Cách đây 35 năm, Đức Hồng y (ĐHY) Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn – nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã được Chúa gọi về Nhà Cha. Nhân dịp lễ giỗ của ngài, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng y vào lúc 18h30, thứ Hai, ngày 19/5/2025 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.
Hiệp thông Thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha Phụ tá Giu-se Vũ Công Viện, quý cha trong Giáo hạt Chính Tòa, Thầy Phó tế, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.



ĐHY Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn được biết đến là một con người thánh thiện, yêu thương và quan tâm đến người nghèo khổ. ĐHY đã lãnh đạo Tổng Giáo phận Hà Nội trong những thời khắc vô cùng khó khăn. Ngài đã can đảm và mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi Giáo Hội. Bên cạnh đó, ĐHY còn có công lao lớn trong việc lo liệu hồ sơ xin phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam; quan tâm đến việc đào tạo các thế hệ về đàn, nhạc, dâng hoa, và giáo lý. Ngoài ra, trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cùng với sự cộng tác của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, ĐHY đã dịch trọn vẹn cuốn Kinh Thánh Tân ước và Cựu ước.

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt”(Gio-an 12, 24). Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức TGM Giu-se diễn tả: Dưới ngòi bút của thánh Gio-an, qua hình ảnh hạt lúa, Chúa Giê-su muốn tiên báo về cái chết và sự Phục sinh của Người. Theo cái nhìn thiêng liêng, cái chết dưới lăng kính Ki-tô giáo không phải là hết nhưng là ra đi về với Đấng vĩnh cửu.

Tưởng nhớ đến ĐHY Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn, qua 4 cụm từ trong khẩu hiệu Giám mục của ngài: Yêu thương – Vui mừng – Bình an – Hy vọng, Đức TGM Giu-se nhận định rằng, 4 cụm từ này được tóm gọn hoàn toàn nội dung của Phúc Âm. ĐHY đã viết lại cuốn Tin Mừng bằng chính cuộc đời của ngài. ĐHY luôn quan tâm đến tất cả mọi người, cách riêng là đối với người nghèo. Ngài muốn để lại cho hậu thế những tấm gương sáng và chính cuộc đời của ĐHY đã nói lên điều đó.


Nhờ những công lao vất vả của ĐHY, hiệp với mọi thành phần dân Chúa trong Thánh lễ này, Đức TGM Giu-se “Xin Chúa trả công cho ĐHY. Chúng ta cầu nguyện cho ĐHY trở thành một vì tinh tú sáng chói trong Giáo hội Việt Nam, để cho các thế hệ tương lai học hỏi nơi người. Chính chúng ta là hậu duệ thiêng liêng của ĐHY, hãy học hỏi nơi ngài những điều tốt đẹp, để chúng ta tiếp tục đem ánh sáng của Tin Mừng đến với mọi miền thế giới.”



Sau Thánh lễ, Đức TGM Giu-se, Đức cha Phụ tá Giu-se, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn hướng về mộ phần của ĐHY Giu-se Ma-ri-a dâng lời kinh và câu hát cầu nguyện cho ngài.


Vì những công lao khó nhọc mà ĐHY Giu-se Ma-ri-a đã làm, xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thưởng công xứng đáng cho ngài nơi Thiên quốc.
Truyền thông TGP Hà Nội
https://www.tonggiaophanhanoi.org/thanh-le-gio-35-nam-duc-hong-y-giu-se-ma-ri-a-trinh-van-can/