Trong bầu khí hân hoan và trang nghiêm, sáng thứ Bảy, ngày 09.08.2025 vừa qua, tại giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông, toàn thể cộng đoàn dân Chúa, quý Cha, quý ân nhân và hơn 1.800 đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh từ khắp các liên huynh trong Tổng Giáo phận Sài Gòn đã quy tụ để cử hành Thánh Lễ trọng thể mừng Thánh Tổ phụ Đa Minh.
Ngay từ sớm, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng tiếng chào hỏi, tay bắt mặt mừng. Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận và các quý anh chị đoàn viên đón tiếp cha Giuse Ngô Sỹ Đình O.P. – Nguyên bề trên giám tỉnh, quý Cha đồng tế, quý ân nhân, quý khách mời cùng đông đảo đoàn viên. Không khí chan hòa tình huynh đệ. Sau đó, cộng đoàn ổn định trong nhà thờ để lắng nghe Cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt O.p. – Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn – thay mặt Cha Đặc trách Đa Minh Trần Bình Tiên O.P., khích lệ mọi đoàn viên sống trung thành với linh đạo “Chiêm niệm và trao cho người điều chiêm niệm”, biết noi gương Thánh Tổ phụ trong việc yêu mến Lời Chúa và phục vụ Giáo hội. Gây ấn tượng mạnh mẽ bất ngờ, Cha Đặc trách xuất hiện giữa cộng đoàn và tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ khi ngài bắt nhịp cho cả cộng đoàn gần 2.000 đoàn viên, trong đó có cụ già 80 tuổi và trẻ nhất mới 20 tuổi đồng thanh hát vang bài “Thánh Đa Minh và Chiếc Bị” của Cha Giuse Phạm Quang Sáng O.P. (Phạm Quang) – Nguyên Đặc trách Huynh đoàn Tỉnh Dòng.
Sau bài huấn từ thì có một khoảng thời gian nghỉ ngắn giúp mọi người gặp gỡ, trao đổi, và chuẩn bị tinh thần cho phần cử hành trọng thể tiếp theo. Ca trưởng của ca đoàn Liên huynh Vinh Sơn đã hướng dẫn tập hát cho cộng đoàn. Những giai điệu quen thuộc của Thánh Lễ hôm nay được hát nhịp nhàng, góp phần làm cho phần phụng vụ thêm long trọng và sốt sắng.
Kế đó, Liên huynh Thánh Giuse Thợ phụ trách phần cử hành Kinh Sáng – một truyền thống quý báu của Dòng – với cung giọng trầm bổng ngân nga của các thánh vịnh đã tạo nên bầu khí thiêng liêng và trang nghiêm cho không gian thánh đường và chuẩn bị cho cộng đoàn tâm tình bước vào Thánh Lễ.
Cao điểm của ngày mừng là Thánh Lễ mừng trọng thể Cha Thánh Đa Minh, do cha Giuse Ngô Sỹ Đình O.P. chủ tế, cùng quý Cha đồng tế. Trong bài giảng, Cha Giuse trích dẫn câu nói bất hủ của Thánh Đa Minh: “Tôi chỉ muốn học luật yêu thương”, để mời gọi mọi người noi theo ngài đem Tin Mừng đến tận những nơi xa xôi nhất bằng chính đời sống chứng tá. Cha Giuse cũng bày tỏ niềm vui khi thấy tinh thần hiệp nhất, sốt sắng và lòng nhiệt thành phục vụ nơi các đoàn viên. Và Cha cũng nhấn mạnh đến từ “Huynh Đệ” và nhắc nhở mọi người trong Huynh đoàn đều là anh em.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, anh Giuse Phạm Quang Bổng O.P. – Trưởng Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận đã có vài lời phát biểu. Đầu tiên là lời cám ơn gửi đến Cha Nguyên Bề trên Giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình O.P. đã nhận lời mời của Cha Đặc trách để đến dâng Thánh Lễ cho cộng đoàn, và đã có một bài giảng thật sinh động, ấm áp tinh Huynh đệ Anh em Giảng Thuyết. Tiếp đến là lời cám ơn Cha Đặc trách Đa Minh, Cha phụ tá Phêrô, quý Cha đồng tế đã hiện diện trong ngày hôm nay. Anh Trưởng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Cha Bề Trên, cha Quản Đốc và Ban Hội Đồng Mục Vụ, ban Lễ Sinh của giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông đã hiệp thông và tạo mọi điều kiện cho các anh chị em đoàn viên Huynh đoàn có một nơi chốn để cử hành Thánh Lễ mừng Thánh Tổ Phụ của Dòng hàng năm. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả các BPV Liên Huynh, cảm ơn ca đoàn của Liên Huynh Vinh Sơn đã góp phần không nhỏ trong việc giúp cộng đoàn sốt sắng hơn. Thánh Lễ đã khép lại trong tiếng hát tạ ơn, ai nấy ra về với tâm hồn được bồi dưỡng, lòng nhiệt huyết được khơi dậy, và niềm hãnh diện là người con của gia đình Đa Minh được lan tỏa.
BTT. HĐGP Sài Gòn.