Đức Thánh Cha Lêô XIV: Các vị tử đạo có thể hiệp nhất Kitô hữu thuộc nhiều truyền thống khác nhau

Tại buổi Tưởng niệm Các Thánh Tử đạo và Chứng nhân Đức tin của Thế kỷ XXI, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cùng với đại diện các hệ phái và cộng đoàn Kitô hữu tưởng nhớ gương sáng của các vị tử đạo, những người đã đặt niềm hy vọng nơi các giá trị Tin Mừng thay vì bạo lực.

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Các vị tử đạo có thể hiệp nhất Kitô hữu thuộc nhiều truyền thống khác nhau

Buổi cử hành được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành vào tối 14 tháng 9, trong bối cảnh lễ Suy tôn Thánh Giá. Các Mối Phúc Thật trong Tin Mừng Matthêu được chọn làm trọng tâm, với phần cầu nguyện được đọc bởi đại diện các Giáo hội và cộng đoàn khác nhau. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Thánh giá, từ biểu tượng của cực hình, đã trở thành “phương thế cứu độ chúng ta”, “niềm hy vọng của Kitô hữu” và “vinh quang của các vị tử đạo”.

Ngỏ lời với các đại diện của Chính Thống giáo, các Giáo hội Đông phương cổ truyền, các cộng đoàn Kitô giáo và các tổ chức đại kết, Đức Thánh Cha đã trích dẫn Thông điệp Ut Unum Sint của Thánh Gioan Phaolô II, khẳng định rằng: “Martyria cho đến chết” là sự hiệp thông trọn vẹn nhất với Đức Kitô, Đấng đã đổ máu mình ra.

Dù hôm nay, “hận thù dường như bao phủ mọi lãnh vực của đời sống”, nhưng vẫn có những con người can đảm – “những tôi tớ Tin Mừng và các chứng nhân đức tin” – đã cho thấy rằng tình yêu mạnh mẽ hơn sự chết. Họ vác lấy thập giá trong những hoàn cảnh đầy bách hại và chống đối, để làm chứng cho lòng trung thành với Tin Mừng, cho sự dấn thân vì công lý và hiệp nhất với những người bé mọn. Theo tiêu chuẩn thế gian, họ là những kẻ bại trận, nhưng Lời Sách Khôn Ngoan quả quyết: “Niềm hy vọng của họ đầy tràn sự bất tử.”

A candle is being brought to the foot of the cross, reflecting on the Beatitudes

Trong Năm Thánh Hy Vọng, Đức Thánh Cha mời gọi cử hành ký ức về các chứng nhân đức tin, vì qua máu tử đạo, Tin Mừng tiếp tục lan tỏa. “Đó là niềm hy vọng bất tử, bởi dẫu họ bị giết hại trong thân xác, nhưng không ai có thể dập tắt tiếng nói hay xóa bỏ tình yêu họ đã trao ban.”

Ngài nhấn mạnh: chứng tá của các vị tử đạo là một niềm hy vọng không vũ khí, chọn sức mạnh Tin Mừng thay cho bạo lực. Đức Thánh Cha đã nhắc đến gương Sơ Dorothy Stang – vị nữ tu đã dâng đời cho những người không có đất tại Amazon; khi bị hỏi “vũ khí của bà đâu”, sơ đã giơ quyển Kinh Thánh và đáp: “Đây là vũ khí duy nhất của tôi.” Ngài cũng nhớ đến cha Ragheed Ganni, linh mục Can-đê ở Mosul, Iraq, đã từ chối cầm vũ khí để làm chứng cho các giá trị Kitô giáo, và thầy Francis Tofi, một tu sĩ Anh giáo thuộc Huynh đoàn Melanesia, đã hy sinh mạng sống để bảo vệ hòa bình tại quần đảo Solomon. Đức Thánh Cha khẳng định: “Cho đến nay, cuộc bách hại Kitô hữu vẫn chưa chấm dứt; trái lại, ở nhiều nơi trên thế giới, nó còn gia tăng.”

Together with representatives from various Christian denominations and communities, Pope Leo presided over this commemoration.

Ngài tha thiết nói: “Chúng ta không thể và cũng không muốn quên lãng; chúng ta muốn ghi nhớ.” Giáo hội Công giáo, cùng với các Giáo hội và cộng đoàn Kitô hữu khác, quyết tâm bảo tồn ký ức về các chứng nhân này. Công việc ấy đang được thực hiện bởi Bộ Phong thánh phối hợp cùng Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Thượng Hội đồng gần đây: “Phong trào đại kết của máu đào hiệp nhất các Kitô hữu thuộc nhiều truyền thống, những người đã cùng nhau hiến mạng sống vì đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Lời chứng tử đạo của họ hùng hồn hơn bất cứ ngôn từ nào: sự hiệp nhất được phát sinh từ Thánh Giá Chúa.”

The Pope reiterated a message from the recent Synod: “the ecumenism of blood unites ‘Christians of different backgrounds who together give their lives for faith in Jesus Christ.'

Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha nhớ đến em bé Abish Masih, người Pakistan, đã chịu chết trong một vụ tấn công vào nhà thờ Công giáo. Trong quyển vở học sinh, em đã viết: “Làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.” Đức Thánh Cha mời gọi: ước gì giấc mơ của em trở thành nguồn cảm hứng để tất cả chúng ta can đảm làm chứng cho đức tin, và qua đó trở thành men cho một nhân loại hòa bình và huynh đệ.

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-09/pope-martyrs-can-unite-christians-of-different-backgrounds.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *