ĐTC tiếp kiến các tham dự viên cuộc gặp gỡ do CELAM tổ chức về Tương lai Gia đình

Sáng 19/09/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên của Cuộc Gặp Gỡ Năm Thánh do CELAM (Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh và Caribê) khởi xướng về Tương lai của Gia đình.

Sau đây là bài diễn văn Đức Thánh Cha gửi đến những người hiện diện trong cuộc gặp gỡ:

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em.

Chào buổi sáng! Cha xin lỗi vì đến trễ, nhưng cảm ơn anh chị em đã kiên nhẫn chờ. Chúng ta chỉ chia sẻ với nhau trong ít phút, nhưng đó là một niềm vui.

Cha vui mừng chào đón anh chị em hôm nay tại ngôi nhà của thánh Phêrô, ngôi nhà của Hội Thánh, nơi tất cả chúng ta phải cảm nhận mình như một gia đình lớn, được quy tụ chung quanh ngọn lửa tình yêu của Người. Trong những ngày này, anh chị em đã tham gia đối thoại theo phương pháp hiệp hành, cùng nhau suy tư về một số vấn đề hiện nay liên quan đến đời sống gia đình. Sống tinh thần hiệp hành trong gia đình có nghĩa là “cùng nhau bước đi”, chia sẻ niềm vui và nỗi khổ, dấn thân trong đối thoại chân thành và tôn trọng giữa mọi thành viên, học biết lắng nghe nhau và cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng cho mọi người.

Theo hướng đó, và như Đức Thánh Cha Phanxicô kính yêu của chúng ta thường nói, Cha xin đề nghị ba từ để chúng ta cùng suy niệm: Năm Thánh, Hy VọngGia Đình.

Trong Cựu Ước, Năm Thánh gợi lên một sự trở về: trở về với đất đai, với tình trạng nguyên thủy của những con người tự do, trở về nguồn gốc của công lý và lòng thương xót Thiên Chúa (x. Lv 25). Hôm nay, chúng ta phải hiểu sự trở về ấy như một lời mời gọi quay lại trung tâm đời sống chúng ta: chính là Thiên Chúa, Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô.

Năm Thánh cũng mời gọi chúng ta nhớ về cội nguồn: đức tin mà ta đã lãnh nhận từ cha mẹ, lời cầu nguyện bền bỉ của những người bà khi lần hạt Mân Côi, và đời sống đơn sơ, khiêm hạ, chân thành của họ – như men đã nâng đỡ biết bao gia đình và cộng đoàn. Nơi họ, ta đã học được rằng Đức Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (x. Ga 14,6). Nơi Người, ta tìm thấy niềm vui đích thực: niềm vui khi biết rằng mình đang ở nhà, nơi thuộc về mình.

Năm Thánh Hy Vọng là một hành trình hướng tới cuộc gặp gỡ với Sự Thật, chính là Thiên Chúa. Đức Giêsu, khi bắt đầu sứ vụ, đã mô tả năm thánh này như một “năm hồng ân” (x. Lc 4,19) và sau khi phục sinh, Người mời các môn đệ “trở về Galilê” (x. Mt 28,10). Chúng ta không được rơi vào cám dỗ xây dựng cuộc đời trên những bảo đảm của loài người và mong chờ thế gian. Trong xã hội, cám dỗ ấy có thể diễn đạt bằng thái độ “sống cầm chừng”, như thánh nhân vừa được phong hiển thánh, Pier Giorgio Frassati, đã nói (x. Thư gửi Isidoro Bonini, 27.2.1925). Đồng thời, chúng ta cũng ý thức rằng hôm nay đang có những mối đe dọa thực sự đối với phẩm giá gia đình, như nghèo đói, thất nghiệp, thiếu chăm sóc y tế, lạm dụng người yếu thế, di cư và chiến tranh (x. Đức Phanxicô, Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Amoris Laetitia, số 44-46). Các cơ quan công quyền và Hội Thánh có trách nhiệm tìm cách thúc đẩy đối thoại và củng cố những yếu tố trong xã hội nâng đỡ đời sống gia đình cũng như việc giáo dục con cái (x. Thánh Gioan Phaolô II, Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis, số 8).

