Vatican News – Tại thành phố Kryvyi Rih thuộc vùng Dnipropetrovsk đang bị tấn công, các nữ tu Dòng Phanxicô Thừa sai Đức Mẹ (FMM) đang mang lại bình an và niềm vui cho cộng đoàn địa phương. Giữa tiếng còi báo động không ngừng và những gian khó thường ngày do chiến tranh gây ra, các nữ tu không ngừng phục vụ bữa ăn cho người nghèo, nâng đỡ trẻ em và lan tỏa sự an ủi qua âm nhạc.
Trong bối cảnh miền Đông Ukraina vẫn chìm trong khói lửa chiến tranh, các nữ tu FMM thể hiện linh đạo Phanxicô bằng cách dấn thân gieo rắc bình an giữa cảnh loạn lạc và bất công. Dù phải sống trong hoàn cảnh đầy bất trắc, nguy hiểm cận kề và mỏi mệt vì những đợt báo động không ngơi nghỉ, các nữ tu vẫn trung thành với sứ mạng được giao phó.
“Hiện tại nơi đây đang có rất nhiều nhu cầu, từ các nhu cầu cơ bản đến nâng đỡ tinh thần, cảm xúc và tâm lý,” nữ tu Yana Chop – một trong các nữ tu phục vụ tại Kryvyi Rih – chia sẻ. “Sự đe dọa và cuộc sống luôn bị đe dọa do chiến tranh đã gây ra nhiều tổn thương nơi trẻ em, giới trẻ, quân nhân và gia đình họ, nơi người già, và danh sách này cứ dài thêm khi chiến tranh còn tiếp diễn. Bây giờ chính là lúc để tín thác vào Thiên Chúa và đem bình an đến những nơi và con người cụ thể.”
Phục vụ trong cộng đoàn và nâng đỡ người nghèo
Các nữ tu FMM đang cộng tác với Giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do các cha Thừa sai Đức Mẹ La Salette đảm trách. Trong khuôn khổ cộng tác này, một bếp ăn từ thiện hoạt động hai lần mỗi tuần, phục vụ bữa ăn nóng cho khoảng 150 người có hoàn cảnh khó khăn.
“Một bát súp nóng đôi khi là bữa ăn duy nhất trong ngày đối với nhiều người sống ngoài đường phố,” chị Yana chia sẻ.
Bên cạnh việc trợ giúp vật chất, các nữ tu cũng mang đến sự hỗ trợ thiêng liêng và tâm lý cho những người đang chịu tổn thương vì chiến tranh. Họ tổ chức giờ cầu nguyện, các buổi gặp gỡ cộng đoàn và những cuộc trò chuyện cá nhân, giúp mọi người tìm lại hy vọng và cảm giác an toàn giữa thời khắc đen tối.
Trong cộng đoàn giáo xứ, các nữ tu cũng đảm trách công việc trong phòng thánh, phụng vụ và dạy giáo lý cho thiếu nhi, giới trẻ và người lớn. “Hai lần mỗi tuần, các trẻ em thuộc giáo xứ – đến từ các gia đình gặp khó khăn hoặc là gia đình tị nạn – sẽ đến sinh hoạt với chúng tôi,” chị Yana nói thêm. “Chúng tôi có giờ ăn uống, sinh hoạt hỗ trợ, và giáo lý, nơi mọi người cùng nhau học hỏi về Thiên Chúa.”
Âm nhạc – ánh sáng trong đêm tối chiến tranh
Âm nhạc giữ một vai trò đặc biệt trong việc mang lại hy vọng, bình an và nâng đỡ tinh thần cho cộng đoàn. Các nữ tu tin rằng âm nhạc giúp xua tan nỗi cô đơn, xây dựng tinh thần hiệp thông và đem lại sự bình an nội tâm giữa khủng hoảng.
“Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh và đói nghèo, việc chơi nhạc và ca hát trở thành một hình thức cầu nguyện, một niềm hy vọng và là lời nhắc nhở rằng điều thiện và vẻ đẹp vẫn hiện hữu giữa đời thường,” các nữ tu chia sẻ.
Những chương trình âm nhạc trong giáo xứ Kryvyi Rih không chỉ dừng lại ở cộng đoàn địa phương, mà còn được lan tỏa rộng hơn qua các bản thu được chia sẻ trên mạng xã hội của Hội dòng tại Ukraina.
“Những buổi hòa nhạc và ca hát cộng đoàn được ghi hình và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận những người không thể hiện diện – đặc biệt là người già, người bệnh và những người tị nạn trong và ngoài Ukraina,” chị Yana cho biết.
Các nữ tu FMM tin rằng âm nhạc có thể là chiếc cầu nối giữa các tâm hồn trong lời cầu nguyện và hy vọng, bất kể khoảng cách địa lý.
“Trong thời điểm khó khăn, đặc biệt là giữa chiến tranh, những buổi phát trực tuyến như vậy mang đến sự nâng đỡ thiêng liêng, tăng cường cảm thức cộng đoàn và giúp mọi người duy trì mối dây liên kết với Hội Thánh và Tin Mừng,” chị Yana khẳng định. “Đó là một phương tiện đơn sơ nhưng rất hiệu quả cho việc loan báo Tin Mừng và thể hiện tình liên đới. Đối với chúng tôi, được ca hát và làm nhạc chung trong cộng đoàn là một niềm vui lớn vì chúng tôi thật sự yêu thích điều đó.”
Mang bình an bằng những hành động nhỏ
Các nữ tu nhấn mạnh rằng ngay trong đời sống thường nhật, luôn có vô vàn cơ hội để trao tặng bình an cho người khác – bắt đầu từ một hành động đơn giản như nụ cười, có thể soi sáng một ngày mệt mỏi của ai đó và thắp lên tia hy vọng mới giữa khổ đau chiến tranh.
“Lòng tín thác vào Chúa Giêsu – Đấng là Bình An thật – trong từng ngày sống, là điều quý giá và thiết yếu,” các nữ tu kết luận. “Chỉ mình Người – Đấng Phục Sinh – mới có thể dạy chúng ta sống, phục vụ tại nơi này và trở nên chứng nhân của Người. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Người, nhưng luôn hiện diện cùng họ trong mọi lúc.”
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2025-07/sisters-ucraina-suore-francescane-missionarie-pace-gioia.html