Salvatore Cernuzio | Vatican News
CASTEL GANDOLFO – Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 06/07/2025, một âm thanh quen thuộc vang lên: cổng chính mở ra, hai vệ binh Thuỵ Sĩ tiến ra, tiếp nối là tiếng gầm rú của đoàn mô tô hộ tống. Chiếc xe đen từ từ hiện lên từ cuối con dốc, rồi dừng lại. Trong ánh nắng chói chang của một buổi chiều hè nước Ý, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến Castel Gandolfo – nơi nghỉ hè truyền thống của các Đức Giáo hoàng, cách Roma khoảng 25 km – trong tiếng vỗ tay vang rền và những lời hân hoan reo gọi: “Đức Thánh Cha muôn năm!”.
Dân chúng chờ đợi với niềm vui thánh thiện
Từ sáng sớm, quảng trường trước Dinh Tông Toà – nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng mở cửa làm bảo tàng – ngập tràn du khách thong dong, người dân địa phương trò chuyện bên quán cà phê, các tu sĩ đi lại trong trật tự yên bình. Nhưng từ 4 giờ 30 chiều, khi tin tức Đức Thánh Cha chuẩn bị rời Roma lan truyền, không khí bỗng chuyển mình: dòng người đổ về cổng chính của biệt thự Barberini, nơi Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ lưu trú. Các sơ, các gia đình, khách hành hương, truyền thông và thậm chí cả thị trưởng địa phương cùng nhau dựng rào chắn để bảo đảm trật tự.
Tại một góc gần hồ Albano, tấm biểu ngữ đen nổi bật hàng chữ trắng: “Chào mừng Đức Thánh Cha Lêô!”. Các sơ quây quần lần chuỗi Mân Côi trong khi người dân thì hồi hộp hỏi nhau: “Đức Thánh Cha đến chưa?” – “Có, ngài đang đến rồi!”
Một cuộc đón tiếp thân tình và cảm động
Và rồi, xe chở Đức Thánh Cha dừng lại cách cổng vài bước chân. Với phong thái gần gũi vốn có, Đức Giáo hoàng Lêô XIV lập tức bước ra, tiến đến chào hỏi đoàn dân đang đứng dưới nắng, gọi lớn: “Đức Giáo hoàng Lêô!” – “Đức Thánh Cha ơi!” Ngài bắt đầu bằng việc ban phép lành cho các trẻ nhỏ đang được bồng bế trong tay cha mẹ, sau đó thân thiện chào các cụ già.
Một phụ nữ người Tây Ban Nha, bà Conchita từ Zaragoza – đang hành hương tại Ý – xúc động nói: “Tôi đã bắt tay Đức Giáo hoàng và thưa với ngài: ‘Pope Leo, te quiero mucho!’ (Con rất yêu mến Đức Thánh Cha!)”
Các sơ Dòng Đức Mẹ Dâng Mình từ Cameroon gọi ngài bằng tiếng Pháp. Đức Thánh Cha cố gắng bắt tay thật nhiều người trước khi bước vào biệt thự, nơi ngài được chào đón bởi sơ Raffaella Petrini – Chủ tịch Thống đốc Quốc gia Vatican, Đức Cha Vincenzo Viva – Giám đốc Các biệt thự Giáo hoàng, ông Andrea Tamburelli, và Thị trưởng Alberto De Angelis.
Lời chào thân mật và nụ cười hiền hòa
Có mặt tại đó còn có Cha Tadeusz Rozmus, linh mục người Ba Lan, chánh xứ giáo xứ thánh Tôma Villanova – nơi Đức Thánh Cha sẽ dâng Thánh Lễ vào Chúa nhật 13 tháng Bảy tới đây. Là một người đam mê mô tô, cha hóm hỉnh chia sẻ với báo chí rằng ngài đã đề nghị chở Đức Giáo hoàng dạo quanh Castel Gandolfo bằng xe máy!
“Cuộc gặp gỡ này thật đơn sơ mà thân mật,” cha nói. “Đức Thánh Cha không chỉ chào hỏi chúng tôi mà còn dành thời gian nói chuyện, khích lệ và cảm ơn tất cả mọi người đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm. Ngài rất cởi mở, hiền hoà và luôn mỉm cười.”
Bất ngờ xuất hiện trên ban công!
Khi đoàn người bắt đầu tản ra, bất ngờ có tiếng reo lớn: Đức Giáo hoàng Lêô XIV xuất hiện trên ban công của biệt thự! Phía sau lá cờ vàng-trắng của Vatican và những giàn dây thường xuân, Đức Thánh Cha vẫy tay chào những người còn nán lại dưới đường. Tiếng hò reo vui mừng vang lên, những chiếc điện thoại và máy ảnh được giơ cao để ghi lại khoảnh khắc hiếm có.
Các nữ tu: “Chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha”
Ngay bên dưới ban công là bốn nữ tu Dòng Thánh Gia Nazareth – một dòng tu được thành lập tại Colombia, hiện đặt trụ sở tại Roma. Sơ Maria Deleite de los Santos, Maria Regina Pacis, Maria José (người Peru), và Maria Maestra Orante cho biết họ đã rời Roma ngay sau giờ kinh Truyền Tin để đến Castel Gandolfo chào Đức Thánh Cha.
“Thật tuyệt vời khi Đức Thánh Cha bước xuống xe để chào chúng con!” – các sơ chia sẻ đầy cảm động. “Chúng con đã tham dự nhiều buổi yết kiến, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp ngài gần gũi như thế này.” Các sơ đã bắt tay Đức Thánh Cha và kính cẩn nói:
“Chúng con chào mừng Đức Thánh Cha đến Castel Gandolfo. Chúng con cầu nguyện cách tha thiết cho các ý chỉ và thời gian nghỉ ngơi quý báu của ngài. Xin Đức Thánh Cha an tâm – chúng con luôn đồng hành bằng lời cầu nguyện.”