Chiều Chúa nhật, ngày 22/6/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức cha Phụ tá Giu-se Vũ Công Viện long trọng cử hành Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su Ki-tô trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Đồng tế với Đức cha có Cha Giu-se Tạ Minh Quý – Chính xứ Chính Tòa, quý cha phó, quý cha tại Tòa Tổng Giám mục, thầy phó tế, cùng sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tín hữu.

Trong bài giảng Lễ, Đức cha Giu-se đã nhấn mạnh lời mời gọi của Giáo hội: Các Ki-tô hữu cần ý thức sâu xa và sống trọn vẹn mầu nhiệm Thánh Thể. Ngài khẳng định rằng, ngày lễ đặc biệt này không chỉ là dịp để tôn kính Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người hãy đào sâu đức tin, suy tư và cảm nhận sự hiện diện thật sự của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, cách riêng qua mỗi Thánh lễ, giờ chầu, và cuộc rước kiệu Thánh Thể.

Đức cha cũng làm nổi bật ý nghĩa Thánh lễ không chỉ là việc tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô mà còn là sự kết hiệp mật thiết giữa con người với Thiên Chúa, như thánh Phao-lô đã diễn tả: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô… Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.” (Gl 2, 19-20)
Cuối cùng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống Thánh Thể bằng cách chuẩn bị tâm hồn xứng đáng khi tham dự Thánh lễ, rước lễ với lòng tin yêu và tôn kính, và sống mầu nhiệm Thánh Thể trong đời thường qua tình yêu thương, sự hiệp nhất và phục vụ lẫn nhau.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp nhất dâng bánh và rượu, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người lên Thiên Chúa như của lễ tượng trưng cho chính cuộc sống của mình. Qua lời truyền phép, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô. Nhờ đó, cộng đoàn được kết hợp mật thiết với Chúa và với nhau trong tình yêu Thiên Chúa, trở nên một thân thể trong Đức Ki-tô.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa. Đoàn rước khởi hành từ Nhà thờ Chính Tòa, đi qua Trung tâm Mục vụ Tòa Tổng Giám mục, vòng qua phố Nhà Chung và dự kiến trở về quảng trường nhà thờ. Tuy nhiên, cuộc cung nghinh Thánh Thể đã bị gián đoạn do thời tiết mưa lớn nên đã được kết thúc sớm trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ. Tại đây, Đức cha Giu-se ban phép lành Thánh Thể cho toàn thể cộng đoàn. Cơn mưa rào đổ xuống tựa như dấu chỉ ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên đoàn dân Ngài.





Ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô nhắc nhở các tín hữu ý thức hơn sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể và mời gọi mỗi người tiếp tục sống niềm tin cách sâu xa hơn, để Thánh Thể là trung tâm của đời sống Ki-tô hữu. Đồng thời, chính bản thân mỗi người cũng được mời gọi trở nên “tấm bánh bẻ ra” trao hiến cho nhau.
Truyền Thông TGP Hà Nội
https://www.tonggiaophanhanoi.org/tgp-ha-noi-dan-chua-hiep-nhat-noi-ban-tiec-thanh-trong-dai-le-kinh-minh-mau-thanh-chua/