Trong viễn tượng ấy, chúng ta có thể hiểu gia đình vừa là quà tặng, vừa là sứ mạng. Điều thiết yếu là cổ võ trách nhiệm chung và vai trò lãnh đạo của các gia đình trong đời sống xã hội, chính trị và văn hóa, để phát huy những đóng góp quý giá của họ cho cộng đồng. Nơi mỗi người con, nơi mỗi người vợ, người chồng, Thiên Chúa trao phó cho chúng ta chính Con của Người, chính Mẹ của Người, như đã trao cho Thánh Giuse, để cùng với các ngài trở nên nền tảng, men và chứng tá của tình yêu Thiên Chúa giữa nhân loại. Để trở thành một Hội Thánh tại gia, một mái ấm nơi ngọn lửa của Thánh Thần luôn cháy sáng, lan tỏa hơi ấm cho mọi người và mời gọi tất cả đến với niềm hy vọng ấy.

Thánh Phaolô VI, trong bài giảng nổi tiếng tại Nagiarét, đã khuyến khích chúng ta noi gương Thánh Gia Thất, đồng hành và nâng đỡ tha nhân trong thinh lặng, trong lao động và cầu nguyện, để Thiên Chúa thực hiện nơi họ kế hoạch tình yêu Người đã dành sẵn. Đó là tình yêu được nhập thể nơi từng sự sống được sinh ra cho đức tin qua phép Rửa, được xức dầu “để loan báo năm hồng ân” cho mọi người; những người ấy sẽ gặp gỡ Đức Giêsu trong Thánh Thể và Bí tích Hoà giải, sẽ bước theo Người trong ơn gọi linh mục, đời sống hôn nhân Kitô giáo hay đời thánh hiến, cho đến cuộc gặp gỡ dứt khoát, cho đến cùng đích của niềm hy vọng chúng ta.

Anh chị em thân mến, kết thúc của suy tư này phải là một lời mời gọi dấn thân và vui mừng chan chứa, giống như niềm vui các môn đệ khi gặp Đấng Phục Sinh, thúc đẩy họ loan báo Danh Người khắp mặt đất. Thánh Âu-tinh đã định nghĩa “năm thánh” ấy là niềm vui khôn tả bằng lời, một niềm vui vốn thuộc về Đấng Khôn Tả (x. Chú giải Thánh vịnh 94,3). Ước gì các gia đình chúng ta trở thành bài ca thinh lặng của niềm hy vọng, có khả năng chiếu tỏa ánh sáng Đức Kitô qua đời sống của họ, “để niềm vui Tin Mừng – như lời Đức Phanxicô – đến tận cùng trái đất, và không có ngoại biên nào bị tước mất ánh sáng ấy” (Evangelii Gaudium, số 288).

Cha phó dâng tất cả anh chị em cho sự chuyển cầu của Thánh Gia Nagiarét, mẫu gương tuyệt hảo Thiên Chúa trao ban để đáp lại những tiếng kêu cầu khẩn thiết của các gia đình. Noi gương các Ngài, mái ấm của chúng ta sẽ là những ngọn đèn thắp sáng bằng ánh sáng Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn.

Chúa ở cùng anh chị em.
Chúc tụng Danh Người.
Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa.
Xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho anh chị em,
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Amen.

Cảm ơn anh chị em.

Chúc mừng công việc của anh chị em.

Pope Leo tells Jubilee attendees to protect the familyPope Leo: God gave families the perfect model, the Holy Family - Vatican  NewsĐTC tiếp kiến các tham dự viên cuộc gặp gỡ do CELAM tổ chức về Tương lai Gia đình

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *