Thư Cha đặc trách 05/2025: Đoàn viên Đa Minh sống Bí Tích Hòa Giải

Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh đoàn,

Tác giả Thánh Vịnh 32 đã thưa với Đức Chúa rằng: “Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà” (Tv 32,2). Con người hạnh phúc vì Chúa không hạch tội, và hạnh phúc đó làm cho tâm hồn họ chẳng chút gian tà. Bởi thế, khi lãnh nhận bí tích Hòa Giải, mỗi người nhận ra tình thương của Thiên Chúa, và được Ngài trao thêm cơ hội sống bình an mỗi ngày, cũng như mọi ngày trong suốt cuộc đời. Đó là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 05.2025: “ĐOÀN VIÊN ĐA MINH SỐNG BÍ TÍCH HÒA GIẢI”.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Sống bí tích Hòa Giải là chúng ta sống tình thương tha thứ của Thiên Chúa cho đời mình và cho anh chị em. Tất cả chúng ta là những con người yếu đuối, đều cần ơn tha thứ. Chính nhờ tình thương tha thứ không giới hạn và không mệt mỏi của Thiên Chúa, chúng ta đón nhận được bình an cho cuộc đời. Thế nhưng, bình an đó phải được cụ thể trong đời sống khi chúng ta biết tha thứ cho nhau.

Sống bí tích Hòa Giải là chúng ta sống cuộc đời mới trong Thánh Thần. Vì nơi bí tích Hòa Giải, và nhờ Thánh Thần soi sáng, tội nhân để cho Thiên Chúa tiêu diệt tội lỗi, chữa lành tâm hồn. Khi đó, chính Thiên Chúa nâng dậy và cho chúng ta biết được khuôn mặt dịu dàng và nhân ái của Ngài. Do đó, chúng ta đừng sợ hãi đi xưng tội, nhưng hãy khám phá vẻ đẹp của bí tích chữa lành, niềm vui được tha thứ và bình an biến đổi tâm hồn. Chúng ta phải cầu xin ơn quý trọng này cho chính mình và cho người khác, để ai cũng có cơ hội đón nhận ơn tha thứ và bình an của Thiên Chúa.

Sống bí tích hòa giải là chúng ta sống tình liên đới Đa Minh. Vì khi tuyên hứa sống theo tinh thần Đa Minh, chúng ta thuộc về nhau và liên đới với nhau, cả trong ơn thánh lẫn yếu đuối. Đặc biệt, Năm Thánh Hy Vọng luôn là dịp để mỗi đoàn viên Đa Minh sống tình liên đới về ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa, cho chính mình và cho tha nhân. Vì bí tích Hòa Giải là bí tích của tình thương, giúp chúng ta sống niềm hy vọng trong Năm Thánh đặc biệt này.

Tôi nguyện xin Thiên Chúa là Cha hay thương xót, ban ơn tha thứ và bình an cho tất cả anh chị em. Và ước mong chúng ta sẽ làm cho hoa trái bình an và tha thứ này được lớn mạnh nơi các huynh đoàn và nơi mỗi đoàn viên.

 

Tu viện Thánh Giuse – Trụ sở Tỉnh Dòng

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng

Ts. Giuse Mai Văn Điệp O.P.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *