Lasan tại Nguyễn Khuyến, các em đã về lại điểm cuối cùng – nhà cơm sinh viên Tin Yêu, nơi gắn bó với nhiều bạn sinh viên sau mỗi buổi học. Với sự hiện diện của Cha Đặc trách, bác Quý và quý anh chị đồng hành, các em đã dâng lời tạ ơn Chúa vì một ngày hành hương ý nghĩa. Mọi người đã cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ bữa ăn huynh đệ và trao tặng trứng Phục Sinh.













Ngày đại lễ khép lại trong tâm tình biết ơn và vui tươi. Mỗi nhóm được mời gọi gợi lên những cảm nghiệm của riêng mình. Trong đó, có cả những điều đã khép lại của mùa Chay, nhưng cũng mở ra những chờ đợi phía trước của mùa Phục Sinh trong năm thánh Hy Vọng. Tất cả như một lời đáp trả cụ thể cho Tin Mừng Phục Sinh: Chúa đã sống lại thật và ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời đang hiện diện. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người một mùa Phục Sinh chan hòa ân ban của Chúa Kitô Phục Sinh.

Ban Truyền thông SVCGNT
Lm Louis Khoa
https://giaophannhatrang.org/vi/news/Giao-Phan-Nha-Trang/sinh-vien-cong-giao-nha-trang-mung-chua-phuc-sinh-2025-28155.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *