Đừng để tuổi trẻ qua đi một cách vô nghĩa

Đừng để tuổi trẻ qua đi một cách vô nghĩa

Khi còn nhỏ, tôi thường thấy các ông bà – lúc đó được gọi là Dòng Ba Đa Minh – mỗi ngày sau khi tham dự Thánh lễ sáng xong thì không về ngay, mà ở lại nhà thờ để đọc kinh nguyện. Khi ấy, tôi cho rằng Dòng Ba chỉ dành riêng cho những người lớn tuổi, tham gia chủ yếu để dọn mình cho đời sau. Tuy nhiên, sau này khi tìm hiểu, tôi mới có cái nhìn đúng đắn về Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh.

Có thể ví Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh như một con đường giúp nên thánh giữa đời thường, nhờ việc tuân giữ bốn trụ cột căn bản: siêng năng cầu nguyện, hiệp thông huynh đệ, tông đồ bác ái và chuyên cần học tập. Để được gia nhập Huynh Đoàn, người tham dự cần là Kitô hữu đã lãnh Bí tích Thêm Sức, không bị ngăn trở theo Giáo luật, và có đời sống đạo đức sốt sắng – không phân biệt nam nữ hay tuổi tác.

Tôi nhận thấy linh đạo của Dòng rất phù hợp và đầy sức cuốn hút, nên đã xin gia nhập Huynh Đoàn Đa Minh khi tôi 38 tuổi.

Khi tham gia vào Huynh Đoàn, tôi tìm được niềm vui nơi việc cố gắng sống theo Hiến pháp và Luật sống. Mỗi sáng, sau khi tham dự Thánh lễ, tôi cùng các anh chị em ở lại nhà thờ đọc kinh Phụng vụ trước Nhà Tạm. Mỗi thứ Năm đầu tháng (theo nội quy riêng của Ban Phục vụ Huynh Đoàn), chúng tôi họp mặt để kiểm điểm đời sống thiêng liêng, các việc tông đồ bác ái đã làm trong tháng qua, đồng thời lên kế hoạch cho tháng tới. Thường có cha linh hướng hiện diện để huấn đức và góp ý. Nếu trong khu xóm – đặc biệt là trong Huynh Đoàn – có ai đau yếu hay gặp khó khăn, Ban Phục vụ sẽ thông báo để các đoàn viên đến thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời.

Ngoài ra, vị phụ trách học tập mỗi tháng đều phổ biến tài liệu giúp các đoàn viên hiểu biết thêm về đời sống đức tin và tinh thần Dòng. Nhờ đó, kiến thức và đời sống thiêng liêng của các đoàn viên không ngừng được nâng cao (nội dung học tập thường trích từ trang Học tập của nguyệt san Chia Sẻ Tin Mừng).

Dĩ nhiên, trong đời sống tập thể, không thể tránh khỏi những bất đồng, va chạm. Nhưng với tinh thần huynh đệ, khiêm tốn, hy sinh, chịu đựng và xây dựng, chúng tôi luôn cố gắng vượt qua mọi trở ngại.

Hiện nay, Cha Đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam đã gửi lời kêu gọi đến quý Cha Đặc trách các giáo phận và toàn thể anh chị em đoàn viên, xin cầu nguyện cho ơn gọi Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh. Mong sao có nhiều người – nhất là các bạn trẻ – mến yêu linh đạo của Dòng và sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường nên thánh trong tinh thần Đa Minh.

Tổ tiên ta có câu: “Tre già thì măng mọc.” Ước mong rằng, nhờ lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, Thánh Phụ Đa Minh và Mẹ Mân Côi sẽ chuyển cầu lên Chúa, để trong tương lai có thêm nhiều tâm hồn yêu mến tinh thần Dòng Đa Minh mà dấn bước gia nhập, hầu Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh luôn có người tiếp nối và ngày càng phát triển.

Có một câu danh ngôn rằng: “Người ta thường dùng phần đầu của cuộc đời mình để ‘đốt’ phần còn lại.” Nhưng với các đoàn viên Huynh Đoàn Đa Minh – đặc biệt là giới trẻ – thì ngược lại: họ biết dùng tuổi xuân của mình để kiếm tìm và xây dựng hạnh phúc, không chỉ cho đời này mà nhất là cho hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.

Đa Minh Trần Văn Chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *